quakhu_tươnglai_768
10-12-2005, 01:15 AM
:madsung: mở toang cánh cửa ban mai
cũng hay troi cung hoai thai sac hong
vay chao thoi nhe ngay giong
xuân oi người ấy vẫn chua kịp về
ngả vàng cọng cỏ dường đê
trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng
mưa xuân rơi giữa đồng
giọt long lanh giấu giữa dòng mắt ai
câu thơ vỗ vụn trong tay
gió đùa tóc lệch bồ vai rối bời
ngỗ rằng dã hềt chơ vơi
nào hay lại níu mây trời đang bay :blinking:
cũng hay troi cung hoai thai sac hong
vay chao thoi nhe ngay giong
xuân oi người ấy vẫn chua kịp về
ngả vàng cọng cỏ dường đê
trắng hoa cau rụng hương quê nhói lòng
mưa xuân rơi giữa đồng
giọt long lanh giấu giữa dòng mắt ai
câu thơ vỗ vụn trong tay
gió đùa tóc lệch bồ vai rối bời
ngỗ rằng dã hềt chơ vơi
nào hay lại níu mây trời đang bay :blinking: