PDA

Xem đầy đủ chức năng : thật lòng anh có yêu em.........



chan_dai
07-12-2005, 01:24 AM
Anh ! Thân mến
Sau 1 quãng thời gian dài suy nghĩ về cuộc tình của 2 ta , hôm nay em đã lấy hết sự dũng cảm va dứt khoát của mình để viết lên lá thư này . Cũng có thể đọc xong anh sẽ cảm thấy đau đớn và trách mắng em vì sự ghen tuông vớ vẩn của 1 đứa con gái ngây thơ khi mới bước vào1 mối tinh đầu đầy những thử thách .Còn nếu như ngược lại ,đó là 1 sư giải thoát thí chắc sẽ tốt cho cả 2 .Phải ko anh ?
Cuộc tình của 2 ta thật buồn theo em nghĩ còn có 1 chút gian dối .Vì sao chỉ có 1 chút thôi ư? em cũng chẳng biết nữa , chắc đó chỉ là cảm giác của em mà thôi .Mong là như vậy .
Lúc anh nói yêu em lòng em cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc biết bao .Bọn bạn em thường nói em co 1 trái tim sắt đá,nhưng khi nghe 3 từ đó từ chính miệng anh nói trái tim em thực sự đã rất mềm yếu cái cảm giác đó thật khó diễn tả

..::Hụt Hẫng..::
07-12-2005, 10:21 PM
hahahaahha trang ơi mày viết hay nhỉ , viết tiếp đi nhé để ngắt quãng thế này đọc khó lắm

..::Hụt Hẫng..::
07-12-2005, 11:01 PM
sao lại lừa dối mình hổng hiểu bạn mình viết hay đó chứ hì
trang ơi viết tiếp đi cho tao nhờ đọc vầy hổng hiểu gì hết á