jenyphuong
05-12-2005, 03:27 AM
Do tình cờ cả hai quen nhau , không nói , không chứng minh tình cảm yêu thương , cả hai cứ ngỡ chỉ mình thích đơn phương . Cứ ngỡ anh không thích mình , tôi lao vào cuộc chơi , thân thiết với các bạn trai khác , đi chơi người khác mà cứ ngỡ đi bên anh , nói chuyện mà cứ tưởng trò chuyện cùng anh. Lúc đã hiểu ra mình cặp như vậy chỉ để lấp khỏang trống anh đã tạo , dù biết mình làm vậy tổn thương người khác nhưng không thể ngừng được , phóng lao theo lao. Nhóm bạn đưa đẩy tôi đã không thật với lòng " Mình không thích anh ấy chỉ xem như bạn bình thường thôi các bạn đừng hiểu lầm". Dứt lời , anh liền đi ra khỏi lớp học , tôi liền bụm chặt miệng mình lại nhưng lỡ thốt ra rồi phải sao bây giờ , buồn , đau lắm nhưng chẳng biết làm sao . Vào đâu năm ấy , bất chợt nhà anh chuyển đi một nơi khác , không nói không rằng ,anh nhờ bạn thân đưa lá thư . Thật sự không ngờ anh ấy thích mình , vừa mừng vừa đau , biết sao bây giờ , làm gì để tìm được anh nói lên lòng mình??? Thôi chỉ cầu mong anh ở phương trời xa còn nhớ anh thích một người , một kỉ niệm đẹp chúc anh hạnh phúc. Em đã không biết khi có anh bên cạnh thật là quý phải không anh? Đến khi anh đi rồi mới biết , sao em đau quá anh à , không phải bệnh đâu anh ạ mà đau do em quá ngu ngốc quá nhát với lòng mình mà thôi . Anh à , chắc em ghi lá thư này anh không đọc được đâu nhỉ , nhưng em mong anh luôn nhớ em .
love Forever
love Forever