PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐoÁn TÊn PhỐ PhƯỜng HÀ NỘi NÀo CÁc BẠn Ơi



lehong
04-12-2005, 08:16 PM
Hàng gì ngọt thế bạn ơi,
Hàng gì gạo nấu mọi người húp chung?
Hàng gì cương giật vó tung
Hàng gì lại nổi trên sông tài tình?
Hàng gì đóng vở học sinh
Hàng gì mua bán phân minh mới cần?
Hàng gì bạn với đôi chân
Hàng gì hoa ấy mùa xuân gọi về?
Hàng gì đen kịt lạ ghê
Hàng gì tên gọi lại nghe như tiền?
Hàng gì may áo thì nên
Hàng gì châm đóm rít liền 1 hơi?
Hàng gì thơm thế ban ơi
Hàng gì chải tóc giúp người xưa nay?
Hàng gì thắp sáng lạ thay
Hàng gì gọi gió từ tay vẫn dùng?
Hàng gì kêu gõ tùng tùng
Hàng gì đựng thóc mọi miền thôn quê?
Hàng gì gánh nước lạ ghê
Hàng gì biết gọi ngày về nắng lên?
Hàng gì hành lý đeo bên
Hàng gì mưa nắng đội trên đỉnh đầu?
Hàng gì có chẳng nghèo đâu
Hàng gì một loại hoa màu thân quen...
Còn hàng gì bạn kể tên
Cùng nhau ta sẽ hiểu thêm phố phường?
Một Hà Nội cổ yêu thương?
:lol:

lehong
05-12-2005, 12:30 AM
ko ai ở HÀ NỘI à...................hic hic

phonglantim
05-12-2005, 05:22 AM
Hàng đường ngọt lắm ai ơi
.....<<cái này ko chắc lắm nên ko dám nói:D
Hàng mã cương giật vó tung
Hàng thuyền lại nổi trên sông tài tình
Hàng giấy đóng vở học sinh
.....<<ko rõ như hàng tiền hả:D
Hàng giầy bạn với đôi chân
Hàng đào hoa ấy mùa xuân gọi về
........
Hàng điếu châm đóm rít liền một hơi
Hàng hoa thơm lắm ai ơi
Hàng lược chải tóc giúp người xưa nay
Hàng dầu thắp sáng lạ thay
Hàng quạt gọi gió từ tay vẫn dùng
Hàng trống kêu gõ tùng tùng
Hàng Bồ đựng thóc một miền thôn quê
Hàng thùng gánh nước lạ ghê
.............
Hàng nón mưa nắng đội trên đỉnh đầu
Hàng bạc có chẳng nghèo đâu
.....<<<ko biết hết đâu,có ai biết nữa kể tiếp ha

lehong
06-12-2005, 07:54 PM
cảm ơn bạn nha mặc dù ko đủ và sai 1 chút
các ban hãy thử sức mình nhé