tamsulinh_tqt
06-05-2005, 01:31 AM
EM ĐI RỒI
Em đi rồi, để mình tôi ở lại
Sót xa lòng và tê tái con tim
Nơi góc tường tôi ngồi lặng lẽ im lìm
Chẳng nói gì , chỉ nhìn theo mà nuốt lệ.
Giọt lệ sầu hòa chung mồ hôi bệnh
Mắt cay sè chẳng thể nào yên
Thương em nhiều mà em đâu biết
Để mãi lòng tôi một nỗi buồn.
Sẽ chẳng còn đâu cơn giông chiều qua phố
Chỉ mãi nắng vàng cháy cổ thân trai
Sẽ chẳng còn đâu dáng gầy bên cửa sổ
Chỉ mãi nỗi buồn cố hữu trong tôi...
Em về nơi ấy tôi cầu chúc
Sẽ mãi vui tươi mãi nói cười
Như em ngày đầu tôi gặp gỡ
Đã cướp hồn tôi một nụ cười.
Chốn này , dẫu là không tưởng tôi vẫn ước
Một chiều giông lại về trên phố
Xoa dịu lòng tôi những ngày hè
Một chiều em lại về bên cửa
Tôi lại được vui, lại nói cười.
Em đi rồi, để mình tôi ở lại
Sót xa lòng và tê tái con tim
Nơi góc tường tôi ngồi lặng lẽ im lìm
Chẳng nói gì , chỉ nhìn theo mà nuốt lệ.
Giọt lệ sầu hòa chung mồ hôi bệnh
Mắt cay sè chẳng thể nào yên
Thương em nhiều mà em đâu biết
Để mãi lòng tôi một nỗi buồn.
Sẽ chẳng còn đâu cơn giông chiều qua phố
Chỉ mãi nắng vàng cháy cổ thân trai
Sẽ chẳng còn đâu dáng gầy bên cửa sổ
Chỉ mãi nỗi buồn cố hữu trong tôi...
Em về nơi ấy tôi cầu chúc
Sẽ mãi vui tươi mãi nói cười
Như em ngày đầu tôi gặp gỡ
Đã cướp hồn tôi một nụ cười.
Chốn này , dẫu là không tưởng tôi vẫn ước
Một chiều giông lại về trên phố
Xoa dịu lòng tôi những ngày hè
Một chiều em lại về bên cửa
Tôi lại được vui, lại nói cười.