PDA

Xem đầy đủ chức năng : SÔng GÌ?



lehong
04-12-2005, 03:35 AM
Sông nào tên thắm màu hoa
Văn minh dân Việt tỏa ra sáng ngời?
Sông nào thác dữ bao đời
Đã cho người điện sáng ngời muôn nơi?
Sông nào êm ả chảy xuôi
Chở câu quan họ tuyệt vời ngân nga?
Sông nào sóng lớn bờ xa
Mấy phen giặc cướp nước ta chết vùi?
Sông nào lơ lửng thuyền trôi
Soi kinh thành cũ vọng lời ca lên?
Sông nào đôi bạn cùng tên
Đông Tây 2 nhánh êm đềm nước trôi?
Sông nào dạt dào sóng dồi
Như đàn rồng nước dưới trời vươn ra?
Sông nào bồi đắp phù sa
Nên miền hào khí quê ta lẫy lừng?
Sông nào bên bến nhà rồng
Bác Hồ vì nươc 1 lòng ra đi?:lol:

Mr.Ngọc
04-12-2005, 07:58 AM
Sông Hồng tên thắm như hoa
Sông Đà lắm thác cho ta điện dùng
Sông Cầu bắc nhịp tình chung
Bạch Đằng giang dập nghìn trùng thù quân
Thuyền trôi lơ lửng sông Ngân
Cửu Long thì chín chú rồng bay bay
Sông Công hào khí trời tây
Bến Nhà Rồng ở cạnh ngay Sài Gòn
Trai tôi đối lại đã ngon
Gái ơi xin hỏi có còn nữa không ??????????????
Để trai tôi đối hết lòng
Khen tôi một tiếng được không hỡi người





LeHong . Mình làm cặp đối thơ nhé . Đồng ý đi . Nhắn tin vào nick : minhngoc605

lehong
04-12-2005, 07:56 PM
mình a............ mình cũng ko biết nữa vì mình ko giỏi cái vụ thơ thẩn đâu mình chỉ sưu tầm cho vui thôi.........nên mình chắc ko thể là cặp đối thơ với bạn đc. thông cảm nha

celine_boy1080
05-12-2005, 12:16 AM
Sông Hồng tên thắm màu hoa
Văn minh dất Việt tỏa ra muôn đời
Đà giang thác dữ bao đời
Hòa Bình thủy điện rạng ngời muôn nơi
Sông Cầu nước chảy êm xuôi
Cho câu quan họ bao đời ngân nga
Bạch Đằng Sông lớn bờ xa
Hai lần giặc cướp nước ta chết vùi
Sông Hương lơ lửng thuyền trôi
Soi bóng núi Ngự vọng lời ca xưa
Vàm Cỏ hai nhánh đôi bờ
Như hai người bạn thẫn thờ tìm nhau
Cửu Long sóng nước dạt dào
NHư đàn rồng nước dâng trào phù sa
Địch Thủy - hào khí quê ta
Sông Sài Gòn vẫn lời ca dạt dao`
Nhớ lời Bác dặn năm nào ra đi.

lehong
05-12-2005, 12:33 AM
bạn sai đúng một con sông nữa cố lên nha

Mr.Ngọc
06-12-2005, 06:54 AM
Có một câu trả lời
Làm một người tiếc nuối
.....................