PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Anh



~*☆~Tieu~Tho~☆*~
21-03-2005, 07:31 PM
Chiều nay gió lạnh bờ vai
em ngồi ngân tiếng thỡ dài...nhớ anh
nhìn cây trơ trụi lá cành
tựa đời khi thiếu bóng anh , thật buồn

Xa xa vọng đỗ hồi chuông
điểm sao những chuỗi lệ vương vơi đầy
yêu người ngậm nốt đắng cay
xua đi xa cách , mong ngày gần nhau

Hoàng hôn,mây bện tím màu
tím răng như tím niềm sầu em rơi
nhưng rằng vạn nẽo mỗi nơi
lòng em nguyện mãi một đời theo anh

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
21-03-2005, 07:32 PM
Mỗi buổi sáng , điều đầu tiên thức dậy
anh có biết, là em nhớ anh không
cứ xốn xang,tìm hơi cánh thư hồng
mà hồi âm , người ta chẵng trao nữa

Mà nghe buồn dừng trên hoen mi ứa
nhịp tim nào nghe muốn vỡ đi thôi
người ta kia ,biết đâu hết yêu rồi
đễ nỗi nhớ em ngậm ngùi rên rĩ

Người ta kia biết mình ác không..hỉ
mà sao bắt em suy nghỉ thế này
trái đất ơi...dường như đã ngừng xuay
đễ thời gian chờ người ta..vô tận

Trời ơi trời...người ta nay đã giận
đã thay lòng? nên ngừng viết..thật ư?
hay bởi vì chê em chẵng hiền nhu
hay lại chảnh như bao lần từng chảnh..?:D

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
21-03-2005, 07:34 PM
Em biết anh trong tim nhiều nhung nhớ
sầu tương tư chẵng có khác em đâu
chuyện tình yêu lắm cách trỡ dãi dầu
nên em đây chẵng một câu oan thán

Dù mình xa có muôn trùng nẽo vạn
thì hồn em năm tháng vẫn theo người
ỡ biễn đời giông bão mấy ngược xuôi
cũng không thễ làm lòng em phai nhạt

Chĩ thương anh một mình thân lữ khách
chốn xa xôi,giữa bão táp hành trình
những đêm về cô lẽ nỗi lặng thinh
buồn- thương- nhớ cúi đầu trong hiu quạnh

Nghĩ vậy thôi, tim em đã xe lạnh
lòng nôn nao, canh cánh với nổi niềm
buồn sao mình nhỏ bé phận thuyền quyên
mà không thễ cùng bên anh san sẽ

Yêu dấu ơi chớ âu sầu anh nhé
em đã tìm trong lặng lẽ được anh
và khi em am hiễu tấm chân thành
con Tim này chĩ đễ dành anh mãi