cô đơn một mình em
03-12-2005, 11:47 PM
Người em yêu ơi!Anh biết giờ này em nhớ anh nhiều hơn không?:tim:
Nhớ anh đến nỗi chẳng có sáng nào em ăn cơm được cả.Đêm ngủ thì ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa....
Mà Lì ơi!nghe nói anh sắp nhập ngũ em buồn muốn chết, chắc em xin phép ba mẹ cho em nhập ngũ luôn thể(để lo cơm nước cho anh:) )
Anh yêu !anh nhớ em không nè
Anh biết em buồn lắm không?buồn vì thấy dạo này thấy anh lạ lạ sao ấy, nói cũng ít mà cười cũng ít nữa(có chuyện gì xảy ra à?).Đôi lúc sự im lặng của anh làm một người lo đấy!
Lì ngày nào cũng ăn rồi đi chơi không biết chán hả? em chỉ nghỉ mấy ngày để ôn thi(nói ôn thì nói cho có chuyện thôi chứ học hanh bao nhiêu đâu,ăn rồi ngủ chi có điều không đựơc đi chơi ) mà buồn đến não ruột, nếu như anh thì em chết mất
:khocnhe:
À!mấy ngày rồi em không đi chát nên bây giờ mới đoc tin nhắn của anh thấy toàn lời trách nào là cho anh leo cây,nào là về mà không nói một câu....nên bây giờ tui giải thích đấy , mà có chi cho em xin lỗi nhá(không biết có phải lỗi của tui không nữa ) :ex7:
Em vừa thi xong lúc sáng đó.Bài thì làm cũng được nhưng không biết co đúng không nữa,nhưng cũng hy vọng tràn trề.Mà dù sao đi nữa thi xong một nhiêm vụ thấy cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh yêu ,anh biết em buồn vì không nhân được lời chúc của anh không?à ,mà hình như em không nói cho anh biết lúc nào em thi thì phải. Mà anh yêu,câu "hỏi làm chi" em quen miệng mất rồi chứ chẳng có ý gì đâu , để sửa lại dần dần:tongue4: ,nếu không thì người ta cho là mình ...chảnh, khổ lắm, oan lắm
Thôi không nói nữa, mỏi tay quá ,nãy giờ mà đánh được có mấy dòng
Anh yêu,anh yêu em nhiều hông? còn em hả:iou:
bye nha:byebye:
Nhớ anh đến nỗi chẳng có sáng nào em ăn cơm được cả.Đêm ngủ thì ruột đau như cắt,nước mắt đầm đìa....
Mà Lì ơi!nghe nói anh sắp nhập ngũ em buồn muốn chết, chắc em xin phép ba mẹ cho em nhập ngũ luôn thể(để lo cơm nước cho anh:) )
Anh yêu !anh nhớ em không nè
Anh biết em buồn lắm không?buồn vì thấy dạo này thấy anh lạ lạ sao ấy, nói cũng ít mà cười cũng ít nữa(có chuyện gì xảy ra à?).Đôi lúc sự im lặng của anh làm một người lo đấy!
Lì ngày nào cũng ăn rồi đi chơi không biết chán hả? em chỉ nghỉ mấy ngày để ôn thi(nói ôn thì nói cho có chuyện thôi chứ học hanh bao nhiêu đâu,ăn rồi ngủ chi có điều không đựơc đi chơi ) mà buồn đến não ruột, nếu như anh thì em chết mất
:khocnhe:
À!mấy ngày rồi em không đi chát nên bây giờ mới đoc tin nhắn của anh thấy toàn lời trách nào là cho anh leo cây,nào là về mà không nói một câu....nên bây giờ tui giải thích đấy , mà có chi cho em xin lỗi nhá(không biết có phải lỗi của tui không nữa ) :ex7:
Em vừa thi xong lúc sáng đó.Bài thì làm cũng được nhưng không biết co đúng không nữa,nhưng cũng hy vọng tràn trề.Mà dù sao đi nữa thi xong một nhiêm vụ thấy cũng nhẹ nhàng hơn.
Anh yêu ,anh biết em buồn vì không nhân được lời chúc của anh không?à ,mà hình như em không nói cho anh biết lúc nào em thi thì phải. Mà anh yêu,câu "hỏi làm chi" em quen miệng mất rồi chứ chẳng có ý gì đâu , để sửa lại dần dần:tongue4: ,nếu không thì người ta cho là mình ...chảnh, khổ lắm, oan lắm
Thôi không nói nữa, mỏi tay quá ,nãy giờ mà đánh được có mấy dòng
Anh yêu,anh yêu em nhiều hông? còn em hả:iou:
bye nha:byebye: