PDA

Xem đầy đủ chức năng : ((Tìm Người Tranh Giải Quán Quân HHT ))



vuonthochieuhohen
03-12-2005, 08:36 PM
Nghe tin thông báo xa gần
Tìm người tri kỷ đối vần thơ chơi
Xin mời các bạn khắp nơi
Vào vườn đối đáp song đôi lấy phần

Miễn là có cặp có vần
Để ban giám khảo chấm phần dự thi
Đôi nào đạt điểm mười đi
Lọt vào trung kết cuộc thi lấy quà

Giải thưởng sẽ trao tận nhà
Tặng thêm bằng cấp tài hoa song hùng
Vườn thơ nối nhịp cầu chung
Nhanh chân kẻo hết hạn dùng bạn ơi !

Các bạn ơi ! Chúng mình tìm cặp đối thơ đi nào , Luật đối thơ ra lâu rồi. mà ko có ai đối cả
Tớ kiếm người cùng đối nè , có bạn nữ nào cùng Tớ một cặp đối thơ lấy giải thương của hht ko ? Có ai dám mạnh rạn cùng tớ một đôi đối thơ ko nào ?
Chỉ đối thơ dựt giải thưởng thôi hà , ko sợ gì đâu. mời chị em gái đó nha .

traitimkhactenanhvaem51
03-12-2005, 08:43 PM
:lol: :lol: :lol: bạn thích đối sao
đối câu lày của tôi nha
sóng như đất ngàn năm không thù hận
chết tựa mây muôN kiếp chẳng yêu thương
đối đi nha
Type dấu hén:D

prettyanhthu
03-12-2005, 09:46 PM
tìm chi nơi nào xa vời
em đây đang chơ anh ơi
cùng em đối thơ anh nhe
đối thơ chung với bạn bè

tieu_bao
03-12-2005, 10:58 PM
trời ơi giờ hết hạn rồi
ở đó mà kiếm cập đôi cái gì'
vậy mà còn muốn đòi thi
giải đâu mà giựt thôi đi cho rồi

Lost.
03-12-2005, 11:19 PM
Thi gì im thít vậy hà
Tưởng rằng sôi nổi ngỡ là rất vui
Ui ban giám khảo đâu rồi
Thể thơ chưa thấy,gửi vào cho ai?????

tomato123
03-12-2005, 11:21 PM
thứ 2 mới bắt đầu thi
Thể thơ thoải mãi , thể gì viết hay:D

Lost.
03-12-2005, 11:26 PM
Biết rồi nhập cuộc thứ 2!!
Nhưng ban giám khảo đề tài sẽ ra
Đâu nào dám tự tiện ra
Thôi chờ có tiếng gọi rồi vào thi

tomato123
03-12-2005, 11:30 PM
Đề tài muôn thuở tình yêu
Thể thơ tứ tuyệt , còn điều hỏi không :D

Lost.
03-12-2005, 11:39 PM
Ai chẳng biết tình yêu cốt chính
Nhưng đề tài khía cạnh khác nhau
Từng đôi rồi đối tiếp của nhau
Nào ai biết tời chừng nào đến lượt

tomato123
03-12-2005, 11:42 PM
Thoai đành chờ đến thứ 2
Đoán wa đoán lại đoán wai` chẳng ra :D

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:03 AM
Nói chung là ai làm chủ top
Ý này ai có chủ mời ra
:D

tomato123
04-12-2005, 12:08 AM
Quán quân đã có người gành
Thui thì cũng được mình đành á quân :D

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:10 AM
Quán quân xin hỏi là ai ?
Còn sao lại to lại đòi dành á quân ?

tomato123
04-12-2005, 12:12 AM
Quán quân là chủ pic' này
Á quân hem được thui cày giải ba :D

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:13 AM
Ái chà !

Phải chăng có người tranh giải cùng to ?
Làm thơ vô thế , vô tiền vô tư ?
Vô kiêu vô oán vô sầu ?
Làm thơ đệ nhất chíng là toma!

tomato123
04-12-2005, 12:16 AM
Lời thơ nghe wa' mượt mà
Dòng thơ To viết chỉ là góp vui :D

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:20 AM
Remix là người cùng thơ trước
Vẫn biết to và nghe tiếng thơ to !
Từng cung tiềng nghe như tình đang khóc
Nặng lòng nhau và cũng nặng thi siêu !

tomato123
04-12-2005, 12:30 AM
Đôi dòng thơ nhỏ có xá chi
Chỉ mong góp thắm chút xuân thì
Nếu Re mem cũ xin chào nhé
Hòa hợp vần thơ có mấy khi

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:32 AM
Re và To có thời là huynh mụi
Nhưng bây giờ re muốn lại là mình
Xin to chớ ngại phân minh
Hãy làm thơ ấy và nghe thơ người !

vuonthochieuhohen
04-12-2005, 12:32 AM
Tocip mở rộng tầm tay
Trần trừ chi nữa vào ngay đi nào
Thời gian hết hạn rồi sao
Thứ hai lâu quá thôi nào vào đi

Tìm câu tình tứ thiếu gì
Hợp tình hợp lý thì ghi ngay vào
Thơ tình nhiều nghĩa anh trao
Tầm tay em với anh hào được thôi

Nhanh chân ổn định chỗ ngồi
Mong ban giám khảo cho tôi ngồi kề
Đề hay đề giở đừng chê
Chấm cho cao điểm tôi mê .... khảo liền
:flower: :cungly:

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:35 AM
Lại một lần mem tổ chức làm thơ
Và lần nửa làm thơ về tình ái
Dù tai mình chưa là thông thái
Nhưng xin gửi đôi dùng góp sức thi thơ...

Mr.Ngọc
04-12-2005, 07:44 AM
Một kiếp trai tình yêu trao tặng hết
Ngàn đời gái hận thù chỉ riêng mình

phonglantim
05-12-2005, 05:30 AM
Còn mở topic mà chi
Cuộc thi đã có từ khi nào rồi
Hẹn you lần khác vậy thôi
CÒn giờ coi nhé....rồi cùng bình thơ:D

votinhkiem
06-12-2005, 05:21 AM
Tình yêu là thứ muôn màu
Thôi thì chọn lấy một màu đối coi
Còn tui thì cứ tới lui
Thấy thơ tui thích là tui đối liền !
Biết đâu gặp được Nàng tiên
Bao lâu tui đã tìm hoài chẳng ra !


Em ở nơi nào em có hay
Tôi đã tìm em biết bao ngày
Trên những con đường Tôi đã tới
Một Trái Tim Hồng chẳng đổi thay !

Mr.Ngọc
06-12-2005, 06:49 AM
Ngoài cuộc chỉ dám nghe thôi
Chẳng dám chọc bút để rồi bị la
La la mắng mắng làm quà
Kỷ kỷ niệm niệm mới là đau thân

vuonthochieuhohen
07-12-2005, 03:45 AM
Vườn thơ thường ghé lại thăm
Nhưng đâu có thấy trang tằm với tơ
Nhìn qua nhìn lại vườn thơ
Chỉ toàn trang đối thững thờ đấy thôi

Hôm nay hội ngộ trăng côi
Vườn thơ này sẽ cố ngồi đối thơ
Mong rằng kết nhịp đôi bờ
Cùng nhau gắng sức vui thơ chứ tình

phonglantim
07-12-2005, 04:27 AM
Lâu rồi vắng bóng vườn thơ
Hỏi rằng đằng ấy bây giờ ra sao?
Công việc,thơ thẩn thế nào
Bây giờ liệu có vào vườn thơ luôn?

vuonthochieuhohen
11-12-2005, 09:15 AM
Phong lan đã hỏi xin thưa
Vườn thơ mình vẫn luôn vừa lòng thôi
Công việc bận rộn lắm rồi
Cuối năm đã đến lại coi nhiều bài

Sức khoẻ như ánh ban mai
Thơ thẩn, viết mãi, viết hoài, vẫn ham
Tình chung nghĩa nặng vẫn cam
Phong lan đằng ấy ....... đêm nằm vẫn thương

badboy_love
11-12-2005, 12:24 PM
hix.... thơ hay quá....

Mr.Ngọc
11-12-2005, 08:53 PM
Ai làm 1 cặp với mình nào

Người Điên Yêu Thơ
11-12-2005, 11:55 PM
Một chữ quốc dịch ra là nước
Một chữ gia ý nghĩa là nhà
Quốc là nước, nhà là gia
Quốc gia,nhà nước gần xa đối giùm.

Bài thơ này là thơ đối chữ, bà con ai có chữ khác nhào vô.Một tháng tui online một lần thành ra mong bà con đừng làm thất vọng.

phonglantim
12-12-2005, 06:33 AM
Phong lan đã hỏi xin thưa
Vườn thơ mình vẫn luôn vừa lòng thôi
Công việc bận rộn lắm rồi
Cuối năm đã đến lại coi nhiều bài
Sức khoẻ như ánh ban mai
Thơ thẩn, viết mãi, viết hoài, vẫn ham
Tình chung nghĩa nặng vẫn cam
Phong lan đằng ấy ....... đêm nằm vẫn thương
NÓi ra nghe ngại quá chừng
NGười dưng như vậy...thương mà làm chi:D
Cuối năm chắc bận đi thi
Sách bài bận rộn...còn gì thời gian
Năm mới cũng sắp sửa sang
Chúc cho đằng ấy...mang nhiều thơ hay (tặng tui nà:D)

Mua Sao Bang
12-12-2005, 12:16 PM
Một chữ quốc dịch ra là nước
Một chữ gia ý nghĩa là nhà
Quốc là nước, nhà là gia
Quốc gia,nhà nước gần xa đối giùm.
Bài thơ này là thơ đối chữ, bà con ai có chữ khác nhào vô.Một tháng tui online một lần thành ra mong bà con đừng làm thất vọng.

Nếu ai nói yêu thương là nhớ
Nói giận hờn có phải là mong
Nhớ là nhớ, mong là mong
Nhớ mong mong nhớ còn gì nghỉ suy!