PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÂm SỰ ĐƠn CÔi



teen tươi tím
03-12-2005, 09:47 AM
http://nhactinhyeu.comĐêm mùa hạ lòng buồn như lửa đốt:


Em yêu dấu biết giờ này em ở phương nao


Hãy về đây anh em mình sum họp


Cho con tim anh vơi bớt u sầu


Cho tâm hồn em rạng rỡ tươi vui


Để đôi ta hòa làm một


Để Trời và Đất không còn cách nhau bởi chốn nhân gian

longban
03-12-2005, 05:23 PM
Anh ở xa buồn nhiều lắm em có hiểu
Hạnh phúc đơn sơ ngày xưa ấy bên em
Anh vẫn giữ mải bên trái tim anh ma`
Em đừng buồn lam` chi,đừng để giấc mộng tàn phai!
Tình đôi ta vẫn thắm tình nồng phải không?

em sẽ không yêu ai
03-12-2005, 06:13 PM
tình anh trao như một giấc mơ
giấc mơ kia nào ai biết trước
đến hay đi chẳng nói một câu

tình anh trao chỉ thế sao anh
biết xa rồi anh mới nói nhớ thương

prettyanhthu
03-12-2005, 07:01 PM
tình anh trao, em không dám nhận
em đã yêu đã khóc một lần
em ko dám, ko dám nữa anh
xin tha cho em lần này nhé

Mua Sao Bang
03-12-2005, 07:28 PM
Đêm cô quạnh lòng mình sao lạnh
Bởi tình trao nay lại phảimang về
Tôi sẽ thề là không yêu ai nữa
Chỉ có em thôi giữa trái tim này

prettyanhthu
03-12-2005, 08:07 PM
Yêu chi khi người ây ko yêu
Yêu chi để mang thêm thương đau
để rôi khóc ôm hết âu dầu
Yêu chi chỉ để làm khổ nhau

prettyanhthu
03-12-2005, 08:23 PM
thơ buồn vi người buồn
vì lệ rơi không ngừng
vì trái tim sầu đau

thơ buồn vì lòng đau
xin ai hãy vui lên
cho ta đưọc giãi sầu