love4ever89
03-12-2005, 09:11 AM
Anh!!! Đã bao lần em tự nhủ lòng rằng phải quên anh đi, phải trở thành một con người với trái tim bắng giá, để không bao giờ còn bít rung động trước người khác, để không còn đau buồn, còn đau khổ. Tình iu là gì??? Dến giờ em cũng chưa hỉu hết về nó, chỉ bít rằng tử khi gặp anh em luôn cảm thấy khác lạ, luôn nhớ anh, luôn mong anh. luôn muốn được tâm sự cùng anh, muốn được nằm trong vòng tay của anh. TRái tim em đau khổ vì anh. Nghĩ đến anh con tim em như bi ai đó bóp chặt mà không thể tháo gỡ. Những kỉ niệm, những lời anh nói vẫn mãi in đậm trong lòng em không thể phai nhòa. Hôm đó em đã cảm thấy rất vui. Lần đâu tiên em có thể thoải mái như vậy trước người ma em nói lời iu, lần đầu tiên em có thể khóc vô tư như vậy. Thật vui nhưng cũng thật sự rất buồn. Những lời anh nói thật ấm áp, đã xoa dịu trái tim em, đã giúp em hỉu rằng " Anh không thể iu em".Một con bé 17 tuổi thì làm sao người ta dám tin, làm sao người ta dám trao cả trái tim cho mình vì họ nghĩ rằng mình chỉ hời hợt vì những cảm xúc thoáng qua. Nhưng cái cảm xúc đó vẫn mãi chãy trong lòng em mà không thể dập tắt.Em muốn quên anh nhưng sao mà khó thế.Anh nói rằng iu anh chỉ làm cho em khổ thui. Nhưng anh à em chấp nhận, cho dug khó khăn đên đâu đi chăng nữa. Trong tình iu người ta có thể vượt qua mọi khó khăn để đễn được bên nhauNhuwng thực sự quá đau buồn vì chỉ có một mình em cố gắng, cố gắng chống chọi nỗi đau khổ " vì em sẽ không là người anh iu". Dù bít thế nhưng em sẽ mãi chờ anh vì em bít trong anh cũng có 1 chút tình cảm dành cho em. Nhưng anh không thể chọn em, vì người đó đã đến trước em, đã nằm trong tim anh trước em, em chỉ là một phần bé nhỏ trong tim anh. Em sẽ chờ đến một ngày anh có thể hỉu được trong long anh thực sự có em, thự sự iu em. Em luôn tin tưởng điều đó.Em sẽ cố gắng vì bi giờ trước mắt em là cả 1 con đườc dài vô tận mà cái đích cuối cùng sẽ có anh ở đó dang tay đón chờ em . Em iu anh nhìu lắm anh à.:angel1: :smioh: