PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong được đối bài thơ cổ



tuyetthegiainhan
03-12-2005, 07:56 AM
Mời người đối một bài thơ
đối cho thật khéo vần "ơ" lỡ làng
đối cho khỏi tiếng dở dang
thơ nằm một chỗ ngổn ngang chữ chờ


"khéo giỏi thơ tình chàng ngẩn ngơ
linh tinh cho lắm mắt có mờ
muôn đời chàng rượu nàng là nước
rượu tan vô hạn nước chê khờ"

tomato123
03-12-2005, 08:19 AM
Nhiều khi muốn đối bài thơ cổ
Không hiểu ý thơ có cài hờ
Giả sử anh rượu em là nước
Nước nhạt rượu nồng sẽ bơ vơ

tieu_bao
03-12-2005, 09:03 AM
tại hạ xin được đối vần ơ
đã làm bao kẻ thật không ngờ
bài thơ vần này sao dễ đối
vậy mà đứng đó lại làm ngơ

lặng mình làm một bài thơ
ngoài trời cánh én nhởn nhơ vui đùa
giậc mình nghe tiếng chuôn chùa
thấy hồn đã tỉnh mấy mùa ngẩn ngơ
mà em là nước bao giờ
sao chê rựu dở rựu khờ thế em

hoa cong chua
03-12-2005, 09:08 PM
buồn mình thơ chẳng thánh thơ
rượi tan rượu thắm thờ ơ mối sầu
nước chảy rượu ở nơi đâu
chờ mong bóng rượu cùng sầu với ta

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 01:06 AM
từ thủa vần thơ đứng bơ vơ
chưa thỏa thầm mong đối đôi vần
người ơi hi vọng người gắng sức
đối được thành công tiếng vạn lần

hix,nói ra thật đáng xấu hổ.6 năm trước có một người đã tặng tại hạ bài thơ đó.ý thơ thì đã rõ nhưng cách reo hình thơ thì thật là đáng nể.Rượu và nước thì ko có gì nhưng có một đặc tính"rượu tan vô hạn trong nước" thì chưa có cái gì có thể đối lại.Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ hen.muôn lần cảm tạ, đối được tại hạ cảm kích vô cùng.

hoa cong chua
04-12-2005, 05:33 AM
vần thơ vẫn đứng bơ vơ
vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ hình ai
năm canh thức trắng canh dài
tựa ngang mây trắng trải hoài không trung
-------
được chưa hả ban( rượu tan vô hạn trong nước = mây trắng trải dài không trưng
mình thấy như thế cũng khớp rùi mà

classico79_0771
04-12-2005, 06:13 AM
22222222222222!
giọt mưa buồn tý tách
rớt trên hiên nhà ai
giọt mưa rơi nhè nhẹ
rơi vỡ tan vào lòng
sg bươn bâng khuâng!
Viết chữ có dấu nha

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 08:11 AM

cảm ơn hoa cô tử

tại hạ cũng vừa nảy ra một ý thơ các huynh đệ xem thế nào nha:

người yêu hỡi dẫu tình ta khờ dại
vẫn yêu người một thủa tráng trai
màn đêm vẫn mong đợi sớm mai
lửa tình ai thiêu đốt tháng ngày dài

Mr.Ngọc
04-12-2005, 08:18 AM
Em ơi em chớ có lo
Lo đi lo lại lo bò trắng răng
Bo bo em lại nói rằng
Ai đời người lại chải răng cho bò
Mỗi khi em cười thật to
Nhìn em bị móm như ......bò , em ơi ?

Lửa tình đốt cháy ngày dài
Khi đôi tim đập đập hoài nhịp chung
Khi đôi vai đã sánh cùng
Khi tình yêu đã vào khung của đời
Khi tình không ngại xa xôi
Khi người yêu đã trọn đời bên anh .

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 08:31 AM
he to ngoc8765

khéo so thơ nhưng đùa hơi xằng lối(bài 1)
khéo khoe thơ nhưng vần chẳng đối(bài 2)

Đừng giận!:D
Thân

phamthanhluan
04-12-2005, 07:32 PM
mới làm thơ lần đầu, có dở xin củng dùng chê nhe


anh chàng kia đứng trông thân thơ
nhìn nét mặt anh thật là khờ
tay câm sach vở ngồi ngơ ngác
hay nhìn cô nàng thật vu vơ

hoa cong chua
05-12-2005, 12:19 AM

cảm ơn hoa cô tử

tại hạ cũng vừa nảy ra một ý thơ các huynh đệ xem thế nào nha:

người yêu hỡi dẫu tình ta khờ dại
vẫn yêu người một thủa tráng trai
màn đêm vẫn mong đợi sớm mai
lửa tình ai thiêu đốt tháng ngày dài
tình khờ dại yêu hoài năm tháng nhớ
chim dại nhờ đôi cánh mỏi - vẫn bay
tháng ngày dài yêu trong nhung nhớ
để đêm về cất nỗi nhớ trong sương

Mr.Ngọc
06-12-2005, 06:57 AM
tôi biết thơ tôi đã dở rồi
dù gì thì cũng mặc kệ tôi
thời trai ai chẳng phút nông nổi
lỡ một bước đi chân đơn côi

hoa cong chua
06-12-2005, 09:41 PM
há ai trách người làm thơ đâu
làm thơ củng chỉ để tiêu sầu
sầu tình, sầu bạn, sầu nhân thế
cuồn tan buồn bã của trăm bề

tieu_bao
06-12-2005, 10:10 PM
làm thơ chẳng phải để tiêu sầu
phảii nói là vẽ nhuộm chút mầu
để cho thế gian càng tươi đẹp
thế gian đẹp rồi ta về đâu?

tuyetthegiainhan
07-12-2005, 02:00 AM
tôi biết thơ tôi đã dở rồi
dù gì thì cũng mặc kệ tôi
thời trai ai chẳng phút nông nổi
lỡ một bước đi chân đơn côi

đừng giận tôi một chút lời
Ai đâu thơ thẩn có thời không hay
bạn ơi chỉ chút giãi bày
thành đâu cơm cháo xua tay nói cười

okie hen,


tình khờ dại yêu hoài năm tháng nhớ
chim dại nhờ đôi cánh mỏi - vẫn bay
tháng ngày dài yêu trong nhung nhớ
để đêm về cất nỗi nhớ trong sương


Chim bay mỏi cách tới phương nao
để thương để nhớ nỗi dâng trào
Bao ngày chờ đợi dài năm tháng
một cánh chim về chợt xôn xao



Bài thơ cổ vẫn mong các thi sĩ bốn phương ra tay đối đáp:

"khéo giỏi thơ tình chàng ngẩn ngơ
linh tinh cho lắm mắt có mờ
muôn đời chàng rượu nàng là nước
rượu tan vô hạn nước chê khờ "

tokyo
07-12-2005, 03:57 AM
"khéo giỏi thơ tình chàng ngẩn ngơ
linh tinh cho lắm mắt có mờ
muôn đời chàng rượu nàng là nước
rượu tan vô hạn nước chê khờ "

Đẹp lắm tình yêu ai mãi nhớ
Hẹn hò vừa lúc tuổi mộng mơ
Bảo rằng anh gió em mây nhé
Mây gió cùng bay mãi ngàn đời

Lost.
07-12-2005, 09:41 PM
"khéo giỏi thơ tình chàng ngẩn ngơ
linh tinh cho lắm mắt có mờ
muôn đời chàng rượu nàng là nước
rượu tan vô hạn nước chê khờ "

Yêu rồi ai bỗng hóa chàng khờ
Yêu đời ca hát lại làm thơ
Chiều chiều cất bước lòng thấp thoáng
Một chút bâng khuâng chút thẫn thờ

hoa cong chua
07-12-2005, 11:48 PM
bâng khuâng xao xuyến chút cõi lòng
xót xa đau nhói má hồng .. tại ai!
tại ai ngăn cách sông dài
tại ai nỡ nói chia hai nhe người!!!