Xem đầy đủ chức năng : ĐỜi LÀ VẠn NgÀy SẦu ? PhẢi ChĂng
teen tươi tím
03-12-2005, 02:12 AM
Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào ta yêu nhau đi thôi cho tình không vở thành đôi,nhiều khi tui cũng muốn biết bao giờ mới có tính, cho đời không thấy quạnh hiu khi đem về buông xuống tịch liêu
(tìm giùm người yêu cho bạn)
Kim Van Phong
03-12-2005, 07:52 AM
sầu sầu bó tay.com
wolfman
03-12-2005, 08:50 AM
Cho mình tò mò một tí nha, bạn bao nhiêu tuổi vậy ?Một người còn trẻ mà đã chán đời rùi sao ?
chị gái khủng bố 80
04-12-2005, 05:42 AM
no no
"bé mới đi nhà trẻ" mà đã thía vậy bé mà "đaih học" thì thía mô
chuyện ko có gì phải đáng ngại mà suy nghĩ nhìu hãy cứ toe toe mà sông đê như thía khoẻ hơn nhìu á
tự do muôn năm,hạnh phúc muôn năm
NhanhXuongRong
04-12-2005, 11:59 AM
Cuộc dời này chỉ dể mà buồn sao em ?
♥ NieNie ♥
04-12-2005, 05:47 PM
mới bi lớn mà bít bùn à ,chùi ui con nít quỉ ^_*
emchuabietyeu17640
04-12-2005, 09:47 PM
đọc xong có cảm giác gầu thúi guột!!:cry: :cry:
chị gái khủng bố 80
05-12-2005, 02:10 AM
đúng là nít ranh
chưa chi đã bày đặt bùn roài
lèm cho mụi người ở đây cũng cảm thấy gầu
nói thía thui chứ hãy vui lên đi có chi chi đâu mà phải bùn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.