tokyo
02-12-2005, 02:51 AM
Anh về với bến xưa
Tìm lại dòng nước củ
Xào xạc bờ lao thưa
không em bên cạnh nữa
Dòng sông vẫn thầm thì
Tâm sự cùng ai nữa
Vạc cỏ vẫn xanh rì
Hương bay đâu ngày xưa
Con em giờ mười sáu
Tóc anh điểm trên đầu
Dòng sông đi xa lắm
Anh một mình ngóng trông
Tiếc một thời vụng dại
Ngỡ sông vơi lại đầy
Ngờ đâu nước đi mãi
Để bây giờ mênh mông
Cái mất rồi _hóa lớn
Cái còn như chân trời
Đứng nhìn không thể tới
Như là em_ em ơi...
Tìm lại dòng nước củ
Xào xạc bờ lao thưa
không em bên cạnh nữa
Dòng sông vẫn thầm thì
Tâm sự cùng ai nữa
Vạc cỏ vẫn xanh rì
Hương bay đâu ngày xưa
Con em giờ mười sáu
Tóc anh điểm trên đầu
Dòng sông đi xa lắm
Anh một mình ngóng trông
Tiếc một thời vụng dại
Ngỡ sông vơi lại đầy
Ngờ đâu nước đi mãi
Để bây giờ mênh mông
Cái mất rồi _hóa lớn
Cái còn như chân trời
Đứng nhìn không thể tới
Như là em_ em ơi...