PDA

Xem đầy đủ chức năng : cát!



nhoc19_hl
02-12-2005, 02:20 AM
Cát khô ròn sắc lạnh như kim châm
Ngã xuống đấy anh muốn vùi vào trong cát
Nhưng biển đấy,biển ngoài kia cháy khát
Cơn khát ngàn năm ôm ấp tự lâu rồi

Huống chi anh mới sống nưa cuộc đời
Đời còn trẻ,còn xanh non quá đỗi
Yêu em đáy,thôi đành im tiếng gọi
Gửi biển đời cơn khát của lòng anh

Cát khô ròn sắc lạnh như kim châm!!

Sắc Thu Phong
17-12-2005, 04:20 AM
Cát khô, ròn, sắc lạnh như kim trâm!
Đời mấy kẻ muốn vùi mình trong cát!
Nhưng dẫu sao từng đêm nghe biển hát,
Nghe sóng ru bờ, đời cát có buồn đâu?

Rồi bao đêm nghe vơi nhẹ nỗi sầu,
Nghe biển tự tình, bao đêm trăng sáng
Rồi bao chiều ngắm mây trời lơ đãng
Hỏi cát có buồn có lạnh lắm không?

Đời khô buồn, sắc, lạnh như kim trâm
Em nào biết phải đâu riêng mình cát!

Mr.Ngọc
17-12-2005, 06:34 PM
Đời chỉ buồn khi vắng bóng em
giống đêm rằm không trăng vậy

tokyo
19-12-2005, 02:04 AM
Ô hay ...người thích được làm cát
Để cả đời được ngắm biển đêm đông
Để nghe biển hát ,nghe sóng ru bờ
Mãi như thế...hỏi cát có vui không?

Người có biết ...cát cứ mãi chờ trông...
Trông một ngày cát được như gió ấy
Được bay đi... đi mãi mãi ngàn trùng
Để được thấy... bầu trời ôi sao rộng

Cho cát thấy ... cái rét của trời đông
Thấy nàng tuyết, đùa vui trên khoảng rộng
Thấy hàng thông ,đông đưa màu áo lạ
...Cát cười tươi ...ôi sao ...sao đẹp quá

Nhưng cả đời cát biết chỉ là mơ...
Ta cũng thế sao mãi luôn chờ đợi..

Lost.
19-12-2005, 03:46 AM
" Đã bao giờ đững trước biển màu đông
Anh sẽ sự cô đơn trong cát "
Đã bao giờ đững giữa chiều gió hát
Anh sẽ hiểu rằng hạt cát khóc như ai
Cát muôn đời trọn kiếp chẳng phôi phai
Dấu chờ đợi trong muôn vàn ngọn sóng
Tình yêu trong cát không nồng nàn nóng bỏng
Nhưng đậm đà...tình cát chẳng đổi thay......

Sắc Thu Phong
19-12-2005, 08:08 AM
Một mình trước biển, mùa đông
Lặng nghe gió hát mà lòng nghe đau!
Cát như ai - cũng u sầu
Cũng ôm mãi mộng tình đầu chẳng phai!

tieu_bao
19-12-2005, 10:20 PM
tôi đã từng đi trên bờ các ấy
dấu chân tôi mãi hằng lại nơi đây
như chứng minh một thời trong dĩ vãng
người từng đến rồi lại bước sang ngang

cho tôi ôm lại một bờ cát trắng
nghe nỗi đau như sóng gợn trào dâng
cho tôi hôn lên một bờ cát trắng
tìm nỗi nhớ trong đám cát không thần

tình của tôi cũng chỉ là hạt cát
giữa biển đời thật bao la bát ngát
ai biết rằng cát sẽ đi về đâu
ha ờ lại với con sóng bạc đầu?

Mua Sao Bang
19-12-2005, 10:41 PM
Cát_ nơi tôi đứng cùng làng gió thoảng!
Bến quê nào con đò lơ đãng mãi..
Đễ người đi sao mãi chẳng thấy về,
Cát_ sao giờ khô quá vậy...?
Lại lặng thinh không chút giận hờn..
Con đò nhỏ cũng chẳng còn lơ đãng,
Và người đi cũng, chẳng lại muốn về.!

Lost.
20-12-2005, 03:42 AM
Cát nhỏ bé sao níu nổi con đò
Chỉ biết nhìn đó lặng lẽ lướt đi
Cát tủi hờn, hạt cát ướt bờ mi
Cát bật khóc trong những chiều gió hát........

hoangtu_chuayeu_vn
20-12-2005, 06:59 AM
Gọt xoài đừng để xoài chua!!
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình.

********o0o***********

Một tay làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên

********o0o***********

Thằng cho vay là thằng dại.
Thằng trả lại là thằng ngu!
:madsung: :madsung: