PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ Tôi



tuoibietbuon
05-05-2005, 08:50 AM
Mẹ Tôi

Mẹ tôi ngồi đó ,hao gầy
Bể dâu nào đã đọa đày tháng năm?
Phong bao ,bão tố ,thăng trầm
Mẹ tôi vững bước ,âm thầm lo toan

Đời sương ,dâu bể điêu tàn
Mẹ không một tiếng thở than với đời
Con thương Mẹ lắm ,mẹ ơi
Dặn lòng đền đáp cho Người yên vui

Mẹ tôi trong nổi ngậm ngùi
Chăm lo con bệnh ,trở trời ốm đau
Sinh con khúc ruột ,nhúm nhau
Chỉ mong con khoẻ ,còn nào vui hơn.

Mẹ là Thạch Mẫu dương gian
Là tia nắng ấm,là ngàn ước mơ
Yêu Người ,con viết bài thơ
Gởi lời yêu quý ,tôn thờ...Mẹ ơi !

Trăm năm một cõi trong đời
Làm con hiếu thảo -con thời không quên !

st

Chanh Chua
11-05-2005, 11:45 PM
mẹ là hoa thơm là hoa hồng thắm
mẹ là mặt trời..là ánh nắng ban mai

thotinh_online
12-05-2005, 05:09 PM
Mẹ em cởi dép đi cày
Em ở trong này lấy dép đổi kem

Opa
12-05-2005, 07:06 PM
ăn kem cho đã cái thèm
chút nữa mẹ đánh , cây kem bay rồi

thotinh_online
12-05-2005, 07:17 PM
Mẹ mừng mẹ nói cảm ơn
cái dép cũ quá đổi đi là vừa
Mai này mẹ sẽ đi mua
Một đôi guốc xịn khỏi thua xóm làng

Opa
12-05-2005, 07:21 PM
xóm làng thì kệ xóm làng
dép này con đổi được liền 3 que

liuchichi
12-05-2005, 07:51 PM
Mẹ ...

---*--*-
Gió ... mẹ ơi kon muốn gió
Mưa... mẹ ơi kon ghét mưa
Mẹ: kon ơi, đã đói chưa??
Mẹ: kon ơi, đừng nghịch kát!!

Kon: mẹ ơi, nhanh, kon khát
Mẹ: kon ơi, nước uống đi...
Mẹ: kon ơi, kố học thi...
Kòn giặt giũ, gạo kơm, kon để mẹ....
... thời gian kứ trôi đi trôi lặng lẽ
Mái tóc dài kủa mẹ đã điểm sương
Nhìn mẹ gầy, kay khóe mắt .... kon thương
Mẹ ơi mẹ..... kon ko đòi gió nữa
Nhớ ngày trước...
Mẹ tất tả lo chạy ăn từng bữa
Kon vô lo, ko biết đến băn khoăn
Đôi bàn tay, chai sạn nỗi nhọc nhằn
Mẹ: xin lỗi, kon ơi, ko kó gió...
Kon: chán mẹ, kon xin kó nhiêu đó
-Kó nhiều đâu 1 ngọn gió vi vu....
-Mẹ thật là...(kon tức tưởi) hu hu...
-Mẹ nhớ nhé, ko thương kon gì hết ....
Kon hư thật,..
Kon nhớ:
Phong bao đỏ mẹ cho kon ngày Tết
Bánh chưng xanh mẹ gói ngạt ngào thơm...
Nhớ như in, kon nhớ mỗi bữa kơm.
Nạc kon gắp, kòn mẹ luôn fần mỡ
...kon nhớ nhiều lắm mẹ ạ,
Mẹ vứt bỏ cho kon ko dang dở
Mẹ nhịn ăn cho kon kó đồ chơi....
Mẹ thương kon nhiều nhiều lắm kon ơi
Khi kon lớn, kon khôn kon sẽ biết!!
Giờ thì kon đã biết
Tương lai kon như khoảng trời xanh biếc
Mẹ chở che cho kon hết nắng mưa ...
Gió cho kon, mẹ kố nhưng mẹ chưa
Tìm ra nổi giữa muôn trùng gian khổ
Mẹ ơi mẹ, bỏ đi ko kần kố...
Đối với kon, mẹ là gió mát lành
Nâng diều kon lên kao tận trời xanh,...
Kon kó mẹ, ... mẹ ơi, ko kần gió