âm thầm yêu anh
01-12-2005, 05:54 AM
Khi yêu, ai không vẩn không vơ
Suy suy mãi, sợ tình bay đi mất
Sợ người yêu quên một thời chân thật
Sợ ngọt ngào làm gian dối con tim
Thủy chung mang màu tím hoa sim
Sợ cơn lốc vô tình thay màu trắng
Trắng như vôi, bạc tình trong cay đắng
Sợ hoa tàn, hoa rụng, lãng quên
Mong tình yêu cứ mãi dâng lên
Không trôi mất bao lời anh nói
Yêu nhau, sao yêu nhau quá vội
Sợ người rồi cũng sẽ vội quay lưng
Sợ thật nhiều, cho đôi mắt rưng rưng
Em tin chứ, tấm chân tình anh gởi
Nhưng anh ơi, nhìn quanh, sao dịu vợi
Lứa đôi nào cũng đã chia tay
Anh nhìn đi, họ bỗng đã đổi thay
Sao ích kỷ, thay tình như thay áo
Họ cũng như ta, đam mê một dạo
Xem ân tình là cao cả, thiêng liêng
Anh, em thấy trời đất ngả nghiêng
Làm sao đoán được những điều không thể đoán ?!
Em sợ lắm, sợ dây tình thành chuỗi oán
Sợ anh rồi sẽ có lúc nhạt phai ?!
Vật đổi dời, con người cũng đổi thay
Anh yêu em! Nhưng, có phải tình yêu là "vĩnh cửu" ?!
Em sợ lắm, tri giác đôi khi mụ
Khiến anh buồn, anh khóc, thiệt là thương!
Anh có làm gì cho em phải buồn vương!
Em chỉ giận đời với bao nhiêu bi kịch
Thức dậy trong em bao nhiêu thù nghịch
Trong khi lòng anh trong trắng ở tầm tay
Hãy giúp em, đừng để em say
Nhưng hơn hết, anh đừng say, anh nhé!
Đừng bóng hồng lướt qua, dù rất nhẹ
Để em tin rằng có vĩnh viễn của "yêu"
Anh trao em, trao biết bao nhiêu
Em không thể đếm, vì tình không đong được
Em mơ, không còn chứng kiến bao oan ngược
Mơ tim mình tin tưởng mãi ở đôi ta
Đêm nay, em hát đoản tình ca
Ngủ ngon nhé, người em thương ngàn kiếp!
Ấp trên môi lời yêu ngọt lịm
"Mong ngàn đời ta mãi có nhau!"
bài này tôi xin dành tặng tới anh người mà tôi yêu nhất mặc dù tôi biết trái tim anh không dành cho tôi nhưng tôi mãi mãi yêu anh
Suy suy mãi, sợ tình bay đi mất
Sợ người yêu quên một thời chân thật
Sợ ngọt ngào làm gian dối con tim
Thủy chung mang màu tím hoa sim
Sợ cơn lốc vô tình thay màu trắng
Trắng như vôi, bạc tình trong cay đắng
Sợ hoa tàn, hoa rụng, lãng quên
Mong tình yêu cứ mãi dâng lên
Không trôi mất bao lời anh nói
Yêu nhau, sao yêu nhau quá vội
Sợ người rồi cũng sẽ vội quay lưng
Sợ thật nhiều, cho đôi mắt rưng rưng
Em tin chứ, tấm chân tình anh gởi
Nhưng anh ơi, nhìn quanh, sao dịu vợi
Lứa đôi nào cũng đã chia tay
Anh nhìn đi, họ bỗng đã đổi thay
Sao ích kỷ, thay tình như thay áo
Họ cũng như ta, đam mê một dạo
Xem ân tình là cao cả, thiêng liêng
Anh, em thấy trời đất ngả nghiêng
Làm sao đoán được những điều không thể đoán ?!
Em sợ lắm, sợ dây tình thành chuỗi oán
Sợ anh rồi sẽ có lúc nhạt phai ?!
Vật đổi dời, con người cũng đổi thay
Anh yêu em! Nhưng, có phải tình yêu là "vĩnh cửu" ?!
Em sợ lắm, tri giác đôi khi mụ
Khiến anh buồn, anh khóc, thiệt là thương!
Anh có làm gì cho em phải buồn vương!
Em chỉ giận đời với bao nhiêu bi kịch
Thức dậy trong em bao nhiêu thù nghịch
Trong khi lòng anh trong trắng ở tầm tay
Hãy giúp em, đừng để em say
Nhưng hơn hết, anh đừng say, anh nhé!
Đừng bóng hồng lướt qua, dù rất nhẹ
Để em tin rằng có vĩnh viễn của "yêu"
Anh trao em, trao biết bao nhiêu
Em không thể đếm, vì tình không đong được
Em mơ, không còn chứng kiến bao oan ngược
Mơ tim mình tin tưởng mãi ở đôi ta
Đêm nay, em hát đoản tình ca
Ngủ ngon nhé, người em thương ngàn kiếp!
Ấp trên môi lời yêu ngọt lịm
"Mong ngàn đời ta mãi có nhau!"
bài này tôi xin dành tặng tới anh người mà tôi yêu nhất mặc dù tôi biết trái tim anh không dành cho tôi nhưng tôi mãi mãi yêu anh