Xem đầy đủ chức năng : -:- Dại Khờ -:-
[L]ight
01-12-2005, 05:20 AM
Tin nhắn!
"Em khoẻ không? Anh đang rất nhớ em. Không hiểu sao anh không thể nào quên em được. Mong là mọi chuyện vẫn tốt đẹp"
Anh!
Anh có biết tin nhắn của anh đã làm cho cuộc sống của em đảo lộn như thế nào không? Anh có biết là em đã không biết phải làm thế nào không? Anh có biết là em lại online để viết không? Anh mang đến cho em một tia hy vọng hay là... ảo ảnh?
Đừng nhé anh, anh đừng làm thế với em. Đừng vò xé trái tim em nữa. Anh yêu em, em biết. Anh cũng đau đớn khi chia tay em, em biết. Nhưng anh đừng làm thế với em. Anh đừng khiến em đau lần nữa. Vết thương ngày xưa vẫn chưa lành mà anh!
Em không trả lời anh đâu. Em phải tránh xa anh ra. Anh là người nguy hiểm đối với trái tim em. Em không muốn đau lần nữa đâu. Em muốn thoát khỏi anh. Em muốn...
Anh đi đi mà, đừng quay lại nhìn em như thế. Đừng níu kéo cái mà anh đã đánh mất từ ngày xưa. Em không nhìn về phía anh nữa đâu.
Giả Dối
01-12-2005, 05:26 AM
Xin chia sẽ nỗi buồn .....một nỗi buồn trống vắng khi kg có người ấy bên cạnh .....
hãy cố gắng lên bạn nhé....rồi một ngày kg xa người ấy sẽ về bên bạn ....
Chúc bạn hạnh phúc
Thân
[L]ight
02-12-2005, 05:55 AM
ngày nữa trôi qua thật ể oải và chán nản ..lá thư kia 1 tháng trước em đã muốn gửi nhưng cuối cùng em đã cất lại ..và hôm nay sao em lại cho anh xem nhỉ ..có lẽ trong thời gian qua ..khoảng cách và thời gian đã làm cho nỗi nhớ nhung của anh vơi tàn ..và em 1 con bé ..bí ẩn màu đen của anh ..có lẽ cũng sẽ phải châp nhận ...em chẳng thể làm gì đc ..khi em ở quá xa anh ..chẳng biét khi nào mình gặp lại và cũng có lẽ mãi mãi...
thì điều này trước sau gì cũng xảy ra ...chỉ là sớm hay muộn mà thôi :) anh nhỉ ...em biết trong thời gian trước anh đã từng rất đau khổ ..nhưng thay vì em chấp nhận em lại chọn trốn tránh ...!!! đó là quyết định của em và em không hối tiếc đâu anh à ..chỉ tiếc cho tình đầu của em ..dang dở ...nhưng để lại trong em những hương vị của gió thoang thoảng ...dù anh có hận em chăng nữa ..em cũng gật đầu cừi rồi quay đầu đi ..:) lúc trước không phải anh bỏ em mà là em bỏ anh đó:) ..em đã dùng mọi cách mọi lý do khiến anh thấy chán nản khi bên em..và giờ em đã thành công khi đã đưa anh đi thật xa ..thật xa
†—¥_¥—†
02-12-2005, 06:44 AM
Tin nhắn!
"Em khoẻ không? Anh đang rất nhớ em. Không hiểu sao anh không thể nào quên em được. Mong là mọi chuyện vẫn tốt đẹp"
Anh!
Anh có biết tin nhắn của anh đã làm cho cuộc sống của em đảo lộn như thế nào không? Anh có biết là em đã không biết phải làm thế nào không? Anh có biết là em lại online để viết không? Anh mang đến cho em một tia hy vọng hay là... ảo ảnh?
Đừng nhé anh, anh đừng làm thế với em. Đừng vò xé trái tim em nữa. Anh yêu em, em biết. Anh cũng đau đớn khi chia tay em, em biết. Nhưng anh đừng làm thế với em. Anh đừng khiến em đau lần nữa. Vết thương ngày xưa vẫn chưa lành mà anh!
Em không trả lời anh đâu. Em phải tránh xa anh ra. Anh là người nguy hiểm đối với trái tim em. Em không muốn đau lần nữa đâu. Em muốn thoát khỏi anh. Em muốn...
Anh đi đi mà, đừng quay lại nhìn em như thế. Đừng níu kéo cái mà anh đã đánh mất từ ngày xưa. Em không nhìn về phía anh nữa đâu.
cold chưa biết lý do sao bạn lại ko tin người ta.Nhưng binh thường thì ko ai làm là ko có lý do cả :D cold nghĩ quyết đinh của bạn sẽ là đúng đắn mong rằng sẽ nhiều điều tốt đẹp đến với bạn G'luck
_ Girl Buồn _
02-12-2005, 07:03 AM
Một khoảng trống vô cùng lớn trong bài viết của bạn , lần đầu tiên gb thấy, một cảm xúc ko nói nên lời, có lẽ mình hiểu
[L]ight
02-12-2005, 07:06 AM
cold chưa biết lý do sao bạn lại ko tin người ta.Nhưng binh thường thì ko ai làm là ko có lý do cả :D cold nghĩ quyết đinh của bạn sẽ là đúng đắn mong rằng sẽ nhiều điều tốt đẹp đến với bạn G'luck
:) nhìu lý do..và cũng có thể chẳng có lý do nào có ...:) nực cừi nhỉ :D uhm thì L vậy đó ..lạnh lùng ..người ta bảo vậy đó mà tự xem lại cũng thấy mình cũng rất lạnh hay sao ây
Một khoảng trống vô cùng lớn trong bài viết của bạn , lần đầu tiên gb thấy, một cảm xúc ko nói nên lời, có lẽ mình hiểu
:) uhm ..1 khoảng trống ..1 khoảng vắng ..cô đơn ...lạnh lẽo
†—¥_¥—†
02-12-2005, 07:14 AM
có những người họ sống rất tình cảm nhưng mà ko hề biểu lộ ra ngoài T nghĩ :) look cũng thế :D ...
Đó chỉ là trách móc nhưng mà chỉ vì thế mà ....Look đã ko tin người ta :) lieeeuj có quá đáng ko :) L ko nói rõ nên T cũng ko hiểu được lý do gì cả nếu T saiL bỏ qua nhé vì T vẫn chưa rõ gì ma nói mà :)
[L]ight
02-12-2005, 07:22 AM
vì khoảng cách ..vì thời gian và cũng có lẽ có cả sự ngờ vực về ty ...khi bên canh có quá nhìu người con gái ..khi anh quá đào hoa.." thà mình phụ người con hơn để ngừi phụ mình" L ích kỉ lắm phải không :) uhm..
†—¥_¥—†
02-12-2005, 07:27 AM
K đâu L à :) mỗi người khi sinh ra đều có cái quyền lo cho cá nhân của mình trước :) đôi khi nghĩ cho người ta quá cũng ko tốt :D trong ty phải có chỗ đứng cho riêng mình trong trái tim của người ta, ko nên cứ để phụ thuộc chẳng hạn hay là 1 cái gì đó tương tự như kiểu ko có tiếng nói...cái này T khó diễn tả thành lời :) T cũng đã từng yêu 1 người cold hay vô tâm như L qua rồi :D và T cũng bị chia tay vì thế :D nếu lật ngược lại thì L cũng tìm được bức thư mà T viết hãy nghĩ kỹ trước khi quyết định L à :D
[L]ight
02-12-2005, 07:34 AM
thế T có từng thương ngừi nào thật lòng chưa ...có từng mong nhớ ..chưa có lẽ T cũng đã trải qua rồi ..:) L hiểu những gì T nói ..và L cũng chẳng hối hận gì cả ..hối hận của L là tại sao khi ngừi ta nói thương L ,L lại vội vàng nhận lời :)
†—¥_¥—†
02-12-2005, 07:36 AM
uhm :) ai cũng có 1 quyết định sai lầm :D T à :D có lẽ chưa nhiều đến mức đó :) nhưng thiết nghĩ T đang cố gắng tìm nó :) chưa biết thế nào T hi vọng :) T ko theo 1 khái niệm HP sẽ tự đến với mình mà theo cái gọi là "tự mình tìm hạnh phúc cho mình...
[L]ight
02-12-2005, 07:40 AM
và cũng sẽ sẵn sàng giữ lại nó hay ruồng bỏ khi hp mỏng manh :) ? L cũng sẽ cố quên ...mà hiện giờ L cũng lẽ đang xóa hình bóng của ngừi ta ..mà T có tin ty trên net không
†—¥_¥—†
02-12-2005, 07:41 AM
:) ko có gì là ko có cơ sở cả :D L phải nghĩ rằng nếu mình tin thì cũng sẽ có người tin mà 2 người tin thì sẽ thành 1 :) L hiểu ý T nói ko?
[L]ight
02-12-2005, 07:43 AM
L hiểu ...:D nhưng tin ..khi tin quá ..mà nhận ra sự thật phũ phàng ..đó chắc chắn là 1 hố vực thẳm tuyệt vọng :)
†—¥_¥—†
02-12-2005, 07:52 AM
:) uhm :D T cung nghi như L ko nên tin quá ai cả vì thế T chưa từng tin ai 1 cách tuyệt đối .Nguyên tắc sống là phải ngờ vực :D thôi L đi học đi Ol nói chuyện sau và bàn bạc sau...thân
[L]ight
03-12-2005, 01:40 AM
L vừa ngủ dậy ...bầu trời còn ướt đẫm hơi sương ..lạnh thật ..làm L lại nhớ đến VN :) ..vừa coi tin tức trên mạng xong vui thật:D VN thắng rồi ...hì hì cũng gần vô chung kết rồi hy vọng năm nay Vn làm thay đổi lịch sử ..giành đc huynh chương vàng :D
†—¥_¥—†
03-12-2005, 01:42 AM
L vừa ngủ dậy ...bầu trời còn ướt đẫm hơi sương ..lạnh thật ..làm L lại nhớ đến VN :) ..vừa coi tin tức trên mạng xong vui thật:D VN thắng rồi ...hì hì cũng gần vô chung kết rồi hy vọng năm nay Vn làm thay đổi lịch sử ..giành đc huynh chương vàng :D
uhm L cứ ngủ 1 giac thật ngon để quen đi hết chuyện buồn đi...
LÚc đầu T cứ nghĩ L ở HN cơ :D hì uhm ở bên đó lạnh,take care nhé :D
..::Hụt Hẫng..::
03-12-2005, 02:04 AM
đừng tin vào tình yêu trên mạng quá mà để rồi phải đau khổ chị à , tuy nhiều khi tình yêu trên net là có thật nhưng mà nó cũng đau khổ ko kém đâu chúc chị hạnh phúc và đừng đau khổ như em đang đau khổ nhé
[L]ight
03-12-2005, 02:10 AM
em cũng từng à ..chị bít vì những lá thư tình của em đã nói lên tất cả:) chúc em có đủ nỗi đau để có 1 chút sức đứng dậy đi típ :)
uhm L cứ ngủ 1 giac thật ngon để quen đi hết chuyện buồn đi...
LÚc đầu T cứ nghĩ L ở HN cơ :D hì uhm ở bên đó lạnh,take care nhé :D
yên tâm :) L chỉ để nỗi buồn của mình ..kéo dài nhất 1 tháng ..dù sao giờ anh ấy cũng đã trốn tránh L rồi:) 1 tháng trôi qua cũng nhanh nhỉ ..giờ có lẽ đã đến lúc L trở lại là con bé màu đen ..1 màu đen bí ân:)
..::Hụt Hẫng..::
03-12-2005, 02:46 AM
ùh cảm ơn chị đã đọc những bài viết của em nhé
[L]ight
04-12-2005, 04:41 AM
..đã ngày thứ rồi ..em đã có thể cho phép mình quên anh:)
-:- anh từng nói ..anh là ngừi hay đùa giỡn với tình yêu ...nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em ...hãy tin anh:) em cừi và chỉ đỏ thẹn mặt khi em là ngừi hạnh phúc nhất trong các cô gái ..khi đc anh yêu
-:-anh từng nói nếu ngày mình xa nhau ..em đừng khóc ..vì lúc ấy anh không lau giọt nước mắt ..cho em như anh hứa ..và em chỉ cừi và bảo đìu đó thật vớ vẩn
-:-anh từng bảo tình yêu anh trao cho em như hoa lưu ly < ty chân thành> bởi vì anh thích truyền thuyết về hoa này "
Hoa Lưu li thường được gắn với những hoài niệm yêu đương và tình yêu chân thành. Ngày xưa có một hiệp sĩ mặc áo giáp sánh bước cùng người yêu dọc theo một dòng sông. Người dd.ep trông thấy mấy c'anh hoa đẹp mọc ở ven bờ, chỗ mí nước, và yêu cầu chàng hái dùm cho nàng. Trong lúc cố vươn tay với lấy các cánh hoa, chàng kỵ sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết . Do áo giáp nặng nề, chàng không thể bơi được và bị nước cuốn trôi đi mất. Song trước đó, chàng đã kịp ném những cành hoa cho nàng và kêu lên : Xin đừng quên tôi (forget-menot) . Người thiếu nữ chẳng bao giờ quên chàng và đã đặt tên cho loài hoa nọ là Forget-me-not để tưởng nhớ tới chàng. Người Pháp lại gọi loài hoa này là Myosotis như biểu tượng của nỗi cô đơn. " em cũng chỉ bảo anh đa cảm quá đó :)
-:-anh từng bảo trên trời có rất nhìu vì sao ..nếu ngày nào đó anh biến mất khỏi thế giới này ..anh sẽ là vì sao sáng nhất để trông ngóng bảo vệ em
-:-.................................................. .............
từng lời anh nói em vẫn nhớ kĩ ..nhớ cho đến tận hôm nay ...khi viết nên những dòng này ..nước mắt em đã rơi và chắc chắn đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng ..vì anh vì em ..vì mối tình đầu của em..
nước mắt rơi ......từng giọt nước mắt rơi ...như đang cấu xé trái tim em ...nó nhu muối đang chà vào vết thương của em ..và có lẽ nó sẽ làm em quên anh
anh ơi ..em không muốn ..em không muốn quên ....
Nhớ, thế là nhớ quá đi thôi !
Nhớ những vần thơ, nhớ cả người
Nhớ từng lời nói, như ru ngủ
Nhớ những đêm hè ngắm trăng soi !!
:( nhưng em phải quên ..và từ giờ trở đi em sẽ sống cuộc sống vắng anh .. cuộc sống với con tim lanh lùng ..lẻ loi ...và chắn nó sẽ lanh hơn nữa ... tia nắng ...... môi em cừi mà lòng đắng cay ...hy vọng anh và em ..sẽ tìm đc 1 tia nắng mới ...chí ít tia nắng làm trái tim em nóng....:)
em sẽ chẳng đau khổ nữa ...:) chẳng ai muốn cho dôi phương đau khổ cả ..tạm biệt anh ..tạm biệt những nỗi đau ..nỗi nhớ
Lần sau đừng chèn hình ảnh trong Thư tình nha bạn :)
April
[L]ight
05-12-2005, 03:11 AM
đã qua ..qua rồi những kỉ niệm ...:) em lại có thể mỉm cừi ...1 tháng 3 ngày ..niềm đau đã trôi qua ...khi nào thi học kì này có lẽ em sẽ trở về ..và em sẽ chẳng gặp anh đâu ...em tin rằng như vậy ..quê hương ...bạn bè ..ngừi thân ...em cần họ ..và em chẳng cần anh nữa:)
forever love
05-12-2005, 04:34 PM
bạn thiệt là tự tin quá đó .thiệt là trong lòng bạn k còn gì nữa không ?nếu như thiệt thì mình nghĩ bạn là người can đảm lắm
†—¥_¥—†
06-12-2005, 12:51 AM
Hãy cho qua và hãy làm lại giống T.Chúc L hạnh phúc
..::Hụt Hẫng..::
06-12-2005, 03:38 AM
mong rằng người ấy sẽ hiểu được cảm giác của bạn vì bạn đã muốn quên anh ta lâu rồi mà anh ta lại quấy nhiễu bạn nữa cầu mong rằng ban đừng để cho anh ta đảo lộn cuộc sống của bạn nhé
†_*s8K3r
23-02-2006, 03:18 AM
..đã ngày thứ rồi ..em đã có thể cho phép mình quên anh:)
-:- anh từng nói ..anh là ngừi hay đùa giỡn với tình yêu ...nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em ...hãy tin anh:) em cừi và chỉ đỏ thẹn mặt khi em là ngừi hạnh phúc nhất trong các cô gái ..khi đc anh yêu
-:-anh từng nói nếu ngày mình xa nhau ..em đừng khóc ..vì lúc ấy anh không lau giọt nước mắt ..cho em như anh hứa ..và em chỉ cừi và bảo đìu đó thật vớ vẩn
-:-anh từng bảo tình yêu anh trao cho em như hoa lưu ly < ty chân thành> bởi vì anh thích truyền thuyết về hoa này "
Hoa Lưu li thường được gắn với những hoài niệm yêu đương và tình yêu chân thành. Ngày xưa có một hiệp sĩ mặc áo giáp sánh bước cùng người yêu dọc theo một dòng sông. Người dd.ep trông thấy mấy c'anh hoa đẹp mọc ở ven bờ, chỗ mí nước, và yêu cầu chàng hái dùm cho nàng. Trong lúc cố vươn tay với lấy các cánh hoa, chàng kỵ sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết . Do áo giáp nặng nề, chàng không thể bơi được và bị nước cuốn trôi đi mất. Song trước đó, chàng đã kịp ném những cành hoa cho nàng và kêu lên : Xin đừng quên tôi (forget-menot) . Người thiếu nữ chẳng bao giờ quên chàng và đã đặt tên cho loài hoa nọ là Forget-me-not để tưởng nhớ tới chàng. Người Pháp lại gọi loài hoa này là Myosotis như biểu tượng của nỗi cô đơn. " em cũng chỉ bảo anh đa cảm quá đó :)
-:-anh từng bảo trên trời có rất nhìu vì sao ..nếu ngày nào đó anh biến mất khỏi thế giới này ..anh sẽ là vì sao sáng nhất để trông ngóng bảo vệ em
-:-.................................................. .............
từng lời anh nói em vẫn nhớ kĩ ..nhớ cho đến tận hôm nay ...khi viết nên những dòng này ..nước mắt em đã rơi và chắc chắn đây sẽ là giọt nước mắt cuối cùng ..vì anh vì em ..vì mối tình đầu của em..
nước mắt rơi ......từng giọt nước mắt rơi ...như đang cấu xé trái tim em ...nó nhu muối đang chà vào vết thương của em ..và có lẽ nó sẽ làm em quên anh
anh ơi ..em không muốn ..em không muốn quên ....
http://www.streamload.com/hanhphuc40/1hong3.gif
Nhớ, thế là nhớ quá đi thôi !
Nhớ những vần thơ, nhớ cả người
Nhớ từng lời nói, như ru ngủ
Nhớ những đêm hè ngắm trăng soi !!
:( nhưng em phải quên ..và từ giờ trở đi em sẽ sống cuộc sống vắng anh .. cuộc sống với con tim lanh lùng ..lẻ loi ...và chắn nó sẽ lanh hơn nữa ... tia nắng ...... môi em cừi mà lòng đắng cay ...hy vọng anh và em ..sẽ tìm đc 1 tia nắng mới ...chí ít tia nắng làm trái tim em nóng....:)
em sẽ chẳng đau khổ nữa ...:) chẳng ai muốn cho dôi phương đau khổ cả ..tạm biệt anh ..tạm biệt những nỗi đau ..nỗi nhớ
"mối tình đầu"...có lần L đã nói với T thế đúng ko?....:haha:...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.