PDA

Xem đầy đủ chức năng : cùng vào đây mà tám nè



toiyeuem
30-11-2005, 08:18 PM
chưa một lần anh mua để tặng em
món quà nhỏ trong ngày sinh ngày lễ
tuy rất muốn nhưng vẫn còn chưa thể
bởi từ lâu ta chẳng chút gần nhau

nào phải chăng là anh tiếc chi đâu
nhưng bởi lẽ quá nhiều điều ngăn trở
anh muốn tặng em trái tim anh một nửa
để em yêu và để giữ cho anh

chưa thể gửi em một lá thư xanh
để ngày lễ xa nhau em giở đọc
nhưng anh đã gửi em - trái tim cô độc
vẫn đỏ tươi và vẫn đập ko nguôi:whis:

sinhdanau
01-12-2005, 10:07 PM
tôi chỉ là bông hoa tím dại khờ
mọc bên đường chỉ làm vướng chân người hành khách

dieptieuho_anhyeuem
04-12-2005, 08:58 PM
người yêu ơi anh thầm mong thầm nhớ
một ngày nào sẽ mãi được gần em
món quà nhở chưa một làn trao tặng
nhưng tâm hồn anh mãi tặng riêng em
em hãy hiểu sau mỗi lời anh nói
muôn vạn niềm nhớ với tình yêu
trọn riêng em và em mãi mãi
yêu một người không ai khác em đâu

hanquoc00
06-12-2005, 12:29 AM
tôi chỉ là bông hoa tím dại khờ
mọc bên đường chỉ làm vướng chân người hành khách

Loài hoa nhỏ nằm bên đường cỏ dại
Anh dại khờ lỡ dại bước qua em
Loài hoa nhỏ nhưng thật sáng êm đềm
Cho anh được hái hoa về ơm giấc ngủ

tahira_bibi
06-12-2005, 01:25 AM
thu xuống cùng em năm ngón tay
chờ anh sông thức đến hao gầy
thiu thiu bờ dậu hoa bìm ấy
mà mắt em còn nguyện gió mây


chưa một lần anh mua để tặng em
món quà nhỏ trong ngày sinh ngày lễ
tuy rất muốn nhưng vẫn còn chưa thể
bởi từ lâu ta chẳng chút gần nhau
nào phải chăng là anh tiếc chi đâu
nhưng bởi lẽ quá nhiều điều ngăn trở
anh muốn tặng em trái tim anh một nửa
để em yêu và để giữ cho anh
chưa thể gửi em một lá thư xanh
để ngày lễ xa nhau em giở đọc
nhưng anh đã gửi em - trái tim cô độc
vẫn đỏ tươi và vẫn đập ko nguôi:whis:
:cool1: :cool1: :cool1: thơ hay quá

dieptieuho_anhyeuem
07-12-2005, 12:19 AM
một cơn gió thoảng mắt ai buồn
dòng sông năm ấy dòng lệ tuôn
khóc cho một người sao đi mãi
khóc cho cuộc tình đã chia hai
tình chia hai hai người hai lối
nơi kỉ niệm bòng tối nhạt nhòa