PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi yêu em còn em thì yêu



toiyeuem
30-11-2005, 08:16 PM
chưa một lần anh mua để tặng em
món quà nhỏ trong ngày sinh ngày lễ
tuy rất muốn nhưng vẫn còn chưa thể
bởi từ lâu ta chẳng chút gần nhau

nào phải chăng là anh tiếc chi đâu
nhưng bởi lẽ quá nhiều điều ngăn trở
anh muốn tặng em trái tim anh một nửa
để em yêu và để giữ cho anh

chưa thể gửi em một lá thư xanh
để ngày lễ xa nhau em giở đọc
nhưng anh đã gửi em - trái tim cô độc
vẫn đỏ tươi và vẫn đập ko nguôi:whis:

yuui_shinzo
01-12-2005, 02:29 AM
Chắc là tại ít tiếp xúc đây mà
Thôi thì Yuui chúc câu này
Kì sau gặp lại cho nhau cành hồng

**qiutian**
01-12-2005, 07:41 AM
Ai bảo anh ki bo
Nửa trái mà cũng cho
Sao không cho một trái
Để em đây đỡ lo

toiyeuem
01-12-2005, 08:26 PM
anh ko dám ki bo
chẳng qua anh hơi lo
nếu cho nguyên 1 trái
anh chết thì nguy to

tuanlun
02-12-2005, 08:32 AM
người ta ki bo thì đã làm sao
cho nguyên 1 trái ko cho
anh cho nữa trái có ăn thì mò
nếu mò thì mò thẳng thắn
dưng mò vơ vẩn mò phải trái anh

lợn_rừng83
02-12-2005, 08:51 AM
Nếu muốn đi em ơi anh không giữ
Anh không cần một kẻ chẳng yêu anh
Giữ làm chi khi duyên đã không thành
Giữ làm chi khi anh không duy nhất
Bởi anh biết một điều là sư thật
Em yêu ai đâu chỉ yêu anh

tuanlun
02-12-2005, 01:46 PM
anh ơi anh giữ em làm gì
khi con tim em đâu chỉ dành cho anh
em biết anh mến anh thương
nhưng tình đã lỡ biết làm sao đây
thì thôi anh về với thầy
cho tròn chữ hiếu rồi hãy đến đây
em với anh mình sẽ xum vầy ok!!!

lợn_rừng83
03-12-2005, 02:09 AM
Em muốn ra đi em cứ đi
Đi đi đừng có nghĩ suy gì
Đời trai tôi chẳng thèm suy nghĩ
Em muốn ra đi em cư đi
Em giả buồn trong buổi chia li
Dòng nước mắt và những gì giả dối
Không yêu tôi mà giám nói yêu tôi
Thật đáng buồn cho một kẻ như tôi
Bấy lâu nay vẫn tin lơi giả dối
Vẫn chôn mình vào giấc mộng xa sôi

Lê Thương
03-12-2005, 11:15 PM
Ki bo anh đây không có
Nhưng với em thì anh phải Ki bo
Ăn với em mà em không tính toán
Ăn nhiệt tình mặc kệ lòng anh đau

daunang
05-12-2005, 06:22 AM
:lol: chiều chiều ra đứng ngõ sau
trông về quê "ngoại " ruột đâu ố vàng
chiều chiều ra đứng tìm nàng
tìm hoài chẳng thấy,thấy vàng ròng tuôn

dark2412
05-12-2005, 09:17 AM
Ngày xưa tặng em một món quà
Trước lúc tôi sắp phải đi xa
Bây giờ quay lại em chẳng thấy
Chỉ thấy mình ta với món quà...

sinhdanau
05-12-2005, 11:09 PM
anh có đấy nhưng anh kiệt sĩ
mua xong rùi anh tiếc hoài em ơi!
đến nhà em định dạn mình gõ cửa
nhưng trông quà anh vội về cất ngay