giọt đắng
30-11-2005, 07:06 PM
Xin một lần ...tìm lại vầng trăng xưa
dẫu thời gian chìm vầng trăng vào kí ức
có những buổi đầu tin yêu rạo rực
Em gởi trọn cuộc tình
giờ ...không thể lãng quên ...
Xin anh một lần tìm về nơi góc phố buồn tênh
nơi ấy có em và vầng trăng đã cũ
trăng không còn hóa thân của tình yêu bất tử
nghìn năm....
Vầng trăng kia chỉ còn là kí ức phải không ?
và mùa đông cũng chỉ còn là bản tình ca vô tội
Anh không hề có lỗi
chỉ tại mình em mang kí ức vô thường
Có bao giờ giữa hai đầu yêu thương
anh chợt tìm về
vầng trăng kí ức ?
dẫu thời gian chìm vầng trăng vào kí ức
có những buổi đầu tin yêu rạo rực
Em gởi trọn cuộc tình
giờ ...không thể lãng quên ...
Xin anh một lần tìm về nơi góc phố buồn tênh
nơi ấy có em và vầng trăng đã cũ
trăng không còn hóa thân của tình yêu bất tử
nghìn năm....
Vầng trăng kia chỉ còn là kí ức phải không ?
và mùa đông cũng chỉ còn là bản tình ca vô tội
Anh không hề có lỗi
chỉ tại mình em mang kí ức vô thường
Có bao giờ giữa hai đầu yêu thương
anh chợt tìm về
vầng trăng kí ức ?