PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có những giấc mơ ...



giọt đắng
30-11-2005, 07:03 PM
Em biết không ... có những lần như thế ...
Nắng chiều nghiêng về nhuộm bãi cát vàng
Ta nghe biển câu chuyện kể Dã Tràng
Vun đắp mãi nỗi muộn màng vô thực ...

Em biết không ... có những lời thổn thức
Ta được nghe trong từng vực thác ghềnh
Có nỗi niềm ngờ mãi mãi lãng quên
Mà bỗng chốc như triều lên nước cả

Em biết không ... ta mơ mình phép lạ
Gom về đây trăm ngàn vạn sóng tình
Chỉ để tìm dù phảng phất rung rinh
Trong ánh mắt em lời tình vừa tỏ

Em biết không ... có buổi chiều thế đó ...
Ta buông rơi vào khoảng vỡ đôi bờ
Để cố tìm tận cùng mỗi cơn mơ
Đâu chỉ có vòng thẫn thờ tay đợi ...

Tặng... Dã Tràng...