Xem đầy đủ chức năng : con đường vắng
tuyetthegiainhan
30-11-2005, 12:50 AM
Con đường vắng
Con đường vắng mình anh vẫn đợi
lá rơi buồn trong nỗi nhớ chơi vơi
Anh lặng lẽ ru tình theo tiếng gọi
Nhớ về ai mà ánh mắt u buồn
Con đường vắng ngày nào anh cũng vậy
bước lang thang trong cõi mơ hồ
dòng đời cuốn dòng đời xô đẩha
bụi cát nhoè lệ ướt mắt cay
Anh đứng ngắm 2 mùa đông ấm
mà trong tim lạnh giá khôn nguôi
trong nỗi nhớ từ thủa xa xôi
Anh vẫn bết đôi lần ai trễ hẹn....
cảm xúc đầu đông....
Lost.
30-11-2005, 02:42 AM
Con đường vắng lặng từ khi
Chúng mình hai đứa chia ly hai đường
Mùa đông lá úa vấn vương
Chuyện tình hai đứa con đường ly tan
vinhvienyeuem
30-11-2005, 06:24 AM
Sao anh đi hoài con đường củ
Con đường xưa thường có bóng hai người
Giờ anh lạc lõng chiều mưa gió
Em cánh chim xa tận cuối trời.
buồn quá!
tuyetthegiainhan
01-12-2005, 08:25 PM
bóng tà ngóng mỏi chim xa
buồn thương nhung nhớ bạc ra mái đầu
yêu em trọn một nỗi sầu
dù em cất bước qua cầu cùng ai
yêu em chẳng quản ngày dài
dù ta giờ đã chia hai con đường.....
Lost.
01-12-2005, 10:58 PM
Thôi đành mỗi đứa một đường
Bao nhiêu lưu luyến tình thương,thôi đành
Con đường ngả bóng trăng thanh
In dài bóng đổ mong manh cuộc tình..
tuyetthegiainhan
02-12-2005, 03:35 AM
đường em đi có trải dài hoa cỏ?
đường anh đi hiu quạnh không thôi
đường anh bước với nỗi nhớ đầy vơi
với ánh trăng khắc hoài lòng mong mỏi...
đường em đi chắc có người trải cỏ ?
nâng gót hài dạo bước tung tăng
đường em đi liệu thấy những vần thơ ?
mà anh thả trên vùng trời nhung nhớ...
Lost.
02-12-2005, 03:52 AM
Hoa cỏ nào trải bước em đi ?
Ai nâng gót trong những chiều em bước ?
Anh nơi ấy có khi nào biết đc
Bước em buồn hoa cỏ cũng khóc thương.
Giọt_Mưa_Buồn
02-12-2005, 07:40 AM
Em chỉ biết lần theo con đường ấy
Con đường buồn đá phủ rêu thời gian
Nơi trái tim ta từng chung ngõ hẹp
Nghe yêu thương than thở thoi thóp gần
Rồi thời gian..chẳng còn là chi nữa
Chỉ còn là một kỉ niệm đã phai...
Sekhoviyeu
02-12-2005, 10:19 PM
Lối nhỏ ta qua biết bao lần
Hôm nay trở lại thấy buâng khuâng
Những chiều nắng ấm ai hò hẹn
Gợi nhớ trong ta biết bao lần
tuyetthegiainhan
03-12-2005, 12:44 AM
Hoa cỏ nào trải bước em đi ?
Ai nâng gót trong những chiều em bước ?
Anh nơi ấy có khi nào biết đc
Bước em buồn hoa cỏ cũng khóc thương.
Người yêu hỡi giờ anh trên lối cũ
Nắng rơi đầy nhẹ vương tóc mây
Nhìn ngọn cỏ với nhành hoa khoe sắc
Kỉ niệm người chung bước năm xưa
Em chỉ biết lần theo con đường ấy
Con đường buồn đá phủ rêu thời gian
Nơi trái tim ta từng chung ngõ hẹp
Nghe yêu thương than thở thoi thóp gần
Rồi thời gian..chẳng còn là chi nữa
Chỉ còn là một kỉ niệm đã phai...
Anh còn nhớ những lần trên phố cũ
nép môi gần trao nụ hôn thơ
Anh còn nhớ nhành hoa Lan nọ
Hái tặng người trao trọn con tim
Giờ trở lại thấy hoa xưa vẫn nở
mà xa rồi một kỉ niệm... thân thương...
Lối nhỏ ta qua biết bao lần
Hôm nay trở lại thấy buâng khuâng
Những chiều nắng ấm ai hò hẹn
Gợi nhớ trong ta biết bao lần
Lối nhỏ đưa ta về phố em
vẫn ngôi nhà đó nét thân quen
Dường như nhắc nhớ ta một thoáng
những chiều thầm nhớ ta tương tư.
Lost.
03-12-2005, 01:56 AM
"Từ ấy trên đường loang loáng mưa
Tìm hoài không thấy giot chân xưa
Đường mưa bao giót chân đưa bước
gợi mãi tình yêu buổi dại khờ "
dontcry_kitty
04-12-2005, 03:40 AM
Đêm khuya vắng đợi em về cuối ngỏ
Tiếng bước chân theo lối cũ thân quen
Trong làn đêm, buông lối những ánh đèn
Dáng em nhỏ, phố đường xưa lặng nhớ.
Ta vẫn ngỡ em ngồi đây, nhịp thở
Vẻ bồi hồi, ánh mắt dõi trông ai
Ngồi bên em, ta nén tiếng thở dài
Và không nói, lặng nhìn em: chờ đợi.
Hỏi dòng đời, tình yêu sao vời vợi?
Mắt buồn ai vương vấn buổi ban sơ.
Để ta rung những giây phút đợi chờ
Và cứ thế, tình yêu ta, cứ ngỡ.
Trên đường tình, đã đôi lần dang dỡ
Dấu tình yêu tựa như lá mưa bay
Bàn tay em mời gọi nét thu say
Để ta hỏi, ta còn trong em đó?
Đêm khuya vắng, ta chờ em cuối ngỏ
Em chưa về, ta chợt nghĩ bâng quơ
Hay là em? Không, đây vẫn lối đợi chờ
Em sẽ về , vỗ về ta bằng ánh mắt.
Niềm vui đến, để rồi ta sợ mất!
Tiếng chân ai, vang vọng nhịp tim ai.
Khi bên em, ta vẫn nén tiếng thở dài
Để em khỏi vương buồn trong ánh mắt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.