deptrai_galang
30-11-2005, 12:23 AM
Gởi BBTT ! Người anh iu
Em anh đã về........từ tuần trước nhưng hôm qua anh mới sang nhà em được ..........giận anh lắm hả ? thui cho hun một cái hết giận nè :blinking:
Anh ở bên đó mới một năm mà nhớ em điên rồ lên được ........anh biết em là mem HHT nên anh phải mượn nick thèng em eng để viết thư cho em đấy ( vì thư tay em có nhận đâu ). Anh biết em chỉ coi anh như một người anh trai .....anh đã nói anh sẽ đợi , dợi cho đến khi em thực sự hiểu tình cảm của anh dành cho em là thật lòng.......anh đã đợi 2 năm thì thêm 1 năm nữa cũng ko hề gì nhưng chỉ xin em đừng bao giờ xua đuổi anh đừng bao giờ nói với anh là em ko muốn nhìn mặt anh nếu ko anh sẽ chết ( sau khi giết em :hihi: ).
Anh cũng biết em còn học tập anh cũng đâu làm phiền em ? anh chỉ muốn làm một người luôn đi bên em giúp em trong những lúc khó khăn nhất thế mà ko được sao em ?
Tối qua anh sang mà em chẳng thèm xuống để anh ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ con và mẹ em làm anh ngại chết :D.
Lúc anh đi thì em nói là anh phải ở nhà lúc anh về thì em nói là sao anh ko đi nữa đi ( ?! ) chả hiểu nổi em nhưng anh thích cái tính trẻ con của em.
Em.............anh muốn gọi tên em quá :D Thanh Tú ........tên hay thật ( đúng là tên người yêu anh :hihi: ).....
Anh thực sự muốn viết cho em thật nhiều nhiều nhưng mà ..........túi tiền anh có hạn em ạ :hihi: em cũng biết mà :D 9 sao ko nhận thư tay hả thế có phải đỡ tốn tiền anh ko ? mất công ra mạng gửi thư cho em đã thế gửi mail cũng ko thèm đọc bó tay luôn.thôi bye bye em iu :D
Em anh đã về........từ tuần trước nhưng hôm qua anh mới sang nhà em được ..........giận anh lắm hả ? thui cho hun một cái hết giận nè :blinking:
Anh ở bên đó mới một năm mà nhớ em điên rồ lên được ........anh biết em là mem HHT nên anh phải mượn nick thèng em eng để viết thư cho em đấy ( vì thư tay em có nhận đâu ). Anh biết em chỉ coi anh như một người anh trai .....anh đã nói anh sẽ đợi , dợi cho đến khi em thực sự hiểu tình cảm của anh dành cho em là thật lòng.......anh đã đợi 2 năm thì thêm 1 năm nữa cũng ko hề gì nhưng chỉ xin em đừng bao giờ xua đuổi anh đừng bao giờ nói với anh là em ko muốn nhìn mặt anh nếu ko anh sẽ chết ( sau khi giết em :hihi: ).
Anh cũng biết em còn học tập anh cũng đâu làm phiền em ? anh chỉ muốn làm một người luôn đi bên em giúp em trong những lúc khó khăn nhất thế mà ko được sao em ?
Tối qua anh sang mà em chẳng thèm xuống để anh ngồi nói chuyện với mấy đứa trẻ con và mẹ em làm anh ngại chết :D.
Lúc anh đi thì em nói là anh phải ở nhà lúc anh về thì em nói là sao anh ko đi nữa đi ( ?! ) chả hiểu nổi em nhưng anh thích cái tính trẻ con của em.
Em.............anh muốn gọi tên em quá :D Thanh Tú ........tên hay thật ( đúng là tên người yêu anh :hihi: ).....
Anh thực sự muốn viết cho em thật nhiều nhiều nhưng mà ..........túi tiền anh có hạn em ạ :hihi: em cũng biết mà :D 9 sao ko nhận thư tay hả thế có phải đỡ tốn tiền anh ko ? mất công ra mạng gửi thư cho em đã thế gửi mail cũng ko thèm đọc bó tay luôn.thôi bye bye em iu :D