PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai là lãng tử ...đối đi!!!!



hoa cong chua
29-11-2005, 09:22 PM
lãng tử ơi! ta yêu người mãi mãi
tựa ngàn thu sẽ chẳng hề phai
như mây kia bay đi rồi trở lại
gió cuốn trôi rồi cũng trả lại người

tình ta thắm nhuốm màu sương vào đất
cánh hoa vàng bất khuất trước sương đêm
như đom đóm không chịu được màn đêm
luôn tỏa sáng trên nẻo đường của nó

em cũng vây! không bao giờ khuất phục
để mất anh , tan nát trái tim em
anh sẽ mãi thuộc về em anh hỡi
cả cuộc đời anh phải là của em

celine_boy1080
30-11-2005, 01:23 AM
Destiny
The Sun for the Day
The Moon for the Night
The Roes for the Life
And You Are for Me

Định mệnh
Mặt trời là dành cho ban ngày
Mặt trăng là dành cho ban đêm
Hoa hồng dành tặng cho cuoc song
Và Em là dành cho Anh .

hoa cong chua
30-11-2005, 04:03 AM
sao lại không thể

ở trên đời cái gì cũng có thể
sẽ sảy ra và nhất định xảy ra
nào ai biết tình yêu đến khi nào
và ra đi cũng đâu ai hay

Mua Sao Bang
30-11-2005, 05:59 PM
Bạc gió phong sương một bóng mình
Chúc tình cô lạnh đến và mơ
Tìm mãi trong thơ một bóng hình
Tựa sớm mai hồng sáng bình minh!

hoa cong chua
30-11-2005, 09:39 PM
sắc phong đã nhuộm màu mây
tình phong không biết đã đầy hay chưa
phận Hoa mãi chỉ là thừa
nhìn phong vờn gió - đong đưa cánh hồng

cafeletefe
01-12-2005, 12:35 AM
Người yêu dấu ơiiiii
Lệ buồn hoen ướt mi
Anh đã hiểu lòng em.
Người yêu dấu ơiiiiii
Anh muốn nói với em rằng:
Anh đã yêu em từ lâu.

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 02:40 AM
Ta đây vương vẫn một chữ tình
Thu qua đông lại vẫn minh một ta
Mây kia trôi mãi chẳng về
Gió kia có nhơ chốn ta hẹn hò

Liệu đêm đông có dài băng nỗi nhớ
Liệu hoa rơi có hết mối tình buồn
liệu ánh sáng của loài đom đóm sáng
Có đưa ta về đến bến em cùng

Em ra đi lòng ta đau quặn
Tiếng yêu đành giữ kín bờ môi
Nếu có hiểu một thời lầm lỡ
Tan nát con tim nhung nhó thủa yêu người

hoa cong chua
01-12-2005, 02:50 AM
thu đã qua để lại đông lạnh giá
buốt tâm hồn , đau quặn một trái tim
đêm từng đêm ta ngue trong nỗi nhớ
để ngày về nỡi nhớ lại nhân đôi

ta trách hận tình ta cứ một thời
lưu luyến quá cung đàn tình xưa cũ
mãi đam mê khúc nhạc bổng trầm tư
đêm ngày ngày sống mãi với ' tương tư'

tuyetthegiainhan
01-12-2005, 01:22 PM
người hỡi trong tim còn nhớ không
thủa bên nhau tình mãi đẹp hồng
Nhưng rồi đông tới đông tàn úa
Lỡ cuốn theo dòng tình trôi sông

đông sang hoá đá cả đôi bờ
người đi hoá đá chữ "chờ" lòng ta
đông sang bởi một chữ "tình"
Thu đi bởi một chữ buồn "tương tư"..

ngọn gió hoang dã
03-12-2005, 12:10 AM
đưa gió về đây hát với trăng
ngân nga điệu nhạc giữa đôi dòng
sông xưa bến cũ mây năm đó
hỏi có còn không bóng cố nhân

đi xa vạn nẻo kẻ lữ hành
thương nhớ người ơi ! có biết chăng
đưa hồn tìm lại trong xa vắng
của buổi chia li lắm ngậm ngùi

hoa cong chua
03-12-2005, 09:38 PM
gió không về , trăng kia buồn khóc
lệ rớt sông,nước chảy đôi dòng
mây kia liệu có còn không
nhỡ mây tan biến không trung ... một mình

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 02:06 AM
gió đưa mây cuốn ngàn trùng
sông xanh in bóng một cung nguyệt lầu
người ơi có hiểu được đâu
mây kia nhung nhớ nỗi sầu thành mưa

hoa cong chua
04-12-2005, 05:29 AM
mây sầu đến tết cũng chưa
bằng trăng sầu cả ngàn năm vẫn sầu
tình trăng mây hiểu được đâu
tình mây trăng thấu nghìn thâu mưa buồn

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 08:24 AM
hì hay rồi đây:

liệu mây chẳng hiểu tình trăng
mà mây theo mãi bên vầng nguyệt ơi
ánh trăng sáng mãi muôn nơi
liệu trăng có thấy trọn đời mây trôi?

Ma cây
07-12-2005, 05:23 AM
hết tình này tình kia lại đến
là sao vậy hỡi người đời ơi
thật khó chịu lúc mà đang giận dỗi
ghen tuông bậy để tôi chia tay người
biết người rất rất là love tôi
nhưng sao người cứ thích hờn ghen
tim tôi đau khi người luôn chủi vả
tôi biết mình là hơi bị đào hoa
nhưng toi yêu thì ko hề lừa dối
yêu thương người sâu tận đáy con tim
tại vì người nên tôi đàng dứt quãng
ko quen người dù ngàn lời ăn năn
nhưng cho dù cả đời tôi yêu mãi
tôi biết rằng nàng chẳng dám làm chi
nhưng thôi tôi sẽ hát
sẽ hát bài chia tay
và cho dù sao nữa
tôi vẫn ko trở về
thôi tình ta vĩnh biệt
tôi đã quá chua cay
đành nói lời bye bye %.

hoa cong chua
07-12-2005, 06:11 AM
dù mât theeo mãi xành trăng
nhưng mây nào thấu tình trăng thế nào
riêng trăng tình lại ngọt ngào
ru mây trong nắng trăng vàng mây theo

Mua Sao Bang
07-12-2005, 12:15 PM
Có ai hiểu nỗi lòng người lãng tử
Yêu một người chẳng hiểu bởi vì sao
Sợ em biết nên lòng không giám nói
Tiếng yêu đầu đem lại nỗi sầu em!

hoa cong chua
07-12-2005, 09:56 PM
không ai hiểu , chỉ riêng mình tôi hiểu
tấm lòng người hỡi lãng tử kia ơi
ta cũng biết tình người là có thật
nhưng có khi nào người nghĩ tới lời " chung"

Mua Sao Bang
08-12-2005, 06:37 PM
có thật không tình người là có thật
ta biết mà có thật chứ sao không
nhưng có lẽ tình là tình như vậy
cũng phai mờ theo dấu vết thời gian!!!!

thisinhi
08-12-2005, 09:05 PM
lãng tử ơi! ta yêu người mãi mãi
tựa ngàn thu sẽ chẳng hề phai
như mây kia bay đi rồi trở lại
gió cuốn trôi rồi cũng trả lại người
tình ta thắm nhuốm màu sương vào đất
cánh hoa vàng bất khuất trước sương đêm
như đom đóm không chịu được màn đêm
luôn tỏa sáng trên nẻo đường của nó
em cũng vây! không bao giờ khuất phục
để mất anh , tan nát trái tim em
anh sẽ mãi thuộc về em anh hỡi
cả cuộc đời anh phải là của em
Đời lãng tử đi tìm mây gió
Có gì hơn hoa cỏ bên đường
Sống phiễu lãng là dường như sống khổ
Bởi tình yêu đứng giữa hai ngả đường
Con gái thường thương anh lãng tử
Ngặt nỗi niềm sợ tính ảnh hư
Nên cuối cùng bâng khuâng lặng lẽ
Ôm mối tình ở cõi tâm tư
Thôi em ơi đừng yêu gì lãng tử
Sống cuộc đời lãng mạn hư vô
Thời bây giờ tình yêu thực dụng
Nên yêu người có trái tim< khô>/

HÔ HÔ HÔ!!!

hoa cong chua
08-12-2005, 09:58 PM
ta không thể yêu người mà ngươi nói
vig tim ta đã có ngưới ấy rồi
đã nói yêu thì sẽ yêu mãi mãi
chẳng cam lòng dể tình ảnh nhạt phai
ngươi biết chăng lòng ta đâu biết mấy
trái tim gầy héo hắt một vành trăng
đêm trăng sáng là lúc ta đau khổ
lúc ta buồn tuông dòng lệ đôi mi

Mua Sao Bang
09-12-2005, 10:19 AM
Sao không thể khi cuộc đời thay đổi
Lãng tử rồi cũng đổi thay thôi
Dẫu hoa cỏ không ngôi hoài nhung nhớ
Gió phong trần cũng cớ mãi xa đi
Yêu làm chi chỉ một bóng hình
Nhớ làm gì một kẽ cô liêu
Để hồn tiêu khi trăng vàng sáng
Lệ tuôn rơi mặn dắng môi hồng!

Mr.Ngọc
10-12-2005, 02:00 AM
Phải không em tình kia là mãi mãi
Để trái tim anh tiến lại thật gần
Gần trái tim em !
Để nhớ nhung tràn ngập biết bao đêm
Chờ phút giây hạnh phúc
Dù đôi lúc
Em có giận hờn vu vơ
Rằng trong anh vẫn có hình bóng khác để tôn thờ
Tình không phải là những giấc mơ
Để mơ mộng vật vờ trong ảo tưởng

hoa cong chua
10-12-2005, 03:54 AM
em không biết tình kia hư hay thực
chỉ biết rằng em đã yêu anh
đã bao đêm mơ về anh trên tháp
tháp dành cho người đang lứa tuổi còn yêu
nhưng ngờ đâu , hình bóng kia vụt tắt
chớp nhoáng nhoàng ...hình ảnh chẳng còn đâu
tình cũng vậy, chỉ như một tia chớp
đánh tan tành vụn nát trái tim ta

Mua Sao Bang
12-12-2005, 06:22 PM
em không biết tình kia hư hay thực
chỉ biết rằng em đã yêu anh
đã bao đêm mơ về anh trên tháp
tháp dành cho người đang lứa tuổi còn yêu
nhưng ngờ đâu , hình bóng kia vụt tắt
chớp nhoáng nhoàng ...hình ảnh chẳng còn đâu
tình cũng vậy, chỉ như một tia chớp
đánh tan tành vụn nát trái tim ta

Chắc có lẽ tình yêu là như thế
Như sao bắng chợt sáng rồi tàn
Vào bóng tối không lời từ biệt
Đến rồi đi như kẽ vô tình!

hoa cong chua
14-12-2005, 02:59 AM
ừ chắc vaayk , chắc tình yêu là thế
đau khổ hay khi tình yêu là vậy
cay đắng thay- một cuộc tình hư ảo
chẳng có gì ngoại trừ một tàn dư

KKC_RT
15-12-2005, 03:27 AM
Tình yêu ai doán trước được
Có ai biết đươc tình là gì
Cuôc đời đau khổ chỉ chữ "tình"
Nó đến rồi di bỏ ta một mình

Mua Sao Bang
16-12-2005, 11:04 AM
Nếu đoán được tình còn đó hay không
Hay chỉ để trông chơ thôi đấy nhé
Cả muôn đời chăng giám hé một câu
Sợ tình mất còn đâu là yêu nữa!!!!!!!

hoa cong chua
17-12-2005, 09:37 PM
sao không thể hé miệng cất tiếng yêu
có phải chăng tình yêu là vô vọng
là con đường đi mãi mà chẳng ra
hay tình yêu chỉ như một tách trà
uống cho hết thôi rồi để đấy

o0WinSon0o
18-12-2005, 05:20 AM
sao không thể hé miệng cất tiếng yêu
có phải chăng tình yêu là vô vọng
là con đường đi mãi mà chẳng ra
hay tình yêu chỉ như một tách trà
uống cho hết thôi rồi để đấy
tách trà chẳng đắng chẳng cay
tình yêu vừa đắng vừa say vừa sầu
đường thiên lý thật là sâu
tựa tình vĩnh cửu bền lâu thu vàng

hoa cong chua
18-12-2005, 06:38 AM
thu vàng lá rụng về đông
tình kia chín muội chẳng nồng chi đâu
con đường thiên lý thật sâu
nhưng nào sánh được độ sâu lòng người

cafeletefe
18-12-2005, 07:14 AM
Nào hay số kiếp con người
Kẻ đi người ở cả đời cô đơn
Buồn chi sao lại oán hờn
Lòng người cô quạnh ca đờn riêng tôi.

ong_chu_hao_hoa
18-12-2005, 10:05 PM
Lãng tử là anh,biết làm sao?
Hào hoa phong nhã đẹp biết bao
Bao nàng cứ ngỡ chìm trong mộng
Tìm gặp hào hoa biết phương nào?
Lãng tử là anh biết làm sao?
Muốn yêu nhưng lại nói không đành
Vì người lãng tử lại là anh
Nhiều người đeo đuổi biết làm sao?
Biết yêu ai chối ai bây giờ
Và như thế chỉ làm lòng đau khổ
Bởi vì ai cũng là bạn của nhau
Thà cứ thế vẫn là lãng tử
Để một mình chìm đắm ưu tư
Để tất cả vẫn nằm trong hư ảo
Khỏi đau lòng tất cả người khia
Bởi vì anh là thằng lãng tử
Lắm người yêu mà chẳng giám yêu

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:08 PM
Ta ghé vườn thu một buổi chiều
Đương xưa vắng lạnh thấy cô liêu
Tìm đâu bóng dáng người xưa ấy
Nhìn quanh chỉ thấy bóng cây xiêu
Ngày xưa ta cất bước ra đi
Cứ ngỡ là ta chẳng có gì
Nào hay em đã yêu ta đó
Đã mấy năm dài ta mới hay
Giờ đây chốn cũ kiếm tìm em
Chỉ thấy rêu xanh phủ kín rèm
Gió quyện bên chân người lữ thứ
Lòng đâu chợt thấy bóng hình em.

hoa cong chua
18-12-2005, 10:19 PM
đến tận bây giờ anh mới hay
tình em trao đó của những ngày
anh ơi anh, sao anh vô tình thế
bước ra đi bỏ mặc lời thề
anh có biết lòng em đang đau quặn
bởi những anh nói giờ đây
em cứ anh anh sẽ đi đi mãi
chẳng bao giờ quay lại chốn này đâu
nhưng anh ơi ! một khi anh đã hiểu
tấm lòng son em nguyện chỉ trao anh
em sẽ hứa tình em không thay đổi
mãi một người chỉ yêu mình anh thôi

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:30 PM
Đời cho ta hạnh phúc mong manh
Ta chỉ mong sao sẽ tốt lành
Sẽ chỉ yêu em, mình em nhé
Yêu hoài yêu mãi dẫu mong manh
Em hỡi dù ta đã cách xa
Thật sự lòng ta vẫn nhớ nhà
Lòng chỉ mong về bên em đó
Mãi sẽ không hề phải cách xa

hoa cong chua
18-12-2005, 10:42 PM
anh hiểu không anh một tấm lòng
một tình một lí một công danh
hỏi anh sẽ chọn tình hay lí
hay chọn công danh tình lí chẳng mành

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:59 PM
Nếu bỏ giang sơn vì người đẹp
Đâu chừng người đẹp thích giang sơn
Chọn lấy non sông buông mỹ nữ
Người ta yêu đó chẳng chung đường

hoa cong chua
18-12-2005, 11:03 PM
tình lí anh tham ... sao tham thế
định chon cả ba chẳng bỏ chi
con traithowf này ai cũng vậy
vì thế nhân sinh mới có ngày....

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:08 PM
Anh chọn lí, con người khô khốc
Anh chọn tình, sẽ mãi mộng mơ
Công danh, hạnh phúc đến bao giờ
Cùng đi chung lối, làm thơ ân tình ?

hoa cong chua
18-12-2005, 11:10 PM
thơ tình maic chr là thơ
làm sao thay thế tình người hở anh
tình lí tuy có mong manh
nhưng thà chọn nó còn hơn một mình

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:15 PM
Thế anh sẽ chọn tình em nhé
Để thôi buồn nhân thế đảo điên
Bên em quên hết ưu phiền
Cùng vui năm tháng liên miên không ngừng

hoa cong chua
18-12-2005, 11:17 PM
em không giám vì tình em đâu có
giành cho anh hay bất cứ một ai
tình ửa em đã giành cho người khác
và muôn đời chỉ có người ấy thôi

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:27 PM
Xin lỗi với người ai tên Hoa
Messenger không work lám sao cà?
Thôi thì bạn gửi e-mail nhé.
Lần này tin chắc hổng sao đa!

Chanh Chua
19-12-2005, 12:29 AM
đúng là người điên yêu thơ
làm thơ ý nghĩa đến không ngờ
bạn ơi bắt tay làm quen cái
tui bạn cùng1 nhau vu vơ thơ :D

Vì sao không tên
20-12-2005, 05:00 PM
Người điên mà có yêu thơ..!
Cũng có gì là đâu đặc biệt..
..Yêu thơ yêu bởi nhiệt tình...
Khi điên mới biết mình người yêu thơ!

hoa cong chua
20-12-2005, 09:04 PM
vì yêu nên mới thất tình
yêu thơ nên mới điên tình vì thơ
làm thơ cũng chỉ vu vơ
bao câu thơ đối là vờ chơi thôi!

KKC_RT
22-12-2005, 07:57 AM
tình yêu nào đắng nào chua
Ta đây chỉ biết làm thơ giải sầu
Nhớ em ta viết từng câu
LÀm sao quên được nỗi buồn giờ đây

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:18 AM
Muốn tranh cãi thì tìm chỗ khác
Cớ làm sao cứ réo tên tôi
Yêu thơ đã đủ điên rôi
Bị kêu réo mãi đứng ngồi không yên

langtukiem87
22-12-2005, 08:59 PM
ngồi ko yên thì tim nơi mà trốn
cớ sao lai nổi nóng làm chi
làm người khác hãi tưởng ông này ............
người ta réo cứ để người ta réo
chẳng có rì mà phải bận tâm
sống ở đời được mấy lúc nổi danh
đúng ko hả ông điên yêu thơ này

hoa cong chua
22-12-2005, 10:15 PM
bạn owio bạn xin bạn đừng trách
cũng chỉ vì muốn tìm hiẻu bạn thôi
tôi cũng vậy , con gnuwowif của một nửa
hỏi xin người có muốn làm nửa kia?
=
gửi người diên yêu thơ

Mua Sao Bang
27-12-2005, 02:50 PM
Ôi lãng tử ! giờ này sao đi vắng
Để mùa đông.. thêm lắng sợi buồn!
Ai lại nở đem tình yêu... vức bỏ
Ta lại cầm đem giấu ở trong tim..!

langtukiem87
28-12-2005, 06:49 AM
lãng tử ngồi đây giữ mùa đông lạnh lẽo
nghĩ tình xưa lai xót xa lòng mình
xin đừng bỏ rơi tinh yêu nơi vực thẳm
xin đừng làm điều dối trá con tim

Buồn vì đẹp trai
28-12-2005, 07:07 AM
hì chào dữ wa' http://www1.hellocrazy.com/reserved/cards/200411121647470.kisskissT.jpg

hoa cong chua
29-12-2005, 02:09 AM
ta tìm mãi bóng hình người lãng tử
sao tời giờ vẫn chẳng hề thấy đâu
ta cất giấu hình người nơi trước ngực
nhắm mắt chờ - cầu nguyện một tình yêu

ta đã đắm một tình yêu lãng tử
ta cũng say một chút nồng thị phi
lám sao giữ bóng hình kia được mãi
để sau này không nhạt nhòa không phai!

tokyo
29-12-2005, 02:19 AM
Lãng tử là anh nào phải đâu
Sao em tìm mãi để mà sầu
Thấy em như thế anh đau lắm
Hãy nói yêu anh chỉ một câu

Anh cũng giữ ,hình em lâu lắm
Lòng yêu em ,dạ vẫn lặng câm
Em ơi hỡi em rằng có biết
Lòng yêu em yêu mãi ngàn năm
...

hoa cong chua
29-12-2005, 02:23 AM
anh là lãng tử...chuyện ngược đời
anh còn lại nói anh yêu tôi????( ặc ặc )
chuyện lạ Việt nam lần đầu thấy
phải nói sao đây " con lạy thầy"!( ngả nón )

tokyo
29-12-2005, 02:39 AM
Trùi hết biết, sao lạ ghê vậy
Anh yêu em, có thấy gì đâu
Sao em nỡ nói những câu
Cho lòng anh phải đau sầu biết không...em yêu....?

hoa cong chua
29-12-2005, 02:47 AM
sao anh phải than cuộc tình si
chỉ vì không biết nên em nghi
nào đâu có muốn anh cô độc
trong thâm tâm em vẫn mãi yêu anh

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 10:14 AM
Lòng em giờ đã có nghi ngờ
Thôi hết còn đâu những ước mơ
Dẫu biết rằng yêu là vẫn thế
Yêu hoài ta cũng mãi bơ vơ

hoa cong chua
24-01-2006, 01:02 AM
tôi cũng thế chuyện tình yêu trần thế
yêu mãi rồi nhưng hỏi có ai đâu
đêm qua đêm ta chỉ một nỗi sầu
buồn hiu quạnh quanh con đường thu vắng

hu_ao
24-01-2006, 01:07 AM
hoa đẹp rồi sẽ tàn
giấc mộng nòa cũng tan
cuôc tình dù có trọn
cũng ko hẳn number one

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:10 AM
người chưa thử sao nói diều chẳng thể
dể tình yêu vội vã bay xa vời
dêm từng dêm một mình bên gối lạnh
nhớ lại ngày người bước vào dời tôi

hoa cong chua
24-01-2006, 01:15 AM
tôi đã nếm bát canh tình .. cay đắng
ngọt lúc đầu sao chua chát về sau
tôi càng thử vị đắn kia càng ngấm
đau sót thay cho một tấm..... yêu này

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:20 AM
người sao nỡ nói lòng người thay dổi
vị tình yêu dâu ai biết thế nào
dắng với cay có phải do bạn chọn
hay lòng người vẫn tự ái lên cao

hoa cong chua
24-01-2006, 01:24 AM
người từng yêu dic nhiên đã từng nếm
đắng hay cay , mình tôi biết mà thôi
bạn chưa yêu chắc chưa bao giờ biết
vị bát tình chua chat thế nào đâu!

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:27 AM
nửa canh chua nửa dắng chát tận lòng
khi cô gái không thèm ngoảnh dầu lại
ai lỡ dại dể không còn lối thoát
thì tình yêu sẽ dến rồi bay di

hoa cong chua
24-01-2006, 01:31 AM
vậy chẳng nhẽ yêu lại quá khổ đau
vậy cớ sao ai cũng phải cúi đầu
trước tình yêu không vũ khí trên tay
ai cũng vậy luôn là người thất bại
trước kẻ dịch chỉ hai chữ " tình yêu"

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:33 AM
chua bước qua thì không thể nào nói dược
khi yêu rồi mới biết lòng thẳng ngay
dù cuộc dời có thể dổi thay
nhưng mình vẫn là mình dạo ấy

hu anh
24-01-2006, 01:34 AM
Mùa đông đến em cô đơn dạo bước
Con đường xưa nay đã vắng bóng anh
Nhìn hàng cây đông về lá xác xơ
Còn bóng anh đã chìm vào quên lãng

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:40 AM
dáng người dó còn trong nỗi nhớ
tại sao người nỡ vội quên di

dieptieuho_anhyeuem
24-01-2006, 04:23 AM
quên đi thôi tình buồn thủa ấy
nhớ làm gì những thương nhớ vu vơ
mặc ai ngồi đấy làm thơ
người đi đi mãi d-e^? cho thơ buồn

halfblood_prince88
24-01-2006, 06:42 AM
Ánh mặt trời khó xua tan nỗi nhớ
Bóng hoàng hôn che sao lấp nỗi sầu
Em xa mãi trong vòng tay kẻ khác
Để tôi buồn lặng lẽ dưới cơn mưa

Cơn mưa ấy đến khi nào mới dứt
Nỗi buồn kia sao ở mãi trong lòng
Bên hiên vắng tôi thì thầm khẽ gọi
Gọi tên em cho bớt nỗi u sầu

hoa cong chua
24-01-2006, 06:10 PM
bên trăng sáng em rớt lệ vì yêu
chỉ vì anh lệ em rớt rất nhiều
bao nhung nhớ giờ tuôn dòng suối nóng
cuốn bao tình , vô vọng chỉ vì anh

hạ vàng (*-")
24-01-2006, 09:52 PM
anh dâu biết người con gái thủa ấy
dã yêu thầm một bóng tình si
cho dến lúc anh cất bước ra di
sao không nói dể tình em anh hiểu

hoa cong chua
25-01-2006, 02:06 AM
hạ vàng ơi làm sao người thể hiểu
tấm chân tình người con gái ngây thơ
bao mộng mơ chôn vùi vào quên lãng
để theo tình em trót dại ... yêu anh

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:26 AM
yêu anh rùi seo em o chịu nói
dể tình dó anh dâu bít tỏ bày
tấm chân tình mấy ai coan giữ dược
chỉ tại ngùi dể tình theo gió bay

Jack
27-01-2006, 10:32 AM
Yêu ông rùi nhưng vẫn ...thích tui
Chân tình đó ông để giành mần chi
Hoa công chúa sao em không nói
Để hạ vàng cứ mãi ngóng trông :)

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 11:01 AM
ngóng trông ai ken chi dến ông roai
seo ông cứ thích ngùi iu tui dzay
ngùi tui iu luôn iu tui dzo cùng
có lẽ là ông thất vọng nhìu hơn

hoa cong chua
28-01-2006, 12:06 AM
đúng vậy đó tôi yêu ahj vàng mãi
chẳng thể nào lại ngó ngàng tời ông
nói như vậy mong rằng hạ vàng hiểu
tấm chân tình em dành cả cho anh

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 12:54 AM
tấm chân tình anh không dám vội nhận
chỉ sợ mình lại làm diều sai
dể công chúa với bao niềm nỗi nhớ
dể dêm dài lệ hoen ướt dôi mi