PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ai cặp với tui không nè



hoa cong chua
29-11-2005, 09:13 PM
hic!
sao buồn vậy trai tim tôi thúc đẩy
tìm một người sánh bước cùng thơ tôi
hỏi tại nơi đây , rằng ai đăng kí
xin nhắn lại một lời hộ giup tôi

chawca chẳng có ai thèm cặp với tui rùi

tieu_bao
29-11-2005, 09:17 PM
anh đây thì cũng kém tài
nhưng mà thi thố chưa hay thế nào
thôi thì sánh bước bên nhau
thành đôi tri kỷ lao vào cuộc thi

hoa cong chua
29-11-2005, 09:24 PM
nhưng mà nói trước anh nì
thi thơ thì phải cùng thi tới cùng
chứ đừng bước tời điểm trung
anh thời xách dép té ù nhe anh?

dungmd
29-11-2005, 09:31 PM
thơ tui yếu lắm em ơi!
đừng chê tui nhé,em gì đó ơi
lỡ mai chung một khoảng trời
em còn thơ nũa hay là bỏ thơ

hoa cong chua
29-11-2005, 09:38 PM
yêu thơ xin trọn kiếp này
cho dù bể cạn em này không nguôi
làm thơ cho đến chọn đời
làm thơ cho để mọi người cùng nghe

tieu_bao
29-11-2005, 09:47 PM
anh đây cũng nói em nè
đời HÀO HOA TỬ chẳng khe thứ gì
huống hồ lại là cuôc thi
bên cạnh người đẹp sợ gì gian nang

hoa cong chua
29-11-2005, 09:51 PM
biết đâu đấy lòng người ai biết được
rộng , hẹp, dài sâu chẳng biết đâu
thôi đành ăn chắc thi thử đã
để đến giờ thi khỏi rối bời

dungmd
29-11-2005, 09:55 PM
em oi nho lấy câu này
thi thơ em nhớ biết người biết ta
biết mình trình độ lớp 3
đừng nên thi thố la cà làm chi

tieu_bao
29-11-2005, 09:57 PM
bạn bè mà chẳng tin ta
nói chi thành cập thi ca cái gì
thôi thì đường ai nấy đi
sau này gặp lại mãi ghi lời này

bến không thuyền
29-11-2005, 10:03 PM
Chưa gì hờn dỗi nhau thì
Lấy chi thi đỗ kỳ thi tới này
Hai người hãy mau bắt tay
Hòa nhau đi nhé bởi ngày thi kề .

Lost.
29-11-2005, 10:06 PM
Thuyền kia tìm đc bến chưa
Mà sao cư chạy sớm trưa...thiệt tình
Không tìm một vị với mình
Lông bông chạy nhảy một mình vậy sao

bến không thuyền
29-11-2005, 10:17 PM
Bến tôi không có thuyền nào đâu ,
Mời người lữ khách sang bên cầu .
Biết đâu đâu gặp được thuyền đậu
Như thế ai kia không phải sầu

hoa cong chua
29-11-2005, 10:23 PM
giá như tôi cũng chẳng có thuyền
bến kia cứ đậu chẳng phiền chi ai!
nhưng giờ đây tôi cũng chẳng có ai
làm sao đậu được nơi thuyền ngừng chân

Lost.
29-11-2005, 10:32 PM
Rồi thì cũng đậu thuyền ơi
Hay thuyền khó tính nên giờ long đong
Thấy bao người đã mong chung
Nhưng thuyền ta vẫn quyết không gật đầu

x2uz21.o2O5
30-11-2005, 12:21 AM
trách ai chi nữa ko người đói thơ
trách ai tri kỷ ko ai đối cùng
trách ai sao cứ lạnh lùng
ngồi buồn chờ mãi một người đối thơ...

hoa cong chua
30-11-2005, 04:17 AM
cold đã có nhân thư cùng đối
hiểu làm sao tâm trạng người như tôi
vất vơ vất vưởng lề thơ đó
mà chẳng thấy ai chịu nhận lời

tieu_bao
30-11-2005, 07:10 AM
tính khí như em ai mà chịu
chưa thử làm sao biết cao siêu
cứ nghĩ người ta ngụy quân tử
thôi thì hồng nhang bóng cô liêu

hoa cong chua
30-11-2005, 07:12 AM
thôi đành biết vậy chứ làm sao
tài cán như em ai thềm ào
người ra như nước vào không thấy
chỉ thấy người chê thơ chẳng hay!

dungmd
30-11-2005, 07:15 AM
người đi một nửa hồn tôi mất
một nưa hồn tôi bỗng chạy dài

tieu_bao
30-11-2005, 07:19 AM
thơ thì chẳng hay cũng đã đành
lại có tội thêm là nhí nhảnh
ai chịu chung bước với người chảnh
thôi thì bỏ cuộc thế cho nhanh
kakakkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

x2uz21.o2O5
30-11-2005, 08:20 AM
cold đã có nhân thư cùng đối
hiểu làm sao tâm trạng người như tôi
vất vơ vất vưởng lề thơ đó
mà chẳng thấy ai chịu nhận lời
tìm đâu nhân thư tìm đâu ra
Đoái hoài chả thâys sự bao la
Bâng quo mở miệng sao nói thế
Lòng buồn tan tác tại sao ra...

hoa cong chua
30-11-2005, 09:44 PM
làm sao biết , buột miệng tôi nói thế
chỉ vì buồn chuyện nhân thế mà thôi
ai đời sống ở trên đời
không người hò hẹn không người thi thơ
hic!!!!!!!!!

muahetrang84
30-11-2005, 11:42 PM
em ơi nhớ lấy câu này
thi thơ thì dễ kể chi lớp 3
có lòng văn thơ thì hay vô
có tâm hồn kể chi lớp mấy