PDA

Xem đầy đủ chức năng : Topic mới - vào đối đi các bạn



MaiAnh
29-11-2005, 08:41 PM
Đã lâu không ghé lại vườn
Chẳng hay vườn đã đổi thay thế nào
Chắc là vườn vẫn lao xao
Tiếng nàng thôn nữ vọng vào đêm thâu
Nam nhi ơi hỡi chàng đâu
Sao mà lặng tiếng quá lâu thế này
Hôm nay muội mở Top này
Mong huynh lên tiếng để thay đổi mình

MAianh

kimanh277
30-11-2005, 03:24 AM
Top này Muội mở hôm qua
Hôm nay ta mới ghé zdo xem giùm
thì ra Muội "Nói" tùm Lum
ai bảo ko cóa " Anh Hùng" ở đây
Hỡi ! nàng thôn nữ cóa Hay
Ngày nào ta cũng luôn " cày " chốn đây
NHưng mà coa thấy nàng đâu
lâu lâu ghé lại mà bày chê bài
Nàng hỏi" Nam Nhi!" đâu! là cớ làm sao?
ko thấy ta vẫn đang lao xao đấy à
:D

MrEDDY
30-11-2005, 03:30 AM
Đã lâu không ghé lại vườn
Chẳng hay vườn đã đổi thay thế nào
Chắc là vườn vẫn lao xao
Tiếng nàng thôn nữ vọng vào đêm thâu
Nam nhi ơi hỡi chàng đâu
Sao mà lặng tiếng quá lâu thế này
Hôm nay muội mở Top này
Mong huynh lên tiếng để thay đổi mình
MAianh

Đang ngồi buồn vì Tình
Bỗng như nghe ai gọi
Hóa ra là Mai Anh
Ta mới gặp lần đầu
Mà ngỡ quen từ lâu
Chắc hẳn là có duyên ^^

vuonthochieuhohen
30-11-2005, 03:48 AM
Nam nhi vẫn ở trong này
Chỉ buồn một nỗi lâu ngày không thơ
Bạn xưa chẳng có ai ngờ
Vắng đi tất cả ..... vui thơ lạc đường

hanquoc00
30-11-2005, 03:51 AM
Đã lâu không ghé lại vườn
Chẳng hay vườn đã đổi thay thế nào
Chắc là vườn vẫn lao xao
Tiếng nàng thôn nữ vọng vào đêm thâu
Nam nhi ơi hỡi chàng đâu
Sao mà lặng tiếng quá lâu thế này
Hôm nay muội mở Top này
Mong huynh lên tiếng để thay đổi mình
MAianh


Mai Anh TopPIc nàng mời
Mà sao hổng thấy ai ngồi chung vui
Quốc đây cũng thấy ngậm ngùi
Than cho số phận của người nữ nhi

yuui_shinzo
30-11-2005, 04:18 AM
Đang ngồi buồn vì Tình
Bỗng như nghe ai gọi
Hóa ra là Mai Anh
Ta mới gặp lần đầu
Mà ngỡ quen từ lâu
Chắc hẳn là có duyên ^^
Ed mà cũng phải bùn sao
Xưa nay Ed chỉ dzui dzui không mà

MaiAnh
01-12-2005, 02:39 AM
Biết chàng đang bận việc công
Muội đây nhắc để huynh không quên vườn
Ý thơ huynh ngọt hơn đường
Làm sao muội dám so coi thường huynh đâu
Vườn thơ chiều hò hẹn sầu
Lời Hàn Quốc cũng làm rầu muội đây
Các huynh đang ở chốn này
Mai Anh vừa đến chạy đâu mất rùi
Phải chăng huynh sợ muội cười
Nên huynh mới trốn giả đò nhớ ai

Hihihih
MAiAnh


Đang ngồi buồn vì Tình
Bỗng như nghe ai gọi
Hóa ra là Mai Anh
Ta mới gặp lần đầu
Mà ngỡ quen từ lâu
Chắc hẳn là có duyên ^^


Eddy đang ở đâu
Sao không về nơi đây
Có Mai đang ngóng đợi
Đòi trả mười ly kem
Hôm qua Ed đã thiếu
Mà sao chẳng thấy đâu

hic hic
MaIAnh

yuui_shinzo
01-12-2005, 03:05 AM
Ed đang bận dziệc nơi xa
Nơi mà Yuii trong mộng ngự trị

MaiAnh
01-12-2005, 03:13 AM
Ed đang bận dziệc nơi xa
Nơi mà Yuii trong mộng ngự trị

Lâu ngày vắng bóng Yuui
Mai Anh nhớ lắm gửi lời hỏi thăm
Yuui chắc đã trăng rằm
Mai Anh xin chúc Ui càng xinh tươi

MaiAnh

yuui_shinzo
01-12-2005, 03:28 AM
Cám ơn Mai đã chúc mừng
Yu ui càng lớn bội phần xinh thêm < nổ quá xá lun :D >

MaiAnh
01-12-2005, 03:47 AM
Cô nàng "đáng ghét" kia ơi
Mai đây ta gặp nhớ lời này nhe
Ui đây phải khao Mai chè
Cho chừa cái tật ăn kem 1 mình hihihiih
MAIAnh

yuui_shinzo
01-12-2005, 04:23 AM
Hông đâu Mai Anh lộn rùi
Mai kia gặp mặt sẽ khao chè Yuui

nhoc_lanh_chanh
03-12-2005, 05:39 AM
nhìn lên bầu trời thấy" vì sao trong lòng tôi"
tình cũa chúng minh "tình như chiếc lá"
thôi thì 'thà rằng như thế "
hảy đề" nỗi nhớ nơi con tim mồ côi"
"hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều'"
giờ đây "mỗi người một nơi "
"thôi ta chia tay"" và như thế em đi"

Mr.Ngọc
04-12-2005, 07:26 AM
Dù trong anh ngập nỗi buồn mộng mị
Anh vẫn là anh vãn còn những nét riêng
Có ai nhớ thì xin hãy đi tìm
Gọi hồn thơ quay về cùng khao khát
Những tiếng thơ trong bể đời phiêu bạt
Có tiếng thơ nào là vắng bóng dáng em
Em luôn về trong những giấc mơ đêm
Ở trong anh em luôn là thôn nữ
Tình yêu em trong anh là bất tử
Chẳng bao giờ anh thay đổi anh đâu
Vì cuộc sống sao tránh được nỗi sầu
Tuy xa vắng nhưng khi nào không nhớ
Thôn nữ ơi , nhớ em như hơi thở
Tiếng hát em vẫn luôn ở trong anh
Nụ hôn em vẫn mãi một chân thành
Yêu mãi nhé hỡi em người thôn nữ ...............

shinichi1487
04-12-2005, 07:51 AM
Em vẫn là em như thuở trước
Chỉ có tình em là đổi thay
Anh trong em giờ đã chết
Nhắc làm gì những chuyện xưa kia
************
Hân hạnh chào chú Ngọc tái xuất giang hồ....

hanquoc00
05-12-2005, 11:43 PM
Lá cải xanh sao lá cải buồn
Vườn thơ hò hẹn người đi hết
Lá cải xanh sao lá cải buồn

trungtv
08-12-2005, 07:18 PM
tình là zi` ai nào đâu biết
trái tim yêu sẽ bước về đâu ?
em đã đi để lại con đò...
anh thẩn thờ , chờ bóng hình ai ?
mong quy' quynh giup' đỡ em nha .em còn quấn tã mà !