PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mắt liếc



Meo...meo...
29-11-2005, 06:31 AM
Chắc người thường trách nhỏ sao kiêu
Chẳng hiểu nhỏ yêu hay không yêu?
Người tốn thời gian dài đeo đuổi
Công sức bỏ ra cũng đã nhiều

Nhưng mà nhỏ vẫn mãi lặng thinh
Chưa lần hồi đáp lời tỏ tình
Người cứ tò tò sau lưng nhỏ
Chẳng được nhỏ cho một ánh nhìn

Thật ra đâu phải nhỏ làm cao
Nhỏ cũng vì người thấy xuyến xao
Con gái tính tình hay e thẹn
Chưa gì đã vội gật đầu sao?

Người theo đuôi nhỏ đã bấy lâu
Có thấy bao giờ nhỏ bước mau
Chầm chậm nhịp chân như chờ đợi
Không nhìn nhưng mắt vẫn liếc sau

be mun
30-11-2005, 05:36 PM
bài thơ này tạm ổn

*Thanh Quang*
03-12-2005, 01:22 AM
nhỏ ơi tiếng yêu sao mãi giữ
trong lòng mà chẳng chịu nói ra
làm anh thao thức suốt đêm thâu
ngày qua ngày lòng anh thổn thức
lòng hỏi lòng sao nhỏ quá kiêu kỳ
giá như nhỏ, 1 lời cho anh hiểu
thì anh đây,đâu phải thức thâu đêm
thương em nhớ mãi dáng người
thướt tha trong gió mỗi khi chiều về
nhớ em anh hứa suốt đời
yêu em yêu mãi trọn đời ko phai :D