Meo...meo...
29-11-2005, 06:27 AM
Cứ ngỡ từ dạo đó Anh đi
Một mai Anh sẽ chẳng quay về
Để cho đường tình muôn vạn lôí
Nhỏ _Anh chia cách giữa hẹn thề
Rồi Anh đến bất ngờ như cơn lốc
Cuốn Nhỏ đi khỏi lạc lõng, buồn đau
Xóa tan đi bao ngày tháng âu sầu
Kéo mây đen khỏi vùng trời u ám
Nhỏ hạnh phúc khi Anh nhìn trìu mến
Đường Nhỏ về có nắng trải, hoa giăng
Trái tim Nhỏ, giờ bớt giá băng
Bởi tình Anh nồng nàn như hơi thở
Bởi lời Anh êm đềm như lời gió
Bởi tình Anh ngọt ngào hơn rượu vang
Chưa kịp rót mà ly đã đầy tràn
Chẳng nhấp môi mà Nhỏ như say sóng
Nhỏ cứ ngỡ quá khứ buồn đau đớn
Làm chia ly tình Anh _Nhỏ mất rồi
Giờ mới thấu tình mình chẳng chia đôi
Nhỏ say đắm...
........................... trong Biển tình cuộn sóng !!!
NHoa .
Một mai Anh sẽ chẳng quay về
Để cho đường tình muôn vạn lôí
Nhỏ _Anh chia cách giữa hẹn thề
Rồi Anh đến bất ngờ như cơn lốc
Cuốn Nhỏ đi khỏi lạc lõng, buồn đau
Xóa tan đi bao ngày tháng âu sầu
Kéo mây đen khỏi vùng trời u ám
Nhỏ hạnh phúc khi Anh nhìn trìu mến
Đường Nhỏ về có nắng trải, hoa giăng
Trái tim Nhỏ, giờ bớt giá băng
Bởi tình Anh nồng nàn như hơi thở
Bởi lời Anh êm đềm như lời gió
Bởi tình Anh ngọt ngào hơn rượu vang
Chưa kịp rót mà ly đã đầy tràn
Chẳng nhấp môi mà Nhỏ như say sóng
Nhỏ cứ ngỡ quá khứ buồn đau đớn
Làm chia ly tình Anh _Nhỏ mất rồi
Giờ mới thấu tình mình chẳng chia đôi
Nhỏ say đắm...
........................... trong Biển tình cuộn sóng !!!
NHoa .