Meo...meo...
29-11-2005, 06:22 AM
Bên kia sông đò tình ai ghé bến
Con nước ròng khuấy động nỗi tâm tư
Tôi...ngẩn ngơ, quên cả vẫy tạ từ
Sáo, sáo ơi, lặng yên mà thảm não
Trời đang nắng, sao sương giăng mờ ảo ?
Lòng tôi ơi lạc bước mãi con đường
Buồn gì bằng khi thấy kẻ mình thương
Đã vui trọn trong vòng tay kẻ khác
Em xa rồi đây mộng tình tan tác
Cạn men đắng cho chiều nhạt mắt môi
Xám lưng trời hay chết cả hồn tôi
Mà thơ giăng gọi sầu về muôn ngã
Còn gì đâu hai lối rẽ xa lạ
Suốt đời này...em cũng của...người ta
Tôi ôm tình vùi chôn giữa phôi pha
Mưa cứ rơi cho dòng đời nhem ướt....
Con nước ròng khuấy động nỗi tâm tư
Tôi...ngẩn ngơ, quên cả vẫy tạ từ
Sáo, sáo ơi, lặng yên mà thảm não
Trời đang nắng, sao sương giăng mờ ảo ?
Lòng tôi ơi lạc bước mãi con đường
Buồn gì bằng khi thấy kẻ mình thương
Đã vui trọn trong vòng tay kẻ khác
Em xa rồi đây mộng tình tan tác
Cạn men đắng cho chiều nhạt mắt môi
Xám lưng trời hay chết cả hồn tôi
Mà thơ giăng gọi sầu về muôn ngã
Còn gì đâu hai lối rẽ xa lạ
Suốt đời này...em cũng của...người ta
Tôi ôm tình vùi chôn giữa phôi pha
Mưa cứ rơi cho dòng đời nhem ướt....