Meo...meo...
29-11-2005, 06:19 AM
Ừ vậy nhé nhỏ cứ hoài cô bé
Mãi hồn nhiên như áo trắng học trò
Giữa sân trường ríu rít mắt mở to
Hai ba nhỏ chia nhau chùm me dốt
Ừ vậy nhé nhỏ cứ hoài cô bé
Cứ ngu ngơ như gió thoáng hiên nhà
Nhảy cò cò nhỏ cứ mãi mười ba
Cười khúc khích chơi năm mười trốn kiếm
Ừ vậy nhé nhỏ cứ hoài cô bé
Cứ làm ngơ ... kệ ai đó thương thầm
Cứ giả vờ hổng biết ... khỏi hỏi thăm
Cứ len lén ngó anh ... nheo đuôi mắt
Không biết phải tại vì con bướm trắng
Hay vì anh chợt Nguyễn Bính Nguyên Sa
Hay chiều nay màu nắng quá mượt mà
Lòng anh bỗng chưa yên rồi nhỏ ạ
Mãi hồn nhiên như áo trắng học trò
Giữa sân trường ríu rít mắt mở to
Hai ba nhỏ chia nhau chùm me dốt
Ừ vậy nhé nhỏ cứ hoài cô bé
Cứ ngu ngơ như gió thoáng hiên nhà
Nhảy cò cò nhỏ cứ mãi mười ba
Cười khúc khích chơi năm mười trốn kiếm
Ừ vậy nhé nhỏ cứ hoài cô bé
Cứ làm ngơ ... kệ ai đó thương thầm
Cứ giả vờ hổng biết ... khỏi hỏi thăm
Cứ len lén ngó anh ... nheo đuôi mắt
Không biết phải tại vì con bướm trắng
Hay vì anh chợt Nguyễn Bính Nguyên Sa
Hay chiều nay màu nắng quá mượt mà
Lòng anh bỗng chưa yên rồi nhỏ ạ