nguyenthilehuyen
29-11-2005, 05:28 AM
em chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc em lại tuyệt vọng trong tình cảm của mình như thế này. Có thể anh đã từng hình dung ra rằng em rất buồn anh nhưng em chắc anh vẫn không thể biết rằng niềm tin trong em về những gì tốt đẹp đã không còn nữa, từ khi anh nói ra những lời vô tâm như vậy. Thử hỏi ..... em còn phải nói gì cho nhau bây giờ .
nếu đã có những khi anh hẹn thề
sao không sống cho những gì đã nói....
có thể anh chưa bao giờ hẹn thề , nhưng sao anh gieo chi những yêu thương trong con tim bé nhỏ của em , anh biết nó vẫn luôn mang đậm một màu hồng, vậy nên anh muốn thử thách nó, muốn thấy nó vùng vẫy trong một màu xám tuyệt vọng hay sao ? anh tàn nhẫn hơn là em biết .Trong tình yêu cũng có chỗ dành cho lòng tự ái ngu ngốc sao anh , chẳng lẻ việc em bước vào con đường đại học lại là một bức cản như vô hình nhưng lại rất thực tế giữa anh và em ? em không tin anh ích kỉ đến vậy , nhưng em cũng không tin anh chấp nhận mình thua em về chặng đường kiến thức, có phải vì vậy mà mình không còn giữ được những tin yêu khi xưa .anh không biết một qui luật tất yếu rằng có học cao đến đâu thì sau này chúng ta vẫn phải đi làm mà thôi , học thức không chỉ có trong trường lớp và nó không bao giờ là thước đo cho giá trị một con người .
em hoàn toàn không tin rằng anh lại như thế , một sự thất vọng rất lớn mà em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đem lại cho em
nếu đã có những khi anh hẹn thề
sao không sống cho những gì đã nói....
có thể anh chưa bao giờ hẹn thề , nhưng sao anh gieo chi những yêu thương trong con tim bé nhỏ của em , anh biết nó vẫn luôn mang đậm một màu hồng, vậy nên anh muốn thử thách nó, muốn thấy nó vùng vẫy trong một màu xám tuyệt vọng hay sao ? anh tàn nhẫn hơn là em biết .Trong tình yêu cũng có chỗ dành cho lòng tự ái ngu ngốc sao anh , chẳng lẻ việc em bước vào con đường đại học lại là một bức cản như vô hình nhưng lại rất thực tế giữa anh và em ? em không tin anh ích kỉ đến vậy , nhưng em cũng không tin anh chấp nhận mình thua em về chặng đường kiến thức, có phải vì vậy mà mình không còn giữ được những tin yêu khi xưa .anh không biết một qui luật tất yếu rằng có học cao đến đâu thì sau này chúng ta vẫn phải đi làm mà thôi , học thức không chỉ có trong trường lớp và nó không bao giờ là thước đo cho giá trị một con người .
em hoàn toàn không tin rằng anh lại như thế , một sự thất vọng rất lớn mà em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đem lại cho em