Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sau một lời nói dối



..::Hụt Hẫng..::
29-11-2005, 03:50 AM
Nhiều khi hay dối lòng rằng em chẳng đau trong lòng , nhưng anh đâu biết rằng em đang đau rất nhiều trong con tim em. Vì chính anh , vì con tim anh quá tàn nhẫn đối với em..... nhiều khi em tự cho rằng đó chỉ là cảm giác thôi N ạ nhưng ko được càng về sau em càng biết rõ hơn đó ko phải là cảm giác mà là sự thật. Sự thật đau lòng rằng anh đâu còn yêu em và em cũng đã mất lòng tin về chính em mà trong khi đó niềm tin của em về anh thì vần còn rất nhiều như kể là chiếm hết trái tim em vậy.Nhiều khi trước mặt anh em vẫn vui cười , cố gắng nói thật nhiều để xóa đi nỗi buồn lớn nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt mà trong tim em đang đau và xót xa quá anh ạ. Đường rộng lắm anh ạ , anh cứ bước đi , em đứng lại nhìn anh cứ bước đi để rồi em cứ đứng lặng mà khóc thầm chăng. Bây giờ em quá đau rồi đến nỗi mà hình như nó đã mất đi cảm giác đau rồi.Cố gắng cười sau những nụ cười chua xót vậy có vui ko hả anh , em biết rằng cuộc đời anh đâu chỉ có riêng mình em mà anh còn rất nhiều nữa phải ko anh. Vậy đấy vậy anh có thể chọn người con gai mà hợp với anh được chứ ,em đâu phải là người mà anh thật sự cần phải ko anh

-H.Q.L.T-
29-11-2005, 04:13 AM
Đôi khi ta cười , nhưng chẳng biết làm gì cười trong tuyệt vọng cười trong đau khổ , nhưng có lẽ ta cười để người khác không biết ta buồn , cười để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng , cười đển cảm thấy ta còn có thể cười , bạn biết được như thế rồi thì K sẽ ko nói về chuyện tình của bạn nữa chỉ mong bạn sớm tìm được lối thoát cho chính mình , tìm được những gì đang đợi mình ở phía trước , chúc bạn hạnh phúc với người bạn yêu và người yêu bạn .

..::Hụt Hẫng..::
29-11-2005, 04:16 AM
khi yêu tự nhiên ta lại có cảm giác như ta quá phụ thuộc vào người ấy và mất lòng tin ở người ấy như mất lòng tin với chính mình vậy cảm giác đó thật là buồn bạn ạ

forever love
29-11-2005, 09:35 PM
bạn nói rất đúng .không nên lệ thuộc vào người khác quá và cũng đừng để người yêu của mình k tin tưởng và kiểm soát mình mỗi người có một sự tự do riêng của mỗi người phải k bạn ?

..::Hụt Hẫng..::
29-11-2005, 11:52 PM
ban. nói đúng đấy mình cũng hiểu cảm giác bị lệ thuộc quá mà

athens
30-11-2005, 12:40 AM
yêu lam gị đê phai khô ha ban

..::Hụt Hẫng..::
30-11-2005, 12:47 AM
bạn nói nói đúng đấy chứ nhỉ tốt nhất là ko yêu đúng ko hả bạn

-H.Q.L.T-
30-11-2005, 08:17 AM
Nói vậy thui chứ khi tình yêu đến bạn cũng sẽ như vậy thui (^_^) ai cũng nói không yêu nhưng tại sao vẫn cứ yêu hoài .(^_^) mong các bạn có được một tình yêu đẹp

..::Hụt Hẫng..::
30-11-2005, 10:22 PM
một tình yêu đẹp rất khó có được bạn à