Mưa Ngày Xưa1912
28-11-2005, 06:17 AM
Đọc bài của bạn thấy hay hay. Nếu bạn có suy nghĩ đó thì mình xin tặng bạn bài thơ này nhé
KHÔNG CÓ ANH...
Ko có anh những vụn đời ko vỡ
Một chút buồn một chút vấn vương thôi
Em vẫn sống với chòng chành nỗi nhớ
Rồi bỏ quên đâu đó bên đời
Ko có anh con đường thiếu một kẻ lang thang
Thiếu một cái nhìn bâng quơ rất vội
Nhưng vẫn còn vạn ngươig bước tiếp
Vẫn còn em mê mãi những nẻo đường
Ko có anh bài thơ em gian dở
Nét chữ ko ươm mâm...niềm vui nằm lặng
Nhưng ngày mai một bài thơ mới dậy
Với một cảm xúc khác anh
Ko có anh em vẫn bước tiếp cuộc hành trình
Cố giấu điều gì trong tâm khảm nhớ mong
Nhưng sẽ lặng quên trước một bình minh hối thúc
Một ngày mới-anh ở phía hôm qua
KHÔNG CÓ ANH...
Ko có anh những vụn đời ko vỡ
Một chút buồn một chút vấn vương thôi
Em vẫn sống với chòng chành nỗi nhớ
Rồi bỏ quên đâu đó bên đời
Ko có anh con đường thiếu một kẻ lang thang
Thiếu một cái nhìn bâng quơ rất vội
Nhưng vẫn còn vạn ngươig bước tiếp
Vẫn còn em mê mãi những nẻo đường
Ko có anh bài thơ em gian dở
Nét chữ ko ươm mâm...niềm vui nằm lặng
Nhưng ngày mai một bài thơ mới dậy
Với một cảm xúc khác anh
Ko có anh em vẫn bước tiếp cuộc hành trình
Cố giấu điều gì trong tâm khảm nhớ mong
Nhưng sẽ lặng quên trước một bình minh hối thúc
Một ngày mới-anh ở phía hôm qua