tí nỵ
28-11-2005, 05:57 AM
Anh biết không cuộc tình cần có nhiều sóng gió thì mới yêu nhau nhiều hơn. Vì vậy em muốn tạo cho chính cuộc tình mình những sóng gió đó.Em biết như vậy là hơi bị khờ(không nói là bi khùng) nhưng làm sao em có thể tin được cuộc tình mình hả anh, em làm sao biết được chúng ta yêu nhau thế nào, bởi vì chính bản thân em em còn không thể tin được nữa.
Em cũng biết mỗi lần em giận anh cũng khổ tâm lắm nhưng sao em cứ muốn giận anh hả anh. Anh đã hứa nhiều lần với em là không làm em giận nữa, mặc dù em biết anh dã cố gấng làm vậy ,em cũng biết anh yeu6 em nhiều lắm em biết nhưng cứ làm như không biết cứ để anh phải lo nghĩ nhiều. Em cũng biết anh hiểu em nhiều nhất và hơn ai hết anh có thể chạm vào tâm hồn em sâu sắc nhất. Em cũng vậy em cũng yêu anh cũng muốn hiểu anh nhiều hơn,nhưng anh cứ kháp kín lòng mình cứ như vậy mặc dù em là người anh yêu.
Anh có biết em sợ mất anh đến thế nào không, sợ lắm anh ạ. Em xin anh đó hãy cho em niềm tin vào tình yêu của anh đi, hãy để em biết dược anh đang nghĩ gì, hãy cho em có cảm giác em là bạn gái của anh được không anh?
Anh và erm đều biết rằng tình yêu của chúng mình còn nhiều cách ngăn mà. Vì vẫy em không muốn chúng ta có thêm ngăn cản nào cả. Ngăn cách của gia đình là quá đủ rồi anh ạ.Em sẽ cố gấng không giận anh nữa đâu, em sẽ yêu anh ,em sẽ theo anh mãi dù là anh ở đâu đi nữa , vì vậy anh yêu! nhớ giữ mãi em bên anh anh nhé.
EM MÃI YÊU ANH THÔI ANH Ạ
Em cũng biết mỗi lần em giận anh cũng khổ tâm lắm nhưng sao em cứ muốn giận anh hả anh. Anh đã hứa nhiều lần với em là không làm em giận nữa, mặc dù em biết anh dã cố gấng làm vậy ,em cũng biết anh yeu6 em nhiều lắm em biết nhưng cứ làm như không biết cứ để anh phải lo nghĩ nhiều. Em cũng biết anh hiểu em nhiều nhất và hơn ai hết anh có thể chạm vào tâm hồn em sâu sắc nhất. Em cũng vậy em cũng yêu anh cũng muốn hiểu anh nhiều hơn,nhưng anh cứ kháp kín lòng mình cứ như vậy mặc dù em là người anh yêu.
Anh có biết em sợ mất anh đến thế nào không, sợ lắm anh ạ. Em xin anh đó hãy cho em niềm tin vào tình yêu của anh đi, hãy để em biết dược anh đang nghĩ gì, hãy cho em có cảm giác em là bạn gái của anh được không anh?
Anh và erm đều biết rằng tình yêu của chúng mình còn nhiều cách ngăn mà. Vì vẫy em không muốn chúng ta có thêm ngăn cản nào cả. Ngăn cách của gia đình là quá đủ rồi anh ạ.Em sẽ cố gấng không giận anh nữa đâu, em sẽ yêu anh ,em sẽ theo anh mãi dù là anh ở đâu đi nữa , vì vậy anh yêu! nhớ giữ mãi em bên anh anh nhé.
EM MÃI YÊU ANH THÔI ANH Ạ