PDA

Xem đầy đủ chức năng : đã bao giờ bạn đi dưới mưa !



nhoc_kyo
28-11-2005, 05:17 AM
có bao giờ bạn đi dưới mưa vì lí do gì đó và cảm nhận của bạn lúc đó là gì , bạn thấy trời mưa như thế nào ?
Còn tôi , những lúc buồn tôi lại đi dưới mưa ,mong những giọt mưa đó sẽ làm dịu bớt đi những nỗi buồn hay ít nhất là ko để người khác thấy những dòng nước mắt của mình.

storm_desert
28-11-2005, 12:59 PM
đi roài,đưa áo mưa cho người khác rùi đạp xe về,hihihihi,tại nhà gần trường hơn mà,nhwung cũng đủ ướt hết:D

forever love
28-11-2005, 05:03 PM
khi trời mưa tôi có cảm giác và tâm trạng rất buồn nhưng không hiểu tại sao

xCi
28-11-2005, 05:13 PM
Mưa.....có thể nói mưa là cuội nguồn một nửa của tôi....nhìn thấy mưa cũng đủ diễn tả một màu tím - một nỗi buồn trong tôi
Đi trong mưa tôi cảm thấy như có ai đang tâm sự với tôi - cơn mưa đối với tôi đẹp hơn ánh nắng........nói chung....
Có mưa thì sẽ dằm mưa....:D

HueDemTrang
28-11-2005, 05:18 PM
Nhiều lúc đi trong mưa, mình cảm thấy như mưa hôm này đẹp hơn hôm qua , mà mưa tí tách , rơi rơi như không phải mưa gào xét muốn cuốn đi một người nào đó nha....
Đối với HDT, HDT hay thay đổi cùng mưa , những lúc nhìn thấy mưa rơi , HDT thích thú lắm , rồi tự nhiên không lý do lại trở nên buồn , im lặng...cùng "nó "..........Nó mang lại nhiều kỷ niệm.........cứ mỗi lần mưa rơi là HDT nghĩ đến một người quan trọng đối với HDT...........

Má Lúm
28-11-2005, 06:12 PM
ừ :) trời mưa, trời mưa là Huế buồn, hồi xưa, tôi hay đi mưa lắm, đi mưa để suy nghĩ, để cố giấu những giọt nước mắt đang chảy :)

meo_con_314
29-11-2005, 01:38 AM
Dù vui hay buồn thì được đi dưới mưa vẫn là sở thích từ xưa tới nay của mình. Ngắm mưa rơi và nghe cả tiếng sấm thì thật là tuyệt vời, không gì có thể tả.

nhoc_kyo
29-11-2005, 10:53 PM
qua làn mưa chúng ta thấy mọi vật có vẻ lãng mạn hơn phải không ?
chúng không còn cái vẻ bụi bặm của cuộc sống thường ngày nữa !và trong mưa có thể bạn sẽ tìm thấy nhưng điều từ lâu đã lãng quên !

nick-nack
30-11-2005, 02:37 AM
... mưa,.. ngày nào cũngmưa,... cũng dầm mưa,.. riết rồi nghĩ cảm xúc mình cũng chai xạm,. cùng quen thôi,.. nhưng mà,. đâu ai biết trứoc chuyện gì,.. ta chẳng nói nhiều,.. ta chẳng thể khóc,. ta cũng chẳng thể lãng quên,.. nên những cơn mưa cũng chỉ là nỗi nhứ,.. là nỗi đau mà thôi.. !

Meo...meo...
30-11-2005, 03:27 AM
Sài Gòn đang mùa mưa... mà con nhỏ mình chuyên gia ra đường hoh bao vờ vác theo đồ che mưa... thể nào cũng có ngày... :hihi:

đi dưới mưa hử.. chủ động đi thì không.. nhưng đã từng... uh huh... cảm giác gì á.. lạnh.. lạnh.. lạnh buốt... nước mưa làm ướt cả.. mắt kính.. ứ thấy đường :D

chieutimsj
30-11-2005, 08:36 PM
Mỗi lan nhìn thay mua rơi la CT thấy buồn trong lòng. Có lần CT di trong mưa, lúc đó không biet tai sao lai khóc, nhưng mà khi khóc nhu vay CT thấy đỡ hơn nhieu tai vì khong ai biet minh khóc

loinoihaybatdaututraitim
30-11-2005, 11:56 PM
tôi cũng vậy... ngày hôm đó mưa... lần đầu tiên tôi chở người đó đi chơi... và cái kỹ niệm đó thật khó quên, bây giờ... đã chia tay, tôi chưa muốn quen ai cả, thật tình là không muốn quen ai cả... và mỗi khi trời mưa, những kỹ niẹm cũ tràn về... vừa vui, vừa buồn...vui vì mình đã có một kỹ niệm thật đẹp để mà nhớ... buồn vì cái hạnh phúc dỡ dang đó không còn nữa... Vậy đó... Mong người đó hạnh phúc...

Giọt_Mưa_Buồn
01-12-2005, 12:46 AM
Chiều nay lại mưa.Từng giọt nước tí tách rơi ngoài hiên vắng làm lòng tôi như chùng xuống.Một nỗi buồn,nhớ len nhẹ vào tim.Cũng vào một chiều mưa năm ấy,1 buổi chiều tôi bắt đầu gắn liền với cơn mưa những nụ cười và cả những giọt nước mắt.Nơi phương trời xa ấy không biết người ấy có chạnh lòng với những cơn mưa như tôi bây giờ không?Ký ức của chúng ta ngập tràn những cơn mưa ........

::SKELETON_BLOOD::
01-12-2005, 12:53 AM
MỗI lần mưa tôi thấy tâm trạng mình thanh thản hơn,thoảI mái hơn.Và mỗI lần đi giữa trờI mưa ,mưa có thể làm nỗI buồn trong tôi dịu bớt đi phần nào,trong lúc đó tui cảm thấy mình suy nghĩ có phần ngườI lớn hơn, chững chạc hơn

Giọt_Mưa_Buồn
02-12-2005, 04:05 AM
Mỗi khi đi dưới mưa tôi có cảm giác như từng giọt mưa là từng giọt sầu gặm nhấm tâm hồn mình,bởi vì....tôi và người ấy đều rất thích ngắm mưa.Mưa làm tôi nhớ đến người ấy thật nhiều.....

tenxjune
02-12-2005, 04:55 AM
ny ko thich mưa..mỗi lần mưa rơi có lẽ ny dang....ngũ .... nhung cai không gian trước khi mưa thật tuyẹt....trơi uiui ko nắng....mà hơi tối tối.... gió thỗi nhẹ....nhìn dường vắng....cãm giac cô dơn...lẽ loi lá bay...như thế la wa' dũ../..mà nói thật nếu mình găp người lang thang lững thững di dưới mưa chăc.. mình......chay mất dép wa'...:angel1:

congiobuon
02-12-2005, 08:01 AM
Có khi, mưa ngoài trời, là giọt nướt mắt tôi rơi.....
Những buổi chiều mưa...tịch liêu thật xôn xao, từng hạt rơi vào lòng mình những thanh âm không rõ ràng..như tiếng lòng đang thổn thức và ngổn ngang những âm điệu không diễn tả nỗi nhớ về một...lần mưa.

Hàn Đức Bảo
02-12-2005, 08:37 AM
Hừm , mưa à ? dường như cái khiếu thẩm mỹ của thằng con trai vừa đủ nhớn nó khác một trời một vực so với những con người siêu lãng mạn và có một chiều sâu mơ mộng còn hơn cả cái huyệt chôn xác chết ( xin lỗi ) Tôi đi dưới mưa thì nhiều nhưng hỏi có cảm giác gì không á ? Đău mắt ? Vô lý nhỉ ? Nô nô , con gái Sài thành sợ lắm . Mỗi lần trời mưa đường phố ít nhất sẽ có một đến vài vụ tai nạn đáng gọi là thương tâm khi phải chứng kiến hàng trăm con người cứ mỗi lần đi qua lại phải cố gắng ngoái lại nhìn các cô gái với bộ trang phục trong suốt+ bó sát , phải gọi là thê thảm Thế đấy , tuồi xì tin nó qua lâu rồi nên cái gì nó cũng trở nên bạc nhược đến khổ sở trong con mắt của mình . thôi bỏ qua đi . Tìm topic khác thả hồn vậy

nhoc_kyo
02-12-2005, 09:54 PM
Hừm , mưa à ? dường như cái khiếu thẩm mỹ của thằng con trai vừa đủ nhớn nó khác một trời một vực so với những con người siêu lãng mạn và có một chiều sâu mơ mộng còn hơn cả cái huyệt chôn xác chết ( xin lỗi ) Tôi đi dưới mưa thì nhiều nhưng hỏi có cảm giác gì không á ? Đău mắt ? Vô lý nhỉ ? Nô nô , con gái Sài thành sợ lắm . Mỗi lần trời mưa đường phố ít nhất sẽ có một đến vài vụ tai nạn đáng gọi là thương tâm khi phải chứng kiến hàng trăm con người cứ mỗi lần đi qua lại phải cố gắng ngoái lại nhìn các cô gái với bộ trang phục trong suốt+ bó sát , phải gọi là thê thảm Thế đấy , tuồi xì tin nó qua lâu rồi nên cái gì nó cũng trở nên bạc nhược đến khổ sở trong con mắt của mình . thôi bỏ qua đi . Tìm topic khác thả hồn vậy
lời văn của bạn thẳng thắn và táo bạo !

dungmd
03-12-2005, 01:10 AM
hà hà! đi dưới mưa đẻ che giấu 1 điều rằng: ban dang khóc! dungmd cảm nhận dược bạn là một người kín đáo, bạn đau khổ không ai bít, ban vui sướng khong ai hay! đổi cách sống đi bạn sẽ vui hơn nhìu đó! thân

tram_lang110
03-12-2005, 01:40 AM
Muội là dân ghiền mưa. Mưa xuống chỉ thấy vui chứ không thấy trừ khi lúc đó đang chuẩn bị đi chơi thì ào...Cũng có khi mưa nhưng vẫn cứ dầm mưa đi chơi vì trời mưa chẳng bao giờ làm cho muội bệnh vì thế mà mọi người hay gọi muội là nhóc không sợ mưa.

nhoc_kyo
03-12-2005, 06:27 PM
hồi nhỏ bạn đã bao giờ tắm mưa cùng bạn bè chưa ?
nếu chưa thì bạn đã bỏ qua một điều hạnh phúc rồi đấy !

dung123
03-12-2005, 07:01 PM
đúng vậy . đi dưới trời mưa thường làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn , mọi điều buồn sẽ trôi đi theo dòng nước , đi dưới mưa bạn có thể khóc mà có thể mọi người không nhận ra (có thể do họ lo về nhà chố hông bị ướt), nhưng tóm lại đi dưới trời mưa đôi lúc cũng rất tuyệt

Giọt_Mưa_Buồn
04-12-2005, 04:30 AM
Đường phố vắng tanh,có lẽ tại vì trời mưa nên tất cả đã đi kiếm chỗ trú mưa nhưng em thì không. Cơn mưa mùa hạ thiệt là đẹp phãi không anh.Nó mang lại cho em nhưng kỉ niệm thời học trò. một thời cắp sách tời trường..va quan trọng nhất là em đã quen anh trong một cơn mưa mùa hạ..
Giữa hai chúng ta là một cái gì đó khó tả,,em đã hôn anh vào một ngày mùa thu lá rơi vàng,mình cùng nhau đi dạo..khoảng khắc đó em sẽ không bao giờ quên..anh đã dạy em rất nhiều điều..và từ đó em đã yêu nhưng cơn mưa.. va mỗi lần mưa thì em lại nhớ tới anh..người con trai đầu tiên đã dạy em biết yêu,và rất nhiều điều trong cuộc sống :angel1:

henvnn0207
04-12-2005, 04:53 AM
tôi thì dưới tuyết dưới mưa đều đi hết rồi, những lúc đấy cảm thấy buồn và nhớ nhà kinh khủng

vip_cuatraitimhong88
05-12-2005, 07:52 AM
:smioh: mưa __mưa làm ta thấy thoải mái....cung với những giọt nước mát cùng xua di tat cả that vui that thanh thản hay nghi den nhung gi da qua va nhung gi dang xay ra roi hay khoc khi bạn dang dau kho hay cươi that tươi khi ban dang hanh phuc va nhung giọt nươc mat ay se la suc manh khi ta tien bươc tren mot con dương khac kho khan hon rat nhieu___-thanks

okanobee
05-12-2005, 08:12 AM
Oka là người ghiền mưa gió lạnh lẽo nè . Nhưng mà hông có đi dưới mưa lãng xờ mạn kiểu Hàn Quốc vì thấy nó buồn cười , ai cũng nhìn mình , ...... rồi cuối cùng lại thêm cái vụ chảy mũi nước nữa :D <<<< hông ham lắm :)

Tình Nhat Phai
05-12-2005, 08:14 AM
Một sở thích thật tuyệt rất giống anh.. lắm lúc biết trời mưa mặc dù đã có dzù .. nhưng anh vẫn cố tình tắm mưa.. bởi anh muốn những hạt mưa tạt thẳng vào mặt.. những hạt nước tự nhiên kia sẽ giúp anh xóa đi những gì thuộc về Bụi Trần Cảm ơn kưng về bài viết nghen ấn tượng lắm :)

Mua Sao Bang
05-12-2005, 11:12 AM
Hồi đó đi học về không bao giờ tránh mưa!!!!!!!

traitimlolem
05-12-2005, 08:11 PM
Trời!!!!!!!!!!!!!!!
Khi tâm trạng buồn mà đi dưới mưa thì đó quả thực là 1 điều tệ hại đấy. Ta sẽ cảm thấy thật cô đơn ,trống trải, lạnh lẽo...và nỗi buồn như được nhân lên nhiều lần ,cảm giác sợ sệt cô đơn lẻ loi xâm chiếm lấy tâm hồn bạn.
Khi đang có công việc gì đó mà gặp trời mưa thì khi bị ướt ắt hẳn bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh và đó là điều không may với ta ,khi đang có một núi công việc đang chờ ta làm khi hết cảm .

girl85_love4ever
07-12-2005, 12:24 AM
có bao giờ bạn đi dưới mưa vì lí do gì đó và cảm nhận của bạn lúc đó là gì , bạn thấy trời mưa như thế nào ?
Còn tôi , những lúc buồn tôi lại đi dưới mưa ,mong những giọt mưa đó sẽ làm dịu bớt đi những nỗi buồn hay ít nhất là ko để người khác thấy những dòng nước mắt của mình.
girl85 ko thích đi dưới mưa vì sợ lạnh lắm nhưng girl lại thích ngắm mưa rơi......girl rất thích trời mưa và được ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa...ừ, nhìn mưa rơi cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhỏm pha lẫn chút gì đó...buồn, girl_buidoi hay buồn lắm phải hông ?girl85 hy vọng những giọt mưa đó sẽ hòa với những dòng lệ của bạn và như vậy bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn đó được chia sẻ vơi đi bớt phần nào.

nhoc_kyo
08-12-2005, 03:31 AM
girl85 ko thích đi dưới mưa vì sợ lạnh lắm nhưng girl lại thích ngắm mưa rơi......girl rất thích trời mưa và được ngồi bên cửa sổ ngắm những hạt mưa...ừ, nhìn mưa rơi cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhỏm pha lẫn chút gì đó...buồn, girl_buidoi hay buồn lắm phải hông ?girl85 hy vọng những giọt mưa đó sẽ hòa với những dòng lệ của bạn và như vậy bạn sẽ cảm thấy nỗi buồn đó được chia sẻ vơi đi bớt phần nào.
cảm ơn bạn nhé !
mình không phải là người hay buồn nhưng cũng phải là người lúc nào cũng cười vui ,nhưng dù vui hay buồn thì mình vẫn thích mưa !

batuocsocola
08-12-2005, 08:54 AM
hehehe
tìm mãi cuối cùng cũng có người có cùng ý thích này heehehehe
tuy là con chai nhưng tui yêu mưa dữ à nghen hehehe
cảm giác khi đi trong mưa của tui rất nhiều
kể ra đây ít nhất chiếm hết một trang luôn à
mình kể sơ sơ thui
đó là một cảm giác vô cùng thích thú
thoải mái có cảm giác như mình đang hòa vào những hạt mưa
tan vào trong đó
và nếu có thể thì chắc đã chảy cùng nó(có bận trời mưa khi đi học về, tui ko về nhà ngay mà đạp lòng vòng dưới mưa cho đến hết mưa mới về à, may mà ko bị ốm hehehe)
còn cảm giác khi ngắm mưa của tui thì nhiều gấp đôi dậy à có kể cũng ko hết
cảm ơn mấy tỷ mấy muội đã nêu topic này lên
cảm ơn nhiều ha
(chà ngắm mưa mà có cái gì trong miệng nữa thì......)hehehehehe
thế thui ha

nhoc_kyo
09-12-2005, 04:14 AM
hehehe
tìm mãi cuối cùng cũng có người có cùng ý thích này heehehehe
tuy là con chai nhưng tui yêu mưa dữ à nghen hehehe
cảm giác khi đi trong mưa của tui rất nhiều
kể ra đây ít nhất chiếm hết một trang luôn à
mình kể sơ sơ thui
đó là một cảm giác vô cùng thích thú
thoải mái có cảm giác như mình đang hòa vào những hạt mưa
tan vào trong đó
và nếu có thể thì chắc đã chảy cùng nó(có bận trời mưa khi đi học về, tui ko về nhà ngay mà đạp lòng vòng dưới mưa cho đến hết mưa mới về à, may mà ko bị ốm hehehe)
còn cảm giác khi ngắm mưa của tui thì nhiều gấp đôi dậy à có kể cũng ko hết
cảm ơn mấy tỷ mấy muội đã nêu topic này lên
cảm ơn nhiều ha
(chà ngắm mưa mà có cái gì trong miệng nữa thì......)hehehehehe
thế thui ha
đúng là thú vui không phân biệt trai gái ,nam nữ bạn nhỉ !

princess_erika
09-12-2005, 07:27 AM
Hic, nhắc lại mấy vụ đi dưới mưa...ack ack, và sau đó là 1 trận cúm (not H5N1) nhớ đời...

tiểu thư lang thang
09-12-2005, 08:54 AM
Tui nè,suốt ngày lang thang dưới mưa! Những lúc đó không bao giờ tôi cảm thấy cô đơn hết bởi vì mưa là một người bạn thật là tốt bụng,giúp tôi che giấu đi những xúc cảm mà không bao giờ tôi muốn lộ ra ...ví dụ như nước mắt chẳng hạn!