meo_con1234
28-11-2005, 01:43 AM
Anh !!
Em đã bất đầu cảm thấy cái lạnh của mùa đông , em còn nhớ mùa đông năm ngoái anh còn nắm tay em đi trên con đường quen thuộc vậy mà hôm nay..... khi mọi người vẫn nở nụ cười hạnh phúc thì em.... không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thấy anh tay trong tay vui cười cùng một người nào đó , tim em như bị ai đó cắt ra từng mảnh có lẽ vì em còn quá yêu anh nhưng em sẽ không bao giờ níu kéo vì em hiểu có níu kéo thì anh cũng sẽ xa em mãi mãi vì anh không còn yêu em điều đó thì em hiểu . Có lẽ từ đây em sẽ coi anh như là một vết thương lòng , một vết thương mà em hi vọng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả . em tin thời gian sẽ bào mòn tình cảm của em dành cho anh , bào mòn nhưng kỷ niệm để em có thể yêu một người nào đó như em đã từng yêu anh , em hi vọng ngày đó sẽ đến với em thật nhanh và em cầu chúc cho anh hạnh phúc hị vọng anh sẽ yêu 1 người con gái khác và đừng bao giờ làm khổ họ như anh đã từng làm khổ em.
Em đã bất đầu cảm thấy cái lạnh của mùa đông , em còn nhớ mùa đông năm ngoái anh còn nắm tay em đi trên con đường quen thuộc vậy mà hôm nay..... khi mọi người vẫn nở nụ cười hạnh phúc thì em.... không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thấy anh tay trong tay vui cười cùng một người nào đó , tim em như bị ai đó cắt ra từng mảnh có lẽ vì em còn quá yêu anh nhưng em sẽ không bao giờ níu kéo vì em hiểu có níu kéo thì anh cũng sẽ xa em mãi mãi vì anh không còn yêu em điều đó thì em hiểu . Có lẽ từ đây em sẽ coi anh như là một vết thương lòng , một vết thương mà em hi vọng thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả . em tin thời gian sẽ bào mòn tình cảm của em dành cho anh , bào mòn nhưng kỷ niệm để em có thể yêu một người nào đó như em đã từng yêu anh , em hi vọng ngày đó sẽ đến với em thật nhanh và em cầu chúc cho anh hạnh phúc hị vọng anh sẽ yêu 1 người con gái khác và đừng bao giờ làm khổ họ như anh đã từng làm khổ em.