Xem đầy đủ chức năng : Em như ngôi sao xa trên trời lên khi anh với tay ko bao giờ tới
dantruong@
27-11-2005, 10:57 PM
Những lời đó là những gì anh muốn nói...kể từ khi em bước qua cuộc đời tôi là bao nhiêu hi vọng ... nhưng những hi vọng đó đã theo em đi xa ... đi xa mãi mãi...bây giờ tôi rất buồn ...khó có thể nói lên lời ... chỉ biết rằng ở một phương trời xa sôi nào đó thì tất cả tình cảm này anh luôn dành cho em ... mãi mãi một tình yêu...
11421412
30-11-2005, 05:24 AM
Người ta nói rằng thời gian và khoảng cách là thước đo của lòng người. Mình đã từng không tin câu này thế nhưng bây giờ có lẽ đành phải chấp nhận...... Mình rời xa VN đã gần 1 năm, và một năm này thay đổi rất nhiều...... Trước khi đi , người ấy cũng đã nói sẽ chờ, sẽ nhớ và sẽ yêu mãi........Vậy mà cách đây 5 tháng, người ta đã nói lời rời xa..................
forever love
30-11-2005, 08:26 PM
hi vọng cô ấy sẽ hiểu bạn .chúc bạn may mắn
dantruong@
01-12-2005, 11:11 PM
có thật trong cuộc đời này con người ta sống bằng những hi vọng không nhỉ...riêng tôi thì những hi vọng cho dù là mỏng manh ... dù nhỏ nhoi thì tôi đây vẫn chờ và hi vọng một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu cho tôi một chàng trai khờ khạo luôn ngôc nghếch luôn chờ đợi một cái gì đó dù cho nó có quá xa vời ...'' anh luôn yêu em cho dù biết em chẳng nhớ đến nơi đây ôm dòng nươc mắt... thôi có lẽ ... chắc người đo sẽ cảm nhận được''...mãi mãi một tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.