PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời ......!



mây mơ êm
27-11-2005, 10:53 PM
Lắm lúc trong đời ... ta hỏi ta ,
Làm sao công việc được chan hòa .
Người trên , kẻ dưới ... thật khó sử ,
Tất cả mọi việc ... dồn cho ta .
Muốn phân thân mình thành hai ra .
Nhưng mà , liệu có được không nà .
Mấy ai hiểu biết , ai hiểu biết .
Chung qui lại chỉ giúp dùm ta .

tokyo
27-11-2005, 11:15 PM
Lắm lúc trong đời...ta hỏi ta
Làm sao để khỏi phải chia xa
Để cho em vẫn bên anh mãi
Tình thắm duyên nồng như người ta
Nhưng giờ em đã lên xe hoa
Đi mãi theo người nơi xứ lạ
Ôi mấy ai hiểu,nào ai hiểu
Nổi lòng cô quạnh của chia xa...

hoa cong chua
28-11-2005, 06:41 AM
lắm lúc trong đờ ...ta hận ta
hận cô bé ngây thơ sao dại khờ
trót yêu đời trong muôn vàn nỗi nhớ
đợi chờ nười trong nooic nhớ mông lung

;ắm lúc trong chiều ta hỏi ta
mi ơi mi sao mi lại buồn thế
nhắm mắt buồn đôi lệ mi rớt lệ
khóc đau buồn cho cuộc sống yêu đương

prettyanhthu
28-11-2005, 08:54 AM
lắm lúc trong đời ta hận ta
hận mình sao chẳng bằng ai cả
chậm chạp, sợ hải, nhút nhác
trái tim mình sao cho người khác
giờ ngồi khóc lủi thủi một mình
lắm lúc trong đời ta hận tình

mây mơ êm
28-11-2005, 09:12 AM
Ngán ngẫm cuộc đời , ngán ngẫm thay ,
Nơi đây cứ để mình ta say ,
Mấy ai hiểu được tình thế thái
Như mặt bánh tráng trở nhanh tay .

prettyanhthu
28-11-2005, 09:49 AM
Đố ai hiểu được ý trời
Đố ai hiểu được tình đời
Có ai giải được nối sầu của tôi
có ai sữa được tình này người ơi

tung9d
28-11-2005, 08:50 PM
Tình đời thay trắng đổi đen
Còn ta nay vẫn bon tren giữa đời
Cuộc tình cũ đã xa rồi
Nay ta thơ thẩn một mình nhớ ai...........?

tokyo
29-11-2005, 12:48 AM
Ngán ngẫm cuộc đời ngán ngẫm thay
Sao cứ vương mãi bóng hình ai
Quyết lòng không nhớ quyết không nhớ
Mà dạ ta sao chẳng thể phai.....
Ngán ngẫm cuộc đời ngán ngẫm thay
Nhớ người người lại nào có hay
Vẫn cứ vô tình vô tình bước
Ôi thoi^quả thật tình thế thái.....

mây mơ êm
29-11-2005, 12:13 PM
Đời là gì ...?
Đời là gì ... Chuỗi ngày trôi mãi ,
Dòng thời gian cứ mãi đổi thay .
Cục diện nay khác hẳn thuở nào .
Cục diện mai , khác hẳn hôm nay .

Cuộc đời sao cứ trắng rồi đen ,
Để dòng người chìm đắm bao phen .
Nhân tình thế thái , ôi thế thái .
Đời sống sao mà quá bon chen .

tieu_bao
29-11-2005, 12:54 PM
nhân tình thế thái là đây
đời người quá đỗi đắng cay muôn phần
ngựa mòn mỗi bước dừng chân
bên đời khô lạnh buâng khuâng nỗi lòng




đệ đang ở trường nên không thể đối được nhiều tỷ thông cảm

mây mơ êm
29-11-2005, 07:49 PM
Đệ chớ bận tâm , gắng học đi
Thời gian rãnh rỗi hãy đối thi
Việc học đâu thể bê tha được
Huống chi đời cần người đỗ thi .