PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỷ niệm xưa



tieu_bao
27-11-2005, 09:59 PM
nhớ thời còn nhỏ tấm mưa
anh đây khờ dạy vẫn chưa biết gì
mà em vẩn chưa dậy thì
nhìn sau nhìn trước cũng y chan hà
bây giờ người đẹp thướt tha
đầu trên xóm dưới ngợi ca em hoài
anh là một kẻ bất tài
làm sao xứng với trang đài mỹ nhân
ước gì quay lại một lần
được nhìn em tắm bâng khuâng nỗi lòng
:cool1:

Sắc Thu Phong
28-11-2005, 09:49 AM
Dư âm xưa

Nhớ ngày xưa chuyện một người
Ngày xưa còn giữ một thời - dư âm
Ngày xưa, lòng mỏi mong thầm
Dậu mùng tơi đổ-> một lần bước qua
Em, ngày xưa ở cạnh nhà
Dậu mồng tơi mỏng, vậy mà.. cách xa!
Em ngày xưa đó ngọc ngà,
Ngây thơ trong trắng nết na dịu hiền.
Buổi đầu bé học làm duyên
Ngẩn ngơ ta đứng bên hiên lặng nhìn
Lặng mà rạo rực con tim
Để hình ai đó đã in bóng rồi
(Yêu!
Sao còn giữ mãi một lời
Tình câm nín để một đời mất nhau.
Yêu!
Vu vơ tình chẳng đượm mầu
Đơn phương tình đượm úa sầu trong tôi )
Rồi thời gian lạnh lùng trôi
Dậu mùng tơi đổ mà người xưa đâu
Thời gian dấu nhạt, phai mầu
Em - Cô dâu mới qua cầu,em xa!

mây mơ êm
28-11-2005, 10:08 AM
Vùng trời ... xưa !
Tháng ngày xưa ... đã qua rồi ,
Ngày kia kỷ niệm tôi ngồi hoạ thơ .
Tình yêu chỉ có trong mơ ,
Trong thơ ta đã ngẩn ngơ nhớ người
Trời cao thấy thế tạo thời ,
Dệt cho đôi mộng một đời chỉ mơ .
Để người tìm đến vần thơ ,
Để người lẫn tránh ... , hững hơ tình đời .
Thời gian nghĩ suốt thông rồi ,
Người ơi ! chớ để thực đời đan xen .
Sau không mơ thử đôi phen ,
Để tình thơ đó , chẳng lem úa màu .

thisinhi
04-12-2005, 09:22 PM
Vùng trời ... xưa !
Tháng ngày xưa ... đã qua rồi ,
Ngày kia kỷ niệm tôi ngồi hoạ thơ .
Tình yêu chỉ có trong mơ ,
Trong thơ ta đã ngẩn ngơ nhớ người
Trời cao thấy thế tạo thời ,
Dệt cho đôi mộng một đời chỉ mơ .
Để người tìm đến vần thơ ,
Để người lẫn tránh ... , hững hơ tình đời .
Thời gian nghĩ suốt thông rồi ,
Người ơi ! chớ để thực đời đan xen .
Sau không mơ thử đôi phen ,
Để tình thơ đó , chẳng lem úa màu .
Buồn thì gửi nhớ vào thơ
Rồi đưa cho gió rằng nhờ gửi đi
Khi đi gió cứ thầm thì
Thế gian sao cứ khổ vì chữ yêu
Gió đi gió hát thật nhiều
Tình yêu muôn thuở ngàn điều trái ngang
Hôm nay gió ghé qua trang
Thấy cô Mơ Mộng vẫn đang say nồng
Tình yêu thì cứ mênh mông
Nên cô cứ gửi vào dòng thơ xanh
Ghé qua cái chỗ các anh
Gặp chàng thi si cũng đành bó tay
Chàng ta cũng mộng lắm thay
Vì yêu nên chàng vẫn cày từng trang
Tình là gì ,hỡi thế gian?
Sao ngàn năm vẫn có người đau thương?

thisinhi
20-04-2006, 07:59 AM
SÁNG MAI
Buồn đau rồi sẽ qua đi
Một mai chớm nở những gì yêu thương
Ngày chờ đợi thấy vấn vương
Xôn xao gió thoảng mộng mơ trong lòng
Buồn làm gì, hãy hoài mong!
Sáng ra tỉnh giấc thấy ông mặt trời...

Mua Sao Bang
20-04-2006, 11:07 AM
Kỉ niêm xưa còn gì không em hởi?
...Em hiểu gì khi ta đã xa nhau ....
Chỉ đơn giãn một vần trăng đã vỡ,
Bóng con đò càng gỡ lướt qua nhanh!