XiTrai
04-05-2005, 08:25 PM
Ta lại phải bắt đầu
Từ khúc đường rẽ trái
Qua từng cơn sầu muộn
Có biết được gì hơn
Từ con đường rẽ trái
Nối tiếp cuộc phiêu lưu
Mong ngày mai nắng rọi
Trên thảm cỏ xanh màu
Ta qua đường rẽ trái
Nuối tiếc nhìn ra sau
Kỷ niệm còn chưa xóa
Khó cất bước lên sầu
Ai đi mà tiếng bước
Vẫn vọng hòai trong tim
Bóng hồng trên phố cũ
Hè về lòng nhớ thêm
Ai đi lòng trĩu nặng
Nghe quá khứ ê chề
Ta bước thêm bước nữa
Một ngày mai u mê ?
Ta đi hay ở lại
Từ ngã rẽ trong đời ?
Từ khúc đường rẽ trái
Qua từng cơn sầu muộn
Có biết được gì hơn
Từ con đường rẽ trái
Nối tiếp cuộc phiêu lưu
Mong ngày mai nắng rọi
Trên thảm cỏ xanh màu
Ta qua đường rẽ trái
Nuối tiếc nhìn ra sau
Kỷ niệm còn chưa xóa
Khó cất bước lên sầu
Ai đi mà tiếng bước
Vẫn vọng hòai trong tim
Bóng hồng trên phố cũ
Hè về lòng nhớ thêm
Ai đi lòng trĩu nặng
Nghe quá khứ ê chề
Ta bước thêm bước nữa
Một ngày mai u mê ?
Ta đi hay ở lại
Từ ngã rẽ trong đời ?