girl_sau_han
27-11-2005, 04:07 AM
Hôm nay ,một ngày buồn và mệt mỏi quá.Em chẳng biết làm gì cả .Lại thêm một lần em lừa dối trái tim mình ,thêm một lần em không thể yên ổn được ....
Anh!Hôm qua gặp lại anh ,sao cảm giac của em bình thường quá ,chẳng lẽ em hết yêu anh thật rồi?Anh đã hỏi em một câu "Giờ em đã thích nhìn xuống rồi sao ?"Thế nghĩa là sao ?Chẳng lẽ em kiêu căng ,chẳng lẽ em ích kỷ hay là sao hả anh ?anh và em xa nhau không một lý do ,vậy mà giờ gặp nhau lại thành cả ngàn lý do .
Em biết giờ em quên anh thật rồi ,nhưng từ khi quên anh ,em lại cảm thấy cuộc sống ...hình như vô nghĩa thật .Một ngày của em chỉ là thức dậy ,đến lớp ,ra quán net rồi đến tối lại ngồi một mình trong phòng trống ,không biết nói cùng ai cho vơi buồn .May mắn còn có mấy đứa bạn ,không em chết vì buồn mất .
Ngày hôm qua ,anh có nhìn thấy nước mắt em rơi ,có nhìn thấy cõi lòng em băng giá,nhìn thấy trái tim em tan nát không anh ?có lẽ anh chẳng thể nào biết được ,vì từ xưa ,dã bao giờ anh hiểu được thực lòng của trái tim em ,có bao giờ enh hiểu hết được lòng em đâu .Thời gian ,chỉ làm chúng ta xa nhau chứ chẳng thể nào làm chúng ta hiểu nhau hơn được .Em cũng chẳng biết làm gì để thay đổi nữa...mọi thứ đã quá xa vời!
Giờ nếu cho em được làm lại ,không biết em có thay đổi điều gì không ,không biết em có cố để không mất anh không .Hay là sẽ cố để mình không yêu anh đây ?em chẳng biết được .Giờ anh cũng không hạnh phúc và em cũng thế ,nhưng chẳng có lý do nào để ta đến với nhau ,chẳng còn cơ hội nào nữa cả ,may ra chỉ có phép màu mà thôi .Ừ ,nếu co phép màu ,anh sẽ ước gì hả anh ....?
Anh!Hôm qua gặp lại anh ,sao cảm giac của em bình thường quá ,chẳng lẽ em hết yêu anh thật rồi?Anh đã hỏi em một câu "Giờ em đã thích nhìn xuống rồi sao ?"Thế nghĩa là sao ?Chẳng lẽ em kiêu căng ,chẳng lẽ em ích kỷ hay là sao hả anh ?anh và em xa nhau không một lý do ,vậy mà giờ gặp nhau lại thành cả ngàn lý do .
Em biết giờ em quên anh thật rồi ,nhưng từ khi quên anh ,em lại cảm thấy cuộc sống ...hình như vô nghĩa thật .Một ngày của em chỉ là thức dậy ,đến lớp ,ra quán net rồi đến tối lại ngồi một mình trong phòng trống ,không biết nói cùng ai cho vơi buồn .May mắn còn có mấy đứa bạn ,không em chết vì buồn mất .
Ngày hôm qua ,anh có nhìn thấy nước mắt em rơi ,có nhìn thấy cõi lòng em băng giá,nhìn thấy trái tim em tan nát không anh ?có lẽ anh chẳng thể nào biết được ,vì từ xưa ,dã bao giờ anh hiểu được thực lòng của trái tim em ,có bao giờ enh hiểu hết được lòng em đâu .Thời gian ,chỉ làm chúng ta xa nhau chứ chẳng thể nào làm chúng ta hiểu nhau hơn được .Em cũng chẳng biết làm gì để thay đổi nữa...mọi thứ đã quá xa vời!
Giờ nếu cho em được làm lại ,không biết em có thay đổi điều gì không ,không biết em có cố để không mất anh không .Hay là sẽ cố để mình không yêu anh đây ?em chẳng biết được .Giờ anh cũng không hạnh phúc và em cũng thế ,nhưng chẳng có lý do nào để ta đến với nhau ,chẳng còn cơ hội nào nữa cả ,may ra chỉ có phép màu mà thôi .Ừ ,nếu co phép màu ,anh sẽ ước gì hả anh ....?