Xem đầy đủ chức năng : Có những kẻ..
Sắc Thu Phong
26-11-2005, 11:51 PM
Có những kẻ.. vỗ ngực mình rồi nói:
Ôi tim ta to lớn biết nhường nào
Hếch mắt lươn để nhìn ngắm trời cao
Rồi sờ trán: Trán mình dài rộng thế!
Ôi cuộc đời, biết bao nhiêu mà kể
Kẻ hợm mình hẳn không thiếu.. trong thơ..!..
tomato123
27-11-2005, 12:00 AM
Có những kẻ cứ bước mãi trong mơ
Rồi hững hờ đưa mơ vào thực
Mãi nhìn trời cao...nên đâu biết... phía sau là vực
Té ngã rồi chưa biết thực hay mơ
" Có những phúc ngã lòng
Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy"
Bài học đầu khi tôi tập làm thơ
BrightRain
27-11-2005, 01:02 AM
Có kẻ vỗ ngực xưng mình tài
Nhìn lên,nhìn xuống chẳng thấy ai
Tự cao,tự đại tưởng mình nhất
Thôi thì cũng mặc bỏ ngoài tai....
mây mơ êm
29-11-2005, 01:32 PM
Nếu không có .... những kẻ ... ?
Cuộc sống không có những con ... sâu
Thế giới nơi đây có khác nào .
Chỉ toàn một loài ... hoa vô sắc .
Sao ta phân biệt , hoa ... đẹp nào .
tieu_bao
29-11-2005, 03:32 PM
kakakaakak hạn người này:
chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi
làm sao thấy được trời cao thế nào
cao nhân ắc hữu có cao nhân trị
làm người như thế mấy khi nghiệp thành
bến không thuyền
27-12-2005, 11:12 AM
Nơi đây hội tụ anh tài
Bến ta chẳng biết nơi đây việc gì.
Người ơi,... hoan hỉ từ bi
Chớ nên để kẻ...chi chi bận lòng.
Cuộc sống khó như ta mong,
Nhưng không có nghĩa là không có người...
Bằng hữu kết bạn nói cười
Hòa chung ý nghĩ cùng người...Sắc Phong.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.