PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình ơi mi ở đâu??



hoa cong chua
26-11-2005, 08:18 PM
hỡi tình ơi, mi là tên hành khất
mãi vẩn vơ nơi đất khách quê người
sớm ngày nắng rạ mưa rơi
muôn phương khắp nẻo bên dời tình đi

dark2412
27-11-2005, 02:11 AM
Tình yêu là thứ cực vô bổ
Vì nó mà tôi sống xô bồ
Ai hỡi tình là cái chi vậy
Có phải nó giống đánh ...lô tô

chàng ngố
27-11-2005, 04:18 AM
sao lại bảo tui la tên hành khất
mà lại là thứ bất cần đời
tui là sợi dây liên kết mọi người
cho nam nữ vui cười hạnh phúc
tui có mặt mọi lúc mọi nơi
cứ có đôi là tui lại tới
cho cuộc đời nở hoa
là món quà thượng đế
mà mọi người rât' mê .

hướng dương vàng
27-11-2005, 05:15 AM
tôi đánh rơi bạn nơi nào?
sao giờ lại thấy nao nao
tình ơi không thấy sao chao đảo
và có lại thấy bao lao đao...
!!

rungnguoi
27-11-2005, 05:33 AM
Hởi thế gian tình là gì
Mà khi yêu người ta có thể chết vì nhau
Nhưng tình thưòng mang tới nổi đau
Bởi vậy mới có tôi "kẻ sầu tình"

Icrysoul
27-11-2005, 06:36 AM
làm sao sống mà không iu
không nhớ không thương một kẻ nào
hãy đốt đời ta muôn thứ lửa
cho bằng tia mắt đọ tia sao

chàng ngố
27-11-2005, 06:43 AM
quyết không yêu để tiền uông rượu
sống cô đơn cho phự nữ nó thèm

langtukiem87
27-11-2005, 07:07 AM
tình ơi sao mãi còn nước mắt
yêu là rì mà sao lắm đau thương
tình như gió như mây kia trôi mãi
bắt ta tìm ta kiếm mãi ko thôi

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 08:03 AM
tôi hận tình yêu sao mãi buồn
không cho tôi dược một chút hương
chút hương cũ của ngày xưa đó
sao mãi phương xa mãi theo người

thiensu_vn8x
27-11-2005, 08:15 AM
yêu làm chi cho lòng đau khổ
mỗi đêm về nước mắt trào tuôn
thà rằng sống kiếp cô đơn
ko yêu , ko hận , chang uu phien....

henvnn0207
27-11-2005, 12:11 PM
tình là gì mà tôi tìm hoài vậy
tìm được rồi sao vội vã ra đi
có phải tình yêu là như vậy
đến bất ngờ rồi vội vã ra đi

hoa cong chua
28-11-2005, 05:54 AM
cũng không biết nói rắng sao cho đúng
phải tình yêu là đơn sắc sáng trong
chiếu vào tim những con người đang sống
đang đi tìm một nửa của trái tim

hoathuytinh_xanh2000
28-11-2005, 06:04 AM
Ai đặt ra chữ đơn phương
Để hai chữ đó vấn vương đời mình
Ai đặt ra một chữ tình
Để mình phải khóc vì tình đơn phương

hoa cong chua
28-11-2005, 06:08 AM
đời đặt ra cuộc sống tha phương
làm tôi phải chọn con đường khó khăn
làm tôi phải sống nhọc nhằn
bên đời hiu quạnh với tình đơn phương

chàng ngố
30-11-2005, 07:49 PM
đôi mắt em la 2 dãy huyệt dài
đã chôn sống bao chàng trai trẻ
đôi mi em là 2 hàng hương thẻ
viếng linh hồn bao kẻ đã qua
miệng em cười là địa ngục bao la
vùi dập biêt bao chàng quá cố
đôi môi em là hàng hố
chôn đi bao kẻ tình si.!!!!!!!!!!!!!!1

langtukiem87
01-12-2005, 08:21 PM
tình yêu ko biết đến từ đâu
mà ta phải suốt đời tìm kiếm
có phải ngươi đến từ vì sao sáng
tận chân mây ko biết bến bờ
có phải ngươi đến từ nơi biên cả
sóng ào ào che lấp ngươi đi

prettyanhthu
01-12-2005, 08:43 PM
tình yêu đến từ trái tim
từ tận đáy lòng người thế
sao người lại lặn lội tìm
khi tình yêu ở trong người

hoa cong chua
01-12-2005, 09:36 PM
ta tìm người như mò kim đáy bể
biết khi nào mới tìm được người đây

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 09:55 PM
người ơi ta ở quanh đây
vẫn mong ngày tháng đong đầy bên nhau
vẫn mong thủa ấy về sau
thiên thu vạn cổ hoa màu hồng yêu

prettyanhthu
01-12-2005, 10:12 PM
mong hoài mong mãi anh ơi
mong đợi đến hết cuộc đời sao anh
có gì thả tới trời xanh
thả đi cho đời yên lành anh ơi

sinhdanau
01-12-2005, 10:50 PM
tình iu ơi ta mong mi đừng đến
nếu đén rùi xin ở lại đừng đi

banhduc
02-12-2005, 01:24 AM
Trái tim em mách bảo
Tình yêu là hạnh phúc
Lí trí em mách bảo
Tình yêu là khổ đau
:madsung:
Tôi cứ ngỡ tình yêu là mật ngọt
Nên tôi yêu chẳng chút đắn đo
Nào ai biết tình yêu là đau khổ
Con tim sầu tuôn lệ đau thương

hoa cong chua
02-12-2005, 03:04 AM
nếu trái tim em muốn
yêu rồi đừng có quên
lí trí em muộn phiền
yêu làm chi em hỡi???

TrucNhi
02-12-2005, 03:10 AM
:angel1: :cool1: That la tot, minh khong co cau tra loi:blinking:

Ngay vui cua toi

hoa cong chua
02-12-2005, 03:18 AM
' trúc xinh trúc mọc đầu đình"
giờ nay đã đó người rình phải không?
???????

Mr.Ngọc
02-12-2005, 03:37 AM
Để mình anh đơn côi phố vắng
Có phút giây nào em lẳng lặng nhớ anh
Hay chỉ là em khi nắng chẳng ngọt lành
Em mới nhớ mới thương anh suốt kiếp

hoa cong chua
02-12-2005, 03:42 AM
sao dại thế co bé nhỏ ngây thơ
em định dợi anh đến bao giờ
tính anh đa tình ,,, sao không biết?
để mà bây giờ nói ngu ngơ

banhduc
02-12-2005, 04:26 AM
vì anh đa tình nên em không nói
giữ tình yêu cho đến cuối cuộc đời
anh loài ong bướm quên đường về tổ
lỡ yêu anh nên em mới đắng cay

anh đa tình nên em mới khổ
yêu rất nhiều nhưng chẳng dám nói ra
lời anh nói đâu thể
là sự thật bền vững được đâu anh:jerry:

kimanh277
02-12-2005, 04:37 AM
đời anh phiêu bạt kiếp phong trần
gặp em nào ngỡ đời mình dừng chân
nào ngờ em lại dối mình
ko yêu nhưng cứ cãi mình đang yêu

làm anh đây đắn đo nhìu
Con Tim trọn kiếp chỉ yêu 1 người
Nhưng sao em nở dối lòng
để anh đứng đợi mà lòng Nát tan
tình là gì hỡi thế gian
mà sao con Khổ, KHoan Thân thấu trời

banhduc
02-12-2005, 04:44 AM
Trời sinh ra con tim
Đâu phải để gian dối
lời yêu thương đâu thể
mang ra làm trò vui

em nói em yêu anh
đâu phải là gian dối
chỉ tại anh không yêu
nên anh mới la trời

prettyanhthu
02-12-2005, 07:08 AM
tấm lòng cua em đây
anh ko hiếu được châng
sao and lại nói rằng
trái tim en gian dối

tại lòng anh thay đối
mắng oan trái tim em
tình em anh ko thèm
dám mắng người vô tội

dungmd
02-12-2005, 08:49 PM
có phải em đang bị dính lứu vào scandal tình cảm không? hãy wa room go roi to lòng va trò chuyên voi chuyên gia nhé

dieptieuho_anhyeuem
04-12-2005, 09:59 PM
phút yếu lòng em chợt biết thương yêu
cho anh đau khổ ngậm ngùi xa xăm
cơn mưa lòng sao mãi cứ lạnh căm
chẳng ấm lại như thủa nào chớm nở

hoa cong chua
05-12-2005, 12:16 AM
tim vân đập rộn ràng theo tiếng gọi
của tình yeu của tiếng gọi vĩnh tường
làm sao đây để lửa kí ngừng cháy
để tim này ngừng cất tiếng gọi yêu

dieptieuho_anhyeuem
05-12-2005, 03:22 AM
em biết người em yêu là anh
sao không hiểu tấm chân thành em đi

dungmd
05-12-2005, 03:47 AM
người đi 1 nửa hòn tôi mất
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
THơ sưu tầm

hoa cong chua
05-12-2005, 03:54 AM
người đi một nửa mặc người
tôi đi tôi nhớ nhung người chi đâu?
chỉ lo nhớ lại nmoois sầu
tương tư tôi khoc, nhẹ sầu lệ rơi

langtukiem87
05-12-2005, 04:03 AM
tình ơi xa cách lòng tan nát
nỗi nhớ người xưa khó nhạt nhòa
tình ơi dù có về nơi khác
thì hãy chớ quên mối duyên này

hoa cong chua
06-12-2005, 03:28 AM
không quên sao nhớ người nơi ấy
tình đã phôi pha đã nhạt nhòa
vì lệ em rớt rơi ngày tháng
nhưng hỏi vì ai em mới vậy
mới khóc mới sầu mới tương tư

langtukiem87
15-12-2005, 02:41 AM
tôi đâu muốn em phải sầu phải khóc
vì lỗi lầm đâu phải của riêng tôi
tình duyên chia cách lòng tôi nát
giọt lệ trong tim cũng cạn rồi

KKC_RT
15-12-2005, 03:30 AM
Tôi đâu muốn em phải buồn
Chỉ vi cuộc tình còn duyên nợ
Tình yeur đã hết còn đâu nữa
Khóc chi cho giọt lệ thêm buồn

hoa cong chua
16-12-2005, 03:49 AM
em đâu có định khóc
nhưng sao lệ cứ tuôn
lòng xao xuyến bồn chồn
anh ơi em .....vẫn buồn

KKC_RT
16-12-2005, 05:51 AM
em khóc thi` cứ khóc
anh đâu ngăn cản được
vì em là người anh yêu
em hãy khóc cho quên nỗi buồn

o0WinSon0o
16-12-2005, 05:59 AM
duyên nợ ko thành khóc chi em
buồn khổ tình ta cũng chia lìa
nhớ đến ngày xưa em mai mỉa
những lời thơ tình anh tặng em

người tình bí mật
16-12-2005, 06:35 AM
anh di rồi chắc anh ko còn nhớ
nhớ nơi đây vẫn còn bóng hình em
dơi chờ anh dù đôi mắt mõi mòn
đá phãi mòn vì lệ tuôn thành suối

suối thành sông , biển chờ sông đến
em thành cát , anh có chờ em ko
em sẽ đợi cho dù anh ko đến
đến lúc nào anh bước đến bên em

tình anh ra di theo cát bụi
tình em riêng lẽ ỡ nơi đây
vẫn mong một ngày gió sẽ đến
gửi lại tình anh về bên em

dragonbg
16-12-2005, 08:30 AM
hahaha ... mấy bác làm thơ hay quá ...

Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:21 AM
Chốn thơ văn mà người không đối
Để bài thơ cứ mãi kêu sầu
Ai ở đâu sao mà thơ thẩn quá
Để tâm hồn cứ mãi đi hoang

KKC_RT
16-12-2005, 10:40 PM
Tâm hồn anh giờ đã theo em
Hỏi làm sao khong thơ thẩn được
Anh chỉ con biết làm thơ thôi
Làm thơ cho quên nỗi tiêu sầu

langtukiem87
17-12-2005, 05:38 AM
nhìn lệ em rơi lòng anh khổ
cho dù đôi ta đã chia lìa
nhưng lòng anh ko hề hối tiếc
vì đã yêu em đến bây giờ

hoa cong chua
17-12-2005, 09:32 PM
lệ em tuôn há chi anh lại khổ
thuận lẽ trời người khổ vẫn là em
người em yêu giờ đã theo người khác
hỏi anh rằng lệ anh có tuôn không?
hay chỉ em, chỉ em ngồi nhỏ lệ
với nỗi sầu đau nhói cả con tim
em vẫn biết đã yêu là đau khổ
nhưng khổ vầy em thà chấp nhận không yêu
anh hãy hỏi lòng anh có phải
anh vẫn vui khi giọt lệ em sầu

o0WinSon0o
18-12-2005, 05:41 AM
Lệ em tuôn trong lòng anh bối rối
nghĩ tại anh ngàn lỗi do anh
buổi ban đầu tình đẹp tựa trời xanh
nhiều hứa hẹn ko gì ngăn cách được
chuyện chúng mình làm sao biết trước
trong 2 người ai fụ bạc ra đi
ngày thu buồn tình ta lại biệt ly
anh hờ hững lao theo cuộc tình mới
thôi em cũng đừng chờ đừng đợi
đừng đau buồn cho lệ tuôn rơi
hãy hận anh xa rời để em khổ
hãy trách anh vì chẳng thể bên em

hoa cong chua
18-12-2005, 06:35 AM
anh thật ác khi nói lời cay đắng
để em buồn một mình dưới đêm khuya
anh có biết tình em vẫn nồng cháy
vẫn dâng trào như cơn sóng ngoài khơi

ngày thu ấy anh nói lời tuè biệt
em đau buồn khóc nhỏ lệ chưa chan
em đâu biết tình anh lại như thế
bạ bẽo thay cho một tấm than này!!!!!!!!!!!

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:15 PM
Mi hỏi rằng ta đang ở đâu?
Ta đi tìm kiếm kẻ u sầu,
Đem gieo hạnh phúc vào đêm tối.
Ta hỏi mi giờ mi ở đâu?

hoa cong chua
18-12-2005, 10:25 PM
ta vẫn ngồi đây ... một mình ta
một mình trong tối một căn nhà
xác xơ heo hút tình trống vắng
hỏi hỡi giờ này.. tình ở đâu

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:35 PM
Một ngày ta sẽ đến tìm ngươi
Ta sẽ cho ngươi thấy nụ cười
Và gắn lên môi ngươi mãi mãi
Cho đời ngươi sẽ mãi luôn tươi

hoa cong chua
18-12-2005, 10:37 PM
hoa đã héo tưới bằng chi nươi hỡi
giọt nước thần đâu có cứu được hoa
cuộc đời ta đac chôn vùi sa mac
nụ cười nào cứu được cuộc đời ta

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:42 PM
Hoa đã héo ta tưới bằng sự sống
Chiết mầm non ta trồng lại thôi mà
Sa mac còn ốc đảo để nở hoa
Hạnh phúc gởi nụ cười vào cõi chết

hoa cong chua
18-12-2005, 10:47 PM
hoa đã héo không còn gì đâu nữa
sự sống kia chẳng còn nữa đâu ngươi
cuộc đời ta giờ chìm trong sa mạc
hỏi tìm đâu ốc đảo để chôn sầu

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:50 PM
Đời đâu chỉ có một từ tuyệt vọng
Tại sao ngươi cứ mãi sống u buồn ?
Cuộc đời này còn luân chuyển luôn luôn
Đâu phải chỉ có một ngày đâu nhé !

hoa cong chua
18-12-2005, 10:53 PM
đối với ta cuộc đời chỉ có thế
chỉ có đâu và chỉ có sầu
hàng năm ta mãi đi tìm kiếm
nhưng hỏi đâu , hạnh phúc của ta đâu

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 10:56 PM
Tại sao phải đi tìm hạnh phúc
Trong khi ta có thể tạo cho mình
Ngọn lửa hồng của hạnh phúc nhân sinh
Để sưởi ấm con tim mình lạnh giá

hoa cong chua
18-12-2005, 10:58 PM
ngọn lửa hông tắt rùi còn đâu
vậy sao sưởi ấm một nỗi sầu
nỗi sầu nhân thế vô biên thảm
sầu tình sầu bạn sầu nhân gian

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:01 PM
Nếu như còn có thể làm thơ
Thì hãy xem tôi một gã khờ
Tôi sẽ ngồi đây cùng đối đáp
Để lòng bạn khỏi thấy bơ vơ

hoa cong chua
18-12-2005, 11:06 PM
thôi bạn ạ ngoài kia " ấy " đang chờ
sao bạn không rủ người ấy tới
cùng chơi cùng đối cùng làm thơ
bạn có biết , tmf người tình chung thuy
khó hơn nhiều việc tìm kim đáy bể
bạn hãy biết giữ gìn và trân trọng
tooitin người còn chưc " tín " trên đời

Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:11 PM
Làm bạn thơ thì có chi đâu
Sống trong nhân thế lắm u sầu
Có người chia sẻ thì vui lắm
Người ấy tôi thì chẳng ngại đâu!
Biết không người ấy cũng yêu thơ
Cũng biết là yêu sẽ dại khờ
Nên mới khuyên tôi đi tìm bạn
Chia cùng tâm sự với văn thơ

hoa cong chua
18-12-2005, 11:16 PM
thôi nhé bạn ơi ta tạm hoãn
cục đối thơ nay để tối nay
còn bây giờ đây tôi phải học
hẹn bạn khi khác nói chuyện nghen-
============
mình là HOA
18t
nick : tieuthutramlang2002
ban vao nick " nguoiluoncodon86 cua ban di
minh noi chuyen chut

dungmd
19-12-2005, 11:58 PM
ac ac! chào em! chuc em luôn vui

congchuatuyettinh
20-12-2005, 02:14 AM
khi hết tiền tình đâu mà đến
không có tiền không có tình đâu
đời hôm nay là như thế đó
khi hết tiền tình cũng hết theo

o0WinSon0o
20-12-2005, 02:43 AM
anh thật ác khi nói lời cay đắng
để em buồn một mình dưới đêm khuya
anh có biết tình em vẫn nồng cháy
vẫn dâng trào như cơn sóng ngoài khơi

ngày thu ấy anh nói lời tuè biệt
em đau buồn khóc nhỏ lệ chưa chan
em đâu biết tình anh lại như thế
bạ bẽo thay cho một tấm than này!!!!!!!!!!!
Khúc dạo đầu tình anh luôn chung thủy
Nguyện yêu em chỉ nghĩ đến mình em
Trong những ngày 2 ta cách xa nhau
anh mới biết đó chỉ là ngộ nhận
chắc có lẽ ông trời xếp số phận
cho chúng mình lỡ chuyện tơ duyên
kể từ đây hai đứa 1 lối riêng
anh có vợ em hãy yo người khác./.

giotdangcafe
20-12-2005, 08:59 PM
tình là đau khổ của thế gian
nhưng không có tình lại kêu than
chưa yêu trăm người đều thấy thích
nhưng rồi chỉ gặp toàn tình gian

hoa cong chua
21-12-2005, 10:19 PM
tình gian lỗi ở tại người
yêu nhau sao lại bội lời ước xưa
bao đêm nhung nhớ nhung chờ
lệ tuôn trăng bạc nhuộm vàng đời xuân

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:30 AM
Tình đến từ đâu,người nhân thế?
Là từ tim của mỗi con người
Cứ để lòng mãi mãi vui tươi
Tình sẽ đến một ngày gần lắm

langtukiem87
22-12-2005, 08:42 PM
biết đợi đến bao giờ cho được
tình đến thì trái tim đã héo mòn
chờ đợi mãi nhìn về nơi xa vắng
hỏi tình ơi sao mãi xa vời

hoa cong chua
22-12-2005, 10:21 PM
biết đến bao giờ tình kia đến
biết đến bao giờ tình mới hay
biêt đến bao giờ uống rượi chẳng say
biết đến bao giờ đời này vui tươi

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:37 AM
Tình iêu là bát bún riêu
Húp chụt 1 cái tình ơi là tình
^_^ ^_^

hoa cong chua
27-12-2005, 06:00 AM
giá như tinhf chỉ có vậy
thì đời này ta đâu có sầu
nhưng đau nỗi tình yêu luôn buồn chán
gieo nỗi sầu khắp nhân thế- cô đơn

Người Điên Yêu Thơ
27-12-2005, 12:25 PM
Nếu tình là bát bún riêu
Thì anh sẽ húp thử liều một phen
Nấu đừng cay quá nhe em
Anh ăn anh khóc, tìm em đổ thừa

Giả Dối
27-12-2005, 08:20 PM
wooow ....GD close lại nhé....8 trang rùi ..:D