PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bước Chân Buồn Trên Cát !!!



quytu_buon
25-11-2005, 06:23 AM
Ngày hôm nay lại trên con đường mà anh và em vẫn thường nắm tay nhau đi học. Anh và em từng nắm tay nhau đi bộ trên con đường này , em có nhớ ko ? ? ? .Nhưng hôm nay ko phải em đi với anh với những bước đi bộ mệt mõi nữa mà ...... trời ơi sao lúc đó anh lại điên cuồng đến như vậy ? anh biết anh và em ko còn gì nữa nhưng anh bối rối lắm ! anh như 1 kẻ điên cuồng anh đã bo học vì em để ngồi 1 mình uống rượu ! anh ko ngờ em lại đối xử với anh như vậy ? đc ngồi trên xe máy em sung sướng lắm sao ? sao em ko chờ anh ? rồi sẽ đến 1 ngày anh sẽ có xe chở em di chơi mà .. em thật là 1 con người vì tiền , vì tiền mà em vui sướng , vì tình mà anh đau khổ . Vĩnh biệt em hỡi người con gái đa tình ..

B_Boyhiphop_KC
25-11-2005, 06:38 AM
Sao bạn dại thế...... uống rươu có hại cho sức khoẻ ma` lai đắt như RUM
Nên chơi điên tử

quytu_buon
25-11-2005, 06:47 AM
Nhưng buồn lắm ko biết làm sao cả ? thấy nó ngồi xe ôm thằng khác di qua mặt mình mà bước cái chân ko nổi để lên tới trường...

B_Boyhiphop_KC
25-11-2005, 06:54 AM
trời ơi! như thế thì mình sẽ đá tung đít thằng chó đó

quytu_buon
26-11-2005, 05:58 PM
nhưng mà làm dzay nó nói mình nhục ? chim nào hót hay chim nó đậu ? nhóc ko biết làm sao cả :(( huhuhu

Người đến sau
26-11-2005, 06:24 PM
cố mà sồng di!!
phải phần dấu hết mình
vươn lên tất cả
sau này còn có cơ hội mà trả thù thằng dó
mà nhìn hoàn cảnh như ông nói vậy cũng hơi bị giống tui dó!

Má Lúm
27-11-2005, 01:25 AM
uh huh...kô ngờ :D Nam cũng có 1 tình cảm thật đẹp:)....nhưng hình như nó đã là quá khứ :), thôi quên đi Nam :) chiện gì quên được cứ quên đi ha :)

..::Hụt Hẫng..::
27-11-2005, 01:36 AM
bạn ơi dù gì đi nữa cũng ko pahi? thế đâu yêu 1 người mà ko có tình cảm gi `đối với mình hại người lắm mình thấy bạn và người đó chia tay là đúng chứ để lâu rồi tình cảm sâu đậm hơn sẽ càng đau hơn bạn ạ

iloveyoudieupdiedowns
27-11-2005, 05:51 AM
thế thì càng phải cố gắng học chứ,học thật giỏi,có việc làm thật tốt để có tiền mua xe sàn lun,ko phải xe máy nữa, MERC hay BMW gì cho mắm đó thấy chứ, nói vậy thôi chứ buồn vì người như vậy đâu có đáng bạn ơi,vui lên đi,đời còn nhiều mắm khác dễ thương hơn nhiều mà,giống mắm này nè :))

quytu_buon
27-11-2005, 11:02 AM
cãm ơn mọi người khuyên nhóc !! chắc mai mốt nhóc gặp lại 2 người đó chắc ko phải là ghét 1 người mà còn ghét luôn cả người con gái bạc bội ! sống vì tiền thì xứng đáng chịu 1 hình phạt mà tụi con trai khi ghét sẽ làm .... nó nó nó ------> hãy đợi đấy " các chàng trai mới hiểu đc phải xử lý những đứa con gái vì tiền như nào thôi chứ con gái hỗng biết đâu :D"

Má Lúm
27-11-2005, 07:31 PM
Nam :gian: nhớ nhớ, xài kí sig của H đi :gian:

rainsnow
09-12-2005, 01:15 AM
dù buồn thi bạn cũng đừng nên uống rượu và bỏ học vì rượu sẽ phá hoại con người bạn còn khi bạn bỏ hoc bạn có nghĩ tớ tương lai của mình ko?

tu_ha123
09-12-2005, 01:32 AM
uh lang mang ghe ha minh thich nam

socola_90
10-12-2005, 01:55 AM
ui 1 gã si tình chưa kìa , mới có chút xíu mà uống "gụ" goài ,ko tốt đâu nha nam , hy vọng sẽ tìm được 1 tình iu hạnh fúc hơn nhé

Kitty
10-12-2005, 03:03 AM
Có lẽ bạn sẽ rất buồn.....buồn hơn những điều bạn đang trải qua.....Mình co' câu này muốn nói với bạn......Cuộc đời con người ta phải trải nhiều giông tố nhưng bạn hãy biết ko gục ngã trước gông tố....Cố gắng lên....

quytu_buon
11-12-2005, 04:22 AM
hà ơi nam ko hiểu cho lắm nói rõ hơn đi ? alo alo cãm ơn mọi người mong đc lời chia sẽ của các bạn thank ....

anhyeuhp
11-12-2005, 11:04 PM
sao lại uống rượu bạn !
người ko sứng với bạn đâu ko việc gì tự hủy ban thân mình.

sao lại uống rượu bạn !
người ấy ko sứng với bạn đâu ko việc gì tự hủy ban thân mình.

chickenrun1984
11-12-2005, 11:35 PM
oạch ! Bạn không cần phải tìm đến rượu để giải sầu đâu.. Những người con gái đó không đáng tồn tại trong tâm trí bạn đâu . Cố gắng vượt qua nỗi đau này bạn nhé. Một lần vấp ngã ta lại có một kinh nghiệm trong cuộc sống . Mình hy vọng bạn sẽ tìm thấy kinh nghiệm đó