Xem đầy đủ chức năng : Buồn!!
Mua Sao Bang
24-11-2005, 03:18 PM
Đêm nay trăng sáng mây buồn
Lòng ta mang mác nhớ mong người về
Hôm nao trăng sáng làm thơ
Một chút tửu chút hồn tiêu giao
Mà nay một bóng một mình
Những người bạn củ đi về nơi nao!!!
okanobee
24-11-2005, 04:02 PM
Tri giao , bạn cũ phương nao ?
Sao Băng ngơ ngẩn , lao xao , thoáng buồn
Ngoài trời mưa vẫn rơi tuôn
Tiếng cười héo hắt , cho khuôn mặt gầy
Sao không đối đáp nơi này
Lời hay , ý đẹp , vui vầy phút giây
Mua Sao Bang
24-11-2005, 04:15 PM
Lòng buồn chợt có vui hơn!
Khi ngoài kia đấy chợt cơn mưa hồng
Gió đâu gió để sao buồn
Mới đi đến đó vội chuồn mất tiêu!
okanobee
24-11-2005, 04:40 PM
Xin lỗi nhé , bạn tôi ơi
Vì hông vào kịp , lại hơi vụng về
Xin ai chớ vội cười chê
Thi thơ đối đáp , vân vê chút lời
Mua Sao Bang
24-11-2005, 05:55 PM
À mà không có gì đâu
Tại tôi buồn quá, không sao giữ lời
Đối thơ bạn gởi long vui lên rồi
Cộng thêm một chúc bồi hồi
Thơ hay hay lắm lời nào giám chê!
Kim_alone
24-11-2005, 05:59 PM
Buồn chi bạn hãy làm thơ
Đem thơ xoa dịu nỗi lòng hoh vui
Vui rùi bạn vẫn làm thơ
Lời thơ trong sáng tỏ bày ý thơ
Lost.
24-11-2005, 08:11 PM
Tìm ai một cặp đối thơ
Lòng kia sẽ hết vu vơ và buồn
Một mình chắc sẽ buồn hơn
Cùng tìm ai đó người ơi cùng vào
okanobee
24-11-2005, 08:40 PM
À mà không có gì đâu
Tại tôi buồn quá, không sao giữ lời
Đối thơ bạn gởi long vui lên rồi
Cộng thêm một chúc bồi hồi
Thơ hay hay lắm lời nào giám chê!
" Thơ hay " nào dám bạn hiền
Nhân tài khắp chốn , phải kiêng , phải dè
Chỉ mong góp một chuyến xe
Cho đường bớt quạnh , lòng nghe bớt sầu . :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.