PDA

Xem đầy đủ chức năng : mời vào đường thơ hội



tieu_bao
23-11-2005, 11:53 PM
kính thưa quý cô quý gì quý cậu quý anh chị cùng toàn thề ban tổ chức cũng như phi tổ chức được sự yêu cầu của 8765 đọc giả đang online hay là chưa online nhằm tạo một sân chơi bổ ít hay là nơi trao đổi kinh nghiệm chúng tôi đã mở cuộc thi này và tôi ma da sứ quỷ long trọng tuyên bố cuộc thi bắt đầu, và để tiện bề cho việt chấm thi sao đây là nội quy chỉ nhận thơ thất ngôn bát cứu đường luật nói về chính bản thân mình hay là người yêu của mình gia đình của mình đất nước của mình cái gì của mình cứ làm quá dễ phải không và mời thí sinh đầu tiên đến từ sứ sở tâm tối MA DA SỨ QUỶ làm bài thơ đầu tiên


tôi chính là ma da sứ quỷ
sống trên đời chẳng sợ thứ chi
tiếng đồn tôi thiên trường vạn lý
ai nghe danh chúa cõi a tỳ
đều sụp đầu đi không dám ngó
rồi một ngày tâm phát từ bi
tôi vào chùa đi tu từ đó
cũng bởi vì muốn bỏ tình si

bến không thuyền
24-11-2005, 07:50 AM
Tôi không phải ma da xứ quỷ ,
Nên chẳng biết sẽ phải nói gì .
Nơi đây nhốn nháo tổ chức thi
Hiếu kỳ tôi ghé chốn này thi .
Giờ đây đã rõ , tôi cười hì ,
Nơi đây cũng gọi ... là cuộc thi ?
Chẳng hay tổ chức thi cái gì ?
Khi mà chỉ có ta , người thi .

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 07:56 AM
Mầu gió thu ta vốn vô hình
Chẳng màng đua sắc với hoa xinh
Chẳng khoe hương với người yêu dấu
Chẳng chúm chím cười buổi bình minh
Dong chơi mới đó cùng mây trắng
Rồi lại vu vơ khóc một mình
Một đời đơn lẻ và hiu quạnh
Bởi gió thu ta vốn vô tình

bến không thuyền
24-11-2005, 08:09 AM
Ủa sao Thu Phong , lạc đến đây ?
Cô đơn lẻ loi ở chốn này ,
Thuận tình giúp ta đào mương trước ,
Tốt nhất xin người , chớ ở đây .
Hội thi kiểu gì thấy mà kỳ ,
Chốn này chẳng thấy thí sinh thi .
Giải kia tôi nghĩ người thắng chắc .
Hay là tốt nhất ta đừng thi .

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 08:28 AM
Tiểu bảo đệ à có biết không
Bến đây thuyền trống đã bao đông
Một đời thi nữ lo việc nước
Xuân muộn, bao năm trống trải lòng
Thương người ta dẫn về con nước
Mơ bóng thuyền về ai đợi mong
Đệ, tràng trai trẻ mang nợ nước
Có thấu hồn ai chốn cô phòng!

bến không thuyền
24-11-2005, 08:39 AM
Tiểu Bảo gì đây Sắc Thu Phong ?
Không mượn nhà ngươi kết tơ hồng.
Nơi đây ta thích , mình ta thối.
Người chớ giúp ta , đi tìm chồng .
Khá khen cho người biết xung phong,
Làm mai làm mối lễ tơ hồng,
Ta đây chẳng muốn, ta chẳng muốn,
Chớ có bận tâm cho má hồng.

x2uz21.o2O5
24-11-2005, 08:39 AM
hôm nay rãnh rỗi thì đi
ai ze` vào đây chả có gì
Nhìn qua nhìn lại thi ko thấy
hỏi đứng lại đây có làm chi

Sắc Thu Phong
24-11-2005, 09:45 AM
Ủa hai người không thấy đệ ta chỉ cho làm thơ "Thất ngôn bát cú" hay sao

hoa cong chua
24-11-2005, 09:15 PM
Nắng mưa một giải liễu đào
lượn quanh khắp phố, đâu nào thi thơ?
tưởng rằng sẽ được cặp thơ
ngờ đâu lại vớ đôi thơ tranh giành
sao người xưa mãi lanh tranh
nhường nhau một tí ít lành nên đôi
mai này nếu có thành đôi
nhớ công Hoa đó,Hoa đòi tiền đô!!!!!!!!

tieu_bao
24-11-2005, 11:13 PM
SẮC PHONG THU ôi người quynh trưởng
cũng vì đệ lặng lội bốn phương
tìm cho ra một người dâu thảo
đem sính lể hồng nối uyên ương
chân tình này ngàn năm nhớ mãi
tạc dạ ghi lòng khắc trong xương
làm trai chí lớn rung trời đất
há miệng cười to kiếp vô thường