PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn làm chi



hoa cong chua
23-11-2005, 09:34 PM
hỏi tại sao trái tim ta lại sầu
lại đau đớn nhớ người nơi ấy
sờ lên ngực , ta chợt nhận thấy
lạnh tái tê giá buốt từ lâu

nhưng việc chi, việc chi ta phải sầu
hõi cứ vui giữa bốn bề pho xa
nơi con phố vẫn say sưa dong duc
hãy mặc người để cõi đời mênh mông

lilazngrl17
23-11-2005, 11:13 PM
buồn làm chi cho thêm sầu thêm khổ
hãy vui lên cho cuộc sống vui tươi :)

hoa cong chua
26-11-2005, 07:31 AM
nhưng vẫn buồn chuyện tình lia yêu dáu
đã không còn từ thở xa xưa
để giờ đây chỉ còn những cơn mưa
cuốn trôi hết tất tình ta ngày ấy

tieu_bao
26-11-2005, 10:42 AM
em yêu ơi đừng buồn làm chi
anh đưa em về bái lễ vu quy
đừng bao giờ thẩn thơ suy nghĩ
đêm nay động phòng vui lên đi

lilazngrl17
26-11-2005, 11:39 AM
em ko thèm theo anh về làm lễ
vì biết rằng sẽ ko vững bền đâu
thà em sống như vậy còn hơn lấy
chứ lấy xong anh bỏ em 1 mình

hoa cong chua
26-11-2005, 07:58 PM
ừ đúng vậy việc gì tôi phải lấy
một con người có cuộc sống tha phương
để rồi tôi côi cút lặng trên đường
tìm đâu thấy , thằng chồng kia khốn kiếp!

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 07:41 AM
em ơi sao quên nghĩa quên tình
để buông lời nói buồn người phương xa
nơi này xa lắm anh vẫn nhớ
vẫn nguyện lời thề mãi mãi yêu em
yêu em rồi em sẽ là tất cả
dù cho hôm nay mình phải xa
đừng vì bao kẻ hoa bướm khác
mà trách nhầm anh kẻ chung tình

lilazngrl17
27-11-2005, 05:07 PM
sao em biết anh đi xa vì bận
hay chỉ là lời nói vu vơ
để em ngồi trong ngóng từng ngày tháng
nhưng cuối cùng chỉ là chờ mong

bachlongphi
27-11-2005, 08:25 PM
Buồn nữa mà chi chớ nên buồn
Cho ta phải khổ phải sầu luôn
Hãy cố tìm vui trong thoáng chốc
Để hồn ta được mở rộng hơn...