PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài này của tớ? vô đề nè



vianhmuonyeuem
23-11-2005, 09:26 PM
dã bao giờ em thầm gọi anh chưa bé
chác chưa nhỉ . bởi với em anh chỉ là khách
chảng có gì đọng ở trái tim em
chác chưa bao giờ em nhớ anh bé nhỉ
bởi có gì để nhớ đúng không em
em vẫn cười mỗi khi anh không có
còn bên anh em luôn bảo mình buồn
chẳng bao giờ em tin anh cả bé ơi
còn anh ! trái tim anh chứa tình em vĩnh cửu
tình yêu này dành cả cho em
em chẳng tin anh nói làm gì nữa
bởi chính em là kẻ dối lừa
em đã nói là bên anh mãi mãi
vậy mà anh kẻ đã trót tin em
anh đánh mất em vào buổi đầu tháng 9
goi tên em vào mỗi buổi hoàng hôn
anh vẫn tới biển viết bài thơ buồn nhất
gửi cho tiếng sóng nỗi nhớ thương em
anh vẫn nhớ những bài thơ anh viết
nhớ những lới em đã từng hứa cùng anh
nhưng hôm nay trứơc cơn mưa mùa hạ
mưa vẫn rơi nhưng lòng sao trống vắng
gọi số phonl nhưng lòng nào dám nói
biết nói gì khi em hờ hững đây
chẳng làm gì gọi rồi lại tắt
số phonl này anh nhớ mãi không quên
anh sẽ gọi khi nào anh nhớ nhất
còn em hãy quên anh khi nào em muốn
đừng bắt anh phải quên em nha
vì trái tim đã trao tình yêu đó
nó thuộc về em và mãi mãi về em


đừng bao giờ lừa dối anh nha bé
bởi đã hai lần anh trót tin em
đợi em đợi hòai đợi em mãi
để anh buồn anh nhớ biết bao
đừng bao giờ dối anh nữa nha bé




( ^ _ ^ )





k a .anh nho em lam

bé bi
25-11-2005, 12:19 AM
hiểu gì chết liền!

tieu_bao
25-11-2005, 12:22 AM
trách người chẳng hiểu cái chi
bài thơ như thế mà đi phàn nàng
mai mốt đừng có nói ngang
coi chừng tai hoạ sẽ mang vào mình
không hiểu thì cứ vô tình
như tui còn phải ngồi nhìn lặng thinh

vianhmuonyeuem2
16-07-2006, 11:12 PM
MẤY BẠN VÔ ĐÓ COI THƠ
COI RỒI CHÂM CHỌC TUI CHẢNG MÀNG CHI
THƠ TÔI TẶNG CHO 1 NGƯỜI
MỖI MÌNH NÀNG HIỂU LÀ LÒNG TUI VUI
MẤY BẠN CỨ ĐÙA CHO VUI
THƠ TÔI HAY THẾ MÀ KÊU CA GÌ


CÁO LỖI VIANHMUONYEUEM VÀ VIANHMUONYEUEM2 LÀ 1 NGHEN