PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mai Anh hỏi bạn trả lời đi nha



MaiAnh
23-11-2005, 08:44 AM
Hỏi anh mấy bận thuở rồi???
Thương em không nói đôi lời cùng em
Hỏi anh sao sáng mỗi đêm
Tên em anh có khắc thêm tên người

MaiAnh

Chiaxa
23-11-2005, 10:56 AM
Hỏi anh, anh phải trả lời
Thương em, chẳng có thương người nhiều thêm
Này em mỗi sáng mỗi đêm
Tên em không khắc, khắc tên của người

vianhmuonyeuem
23-11-2005, 08:38 PM
họ cứ bảo yêu không thưa chẳng nói
nói làm gì để biết em không yêu
anh lặng căm âm thầm yêu như thế
dòng tên em chẳng hề đổi thay


KIM ANH

MaiAnh
23-11-2005, 08:48 PM
Tên em anh khắc vào đâu
Đá vàng ước hẹn sao mau quên lời
Nhắn anh trên bước đường đời
Em mong hạnh phúc sáng ngời bên anh

MaiAnh

tokyo
23-11-2005, 09:00 PM
Thương em thì cũng đã lâu
Nhưng không dám nói vì đâu hỡi nàng
Vì sợ sao sáng mổi đêm
Tim anh chỉ một tim em quá trời...

MaiAnh
23-11-2005, 10:51 PM
Thương em thì cũng đã lâu
Nhưng không dám nói vì đâu hỡi nàng
Vì sợ sao sáng mổi đêm
Tim anh chỉ một tim em quá trời...

Tim em luôn nhớ một người
Nhưng mà người ấy đang vời đâu xa
Ước gì trăng sáng tình ta
Người yêu trở lại với ta xếp vẩn

MaiAnh

tokyo
23-11-2005, 11:21 PM
Thôi thì người đã nơi xa
Em còn nhớ mãi chi là nhớ anh
Để cho mộng ước ngày xanh
Thỏa nguyền duyên thắm cùng Anh hẹn thề...

MaiAnh
24-11-2005, 03:18 AM
Nhớ anh như liễu rũ nhành
Như trăng đang mất tuổi xanh vừa tròn
Em đang vẫn giữ lòng son
Chờ người mãi mãi không sờn lòng em

MAiAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:19 AM
nhớ em trong tiếng chuông chiều
trong muôn tiếng nấc buồn nhiều em ơi
nhớ ngày xưa mãi thảnh thơi
cùng nhau trò chuyện,nơi kia bẽ bàng
sao người nay đã sang ngang
để anh ngồi khóc tan hoang cõi lòng

MaiAnh
01-12-2005, 03:28 AM
nhớ em trong tiếng chuông chiều
trong muôn tiếng nấc buồn nhiều em ơi
nhớ ngày xưa mãi thảnh thơi
cùng nhau trò chuyện,nơi kia bẽ bàng
sao người nay đã sang ngang
để anh ngồi khóc tan hoang cõi lòng


Thành phố đêm đã về rồi
Sao anh còn đứng lẻ loi một mình
Hay là anh cũng vì tình
Yêu người nhưng chẳng thấy hình người đâu

MAianh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:31 AM
người ơi vì vắng bóng hình
nên anh phải đợi chờ mình đi qua
đêm buồn xao xác pháo hoa
làm sao về nổi nhạt nhòa tình em

MaiAnh
01-12-2005, 03:37 AM
Tình ta chia cách đôi đường
Thôi anh đừng nhớ đừng thương làm gì
Tình anh em mãi khắc ghi
Đêm về thao thức tại vì yêu anh

MaIAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:43 AM
biết làm sao khi tình yêu xa cách
hận một đời chẳng biết cách yêu em
mai nay khi giở ra xem
tình ngày hôm đó nhá nhem lá tình